1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký PCer-lưu hành nội bộ . hì!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi sphinx85, 09/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi ko đi chơi mà chỉ đi học, mai thì lại phải đi bê tráp :D
    Trưa nay đứa em gái qua chơi, nó lại nhất rồi hay thật :)>-
    Nghĩ đi nghĩ lại rồi........
  2. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    why you are talking abt me though you dont even know me
    can I still ignore everything ??
    Life is hard , dont make it harder
    Im angry
    Can I hold it any more ???
    I should just let it go
    Till they learn how to grow
    Silence is easy, it just becomes me
    You don''t even know me, you all lie about me
    I can still let it go
    I can still learn to grow
    Into a child again
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    14/4 - mình sẽ nhớ ngày hôm nay :x
    Vừa mới đi bê tráp về, hôm nay trời nắng quá, mệt và buồn ngủ......
  4. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    trời ơi hôm nay đã là ngày 14 rồi.. thế là hết tuần này mình phải đi học rồi.. hichic sao mà bây giờ lười thế ko biết nữa...
  5. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    hình như chị mel đi bê tráp 2 lần rồi thì fải? chị được tín nhiệm nhỉ
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chị đi bê tráp 3 lần rồi em ạ :P
    Híc, trời cứ mưa suốt ghét quá! Sáng nay mưa đã nghỉ học rồi, đang nằm ngủ thì 10h bọn bạn gọi bảo đến trường ngay sắp kiểm tra. Lại phải bò đến trường rồi cuối cùng có kiểm tra đâu.
    Đi ăn trưa rồi đi mua mấy thứ, về gặp mưa to đùng :(( Tí nữa phải đi tiếp mà ko biết nó đã tạnh chưa hichíc
  7. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    em đi bê tráp 1 lần, nhận tráp 1 lần :">
    ng` ta bảo đã trót đi 1 lần thì fải đi đủ 9 lần ko thì ê sắc
    sắp hết holiday rồi.... buồn > vui, ko fải lúc nào mọi chuyện cũng theo í muốn của mình...... y cant i keep smiling always???
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Mưa cả ngày. Sáng mưa, chiều mưa và tối lại mưa... đau bụng không chịu được. Ôi trời hehe thế là bây giờ mình được tự do tung tăng thả sức tung hoành hehe... hát bài Kìa Con Bưóm Vàng nào.
    Ai dà... xoa dầu vào bụng cũng đỡ đau rồi hic... Sao mãi chưa thấy bạn V online nhỉ?
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tớ ngủ quên chứ sao :D
    Híc em Joot ơi, thế mà chị thấy ng ta bảo bê 3 lần rồi là ko được bê nữa, hoá ra lại phải đủ 9 lần cơ à? Thế có ai cưới nữa ko nhỉ, mách cho chị :D Ko ế thì chết dở :P
  10. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    ế thế nào được mà ế hả chị mel , em thấy người ta bảo là đi bê tráp là mất duyên , nhưng cũng chưa thấy nói là phải bê 9 lần (nhiều quá)
    -----------------------------------------------------------------------------------
    hôm nay em vừa sang nhà một chị con bạn mẹ em (vừa đỗ đại học năm ngoái) để hỏi bí quyết năm sau thi+ mượn sách về học. Trời ơi những chẵn 19 quyển 3 môn (và lại còn mấy qyuển nữa chưa đòi về ), em nhìn xong phát khiếp lên, hỏi là chị ý có làm hết ko , bảo "có, bài nào ko làm được thì giở giải ra nghiên cứu rồi nhớ cách làm" (ối ối)
    chị Mel+ai đó đã thi đại học (và đã đỗ ) nói cho em biết là thi có cần phải học khủng khiếp lắm ko? kiểu này thì từ hè năm nay tạm biệt net, nhạc, phim , truyện.... rồi! cũng được, nhưng mà ko nghe nhạc thì em ko sống nổi , nhưng mà còn phải học nữa ....
    nhưng mà có lẽ là phải thế thật nhỉ? còn 1 năm nữa thôi , cố vậy chứ ko vào đại học thì......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này