1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký PCer-lưu hành nội bộ . hì!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi sphinx85, 09/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Thu ơi ấy đừng nói đến thịt gà tớ lại muốn ăn rồi Hôm trước nhà tớ đi ăn sinh nhật bố + 8/3, gọi thịt gà thì một lúc sau người ta ra nói "Nhà bếp hết thịt gà mất rồi" May mà trước Tết, hồi anh tớ mới về mẹ tớ cho ăn thịt gà xả láng, đến nỗi anh tớ phải bảo "Thôi đừng làm thịt gà nữa" nên tớ cũng ko đến nỗi nhớ như mọi người.
    Hôm qua, trời ơi vui quá đi mất! Ra khỏi lớp muộn nhất, đi xuống sân trường ngán ngẩm vì sắp phải đi học thêm thì thấy con bạn cười tủm tỉm "Minh ơi tao có bất ngờ cho mày đấy" Nhìn thấy cái hộp trên giỏ xe của nó đã thấy ngờ ngợ.... ai ngờ đúng thật!!!!!!!!!!!! Vui hết biết luôn, a special gift from a special friend Mà sao gửi chuyển phát nhanh kiểu quái gì 3 ngày sau nó mới đến nhỉ? Thế thì còn gọi quái gì là chuyển phát nhanh nữa chứ
    12h đêm điện thoại reo, hehe anh này định làm cái quái gì mà chọn đúng 12h đêm nhỉ??? nhưng vấn đề là đường điện thoại quá dở --> ko nói chuyện được! Sao từ Pháp gọi về thì rõ mồn một còn ở TS thì như điên vậy???


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cái thời tiết HN như dở hơi, sáng thì lạnh còn trưa thì nóng, đi học chả biết ăn mặc thế nào cho vừa X( Kết quả là chị đã ốm hơn 1 tuần rồi.
    Trưa nay còn bị mất điện, ko onl được. Thế là ngủ li bì rồi dậy học TNhật. Thứ 7 kiểm tra rồi sợ quá :((
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Vào góp chuyện với bà con cho vui nào!!!
    To mel: ấy mặc 2 cái áo là okie, lạnh thì để nguyên trạng 2 cái, nóng thì cởi một cái ra quá ổn rồi còn rì! Còn nguyên nhân ốm là do sợ uống thuốc hehe. Đời thuở nhà ai lại sợ uống thuốc vào rồi bệnh nặng thêm!! Bó tay với bạn V.
    Hoá ra nhà bạn V hôm naycũng mất điện hehe ... nhà tớ mất cả ngày hôm nay mới điên tiết, chả online được đành ngậm ngùi đi ngủ! Buồn ngủ rồi... đi ngủ... chào cả nhà... A New Day Has come... Have a good day!!!
    ..::Nobodys Perfect, People Make Mistake, Im Only Human::..
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ừ ai chả biết là mặc 2 áo nhưng bỏ 1 áo ra thì lại phải cầm -> ngại -> thế mới nói chứ!
    HÍc, sao tối nay bận thế nhỉ, mãi ko xong việc. Giờ này vẫn còn 2 cái forum
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ồi ... bạn Vân thân cò lặn lội rõ lắm forum... được nhiều người tín nhiệm sướng thế còn gì!!
    ..::Nobodys Perfect, People Make Mistake, Im Only Human::..
  6. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    chị mel sợ uống thuốc à ? hihi
    mà chị ốm gì mà 1 tuần vậy, em vụ ốm vừa rồi có 3 ngày thui
    (chắc tại chăm uống thuốc)

    Nothing lasts forever, so...

     
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Chị thì sụt sịt viêm họng cả tuần nay rồi híc... Sợ quá chiều nay kiểm tra thử TN, giờ trong đầu toàn TN, điên cuồng trên xuồng...
    Bạn TA: Thân cò còn hơn thân :@)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi... thâm thế! Bạn Vân thâm xì nhá!
    ..::Nobodys Perfect, People Make Mistake, Im Only Human::..
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Oài một ngày lên mạng điên cuồng.... sáng ol đến tận 4 tiếng mới xong việc, hichic lằng nhằng quá, hẹn hò mãi mới xong nhưng thôi, tất cả vì sự nghiệp học hành hehe, chả biết có phải mình đang cố biện minh ko nữa Muốn thế nào cũng được, chỉ cần lấy được cái đĩa thì gì cũng được hết
    Chiều phải đi học thêm thì dậy muộn mất 15'', đến lớp chả kịp nên bùng, sợ bị mắng lắm vào hội đồng Anh ngồi, huhu lần này ko gặp nữa rồi, chắc là đi mất rùi thế là ngồi đọc sách rồi quay lại cái lớp học đấy rủ bạn cùng về. Ôi lâu lắm mình mới đi xe đạp, may vẫn còn vững chán chưa đâm phải ai hết
    Nói chung hôm nay là 1 ngày nghỉ vô dụng, chưa học hành được gì nhiều cả, ngày mai cũng ở nhà, nhưng chiều phải đi học, sáng mẹ còn bắt phải dọn cả tầng 2 và tầng 3 nữa chứ, khiếp thật đấy, thế thì mình còn đâu thời gian mà làm bài nữa chứ
    Chị Mel bị ốm à, chị phải chịu khó uống thuốc chứ, hehe nói thế này thôi chứ em cũng ghét uống thuốc kinh khủng, cái hồi em ốm em cũng toàn nói dối là con uống thuốc rồi nhưng lần nào cũng bị phát hiện vì ... hichic mẹ em đếm số viên còn lại là bao nhiêu Cái thuốc cả em và anh em thích nhất từ trước đến nay và thấy hiệu quả nhất là nước cam, cả ngày uống nước cam thích thú vô cùng


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Chiều kiểm tra thử Tiếng Nhật, ối giời ơi bao nhiêu Kanji nhìn vào rõ ràng là mình có học rồi mà ko tài nào nhớ ra được, bịa cả Kanji mới khiếp chứ, cuối cùng sai be bét. Từ Kanji -> Hiragana thì dễ mà ngược lại sao mà lẫn lộn lung tung thế :((
    Chết mất thôi, thứ 7 này thi thật thì thế nào đây???
    Sợ chết mà đến tối buôn chuyện với Tr xong vẫn lăn ra ngủ từ 8 rưỡi đến 11h :"> Quyết định thưởng cho mình sau 1 buổi sáng và buổi chiều học hành chăm chỉ :">
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này