1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký PCer-lưu hành nội bộ . hì!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi sphinx85, 09/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay bận rộn với mấy bài giải tích phát mệt , còn Lý thì đau hết cả đầu
    cuối tuần được nghỉ học thêm , sướng thật, phải đi tậu thêm mấy cái đĩa nhạc mới được
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ui cái ngày 3/6 thi môn đầu tiên được mọi người chúc ở đây, mà máy hỏng ko vào web được :D hôm nay mới xem được cảm động quá :x
    Môn Đầu tư đầu tiên làm bài cũng bth, đến 7/6 này thi môn thứ 2 Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương mới gọi là chết này :(( Thi vấn đáp, học đủ các thứ trên đời luôn, chết mất :((
    Hôm nay ở nhà học cả ngày, đã học xong 1 lượt nhưng chả nhớ cái gì hết :(( Còn 2 ngày nữa, cố lên nào
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem ảnh mèo nhà em nè, yêu quá đi mất thôi!!! Huhuh nhớ các em mèo của mình quá hichic.... sao lại có em mèo nào yêu như mấy em mèo nhà em nhỉ :x :x :x :x
    [​IMG]
  4. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Uh Những lúc rỗi rãi được nghỉ có nhiều thời gian thì mình cũng thích nhất là những lúc đi mua đĩa cảm giác đó mới tuyệt làm sao tất nhiên là với điều kiện là phải có tiền rùi Vào hàng đĩa nhìn cái nào cũng muốn mua nhưng mà khổ nỗi là ngân sách eo hẹp nên là cứ phải tìm những đĩa hay nhất trong nhưng cái hay nhất hic hic thật là đau lòng .Nếu sau này đi làm có tiền rồi thì ko thèm chọn nữa vào hàng đĩa ôm một đống đĩa về nhà mà chẳng phải suy nghĩ gi` thì sướng.Chậc ko biết cái ước mơ cỏn con đó mà ko biết đến khi nào mới thành hiện thực.Thôi bây giờ đang nghèo kinh tế khó khăn thì cứ phải muối mặt đi mượn vậy Bạn Lookin4u mua nhiều đĩa vào nhé có gì mình còn muợn nghe ké với.
    Vừa mới thi xong bi giờ lại nghe noi đến thi cử mà toát mồ hôi ,tội nghiệp bạn Mel quá ta đang phải vùi đầu vào sách vở Mà lại là thi vấn đáp nên là nghề quay phim bị mất tác dụng mới khổ chứ Thôi dù sao cũng cố lên nhé phải làm gương cho các em noi theo.(mà ko biết là gương xấu hay gương tốt đây nhỉ?????????)
    Oái con mèo nhà Brit sao lai một mắt xanh ,1 mắt đỏ thế kia trông cứ như là mèo ma ý Sợ quá đúng la chủ nào mèo đấy Mà sao nó có nhiều con thế nhỉ Cho anh xin 1 con nhé Ực ực thịt mèo bao tử thì ngon phải biết.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko yêu mèo có khác, chả biết gì cả. Mèo lai lúc nào cũng có 2 mắt 2 màu, mắt em ý đẹp lắm, chỉ tội chụp ảnh có flash nên nó mới thế thôi. Brit ghét nhất là những đứa nào ăn thịt mèo đấy.
    Mèo bt đẻ khoảng 3 đứa, mèo nhà Brit đẻ 4 đứa như vậy cũng ko nhiều lắm, càng tốt, về nhà tha hồ ôm mèo :x :x :x
    Đã có kiến thức về mèo chút ít chưa?
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chị ko thích chó mèo lắm nhưng mèo màu trắng thì nhìn trông iêu ;)
    thi như điên nhưng thôi ko nhắc đến nữa, bỏ qua X( cho phép mình chơi nốt ngày mai... dạo này đi hát liên tục mệt quá
  7. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hichic... hôm nay là 1 ngày đen đủi.. chưa có hôm nào đen như hôm nay..
    đầu tiên là sáng ngủ đến tận 11h trể hẹn với anh bạn lên trường Uni.. lên đến nơi vừa hỏi chúng nó sao mà lâu làm giấy tờ cho mình.. nó hỏi mày nộp đơn từ bao giờ... bảo là 20 đã nộp..bọn trường chúng nó cũng thấy lạ.. bảo sao lâu thế.. tự nhiên thấy mừng trong lòng.. nghĩ là thế là hôm nay có giấy tờ về nhà rồi.. nào ngờ.. đến lúc check thì ôi thôi.. còn phải đợi thêm mấy tuần nữa vì mình apply qua ucas.. đen ko chịu được.. thế là đi ăn.. vừa mua được đồ ăn.. đang sung sướng.. thì bố gọi phone sang.. kêu là " thế ở bên đấy có bạn gái mới à?? " hic hic. làm mình ăn ko nuốt nổi.. mình làm gì có bạn gái nào cơ chứ lại.. hu hu. Hỏi lại bố là thông tin từ đâu và bạn gái nào thì ông kêu là thì có mấy đứa miền nam mới sang đấy.. đúng là có 2 người miền nam mới sang thật. nhưng mà là 2 ông đàn ông.. 1 ông thì 30 đến nới, 1 ông thì cũng 20.. làm gì có đứa con gái nào.. thế là ông bố hỏi lại.. thì mấy đứa con gái ở bên đó đó.. ngớ người ra.. ở đây chỉ có duy nhất 2 mụ "đàn bà", 1 thì chị họ mình.. 1 thì 1 bà đang học đại học.. người yêu thì to như con tịnh.. đào đâu ra đàn bà ở cái xó này cơ chứ lại... hỏi mãi hoá ra là ông anh họ mình buôn chuyện lung tung.. chán...
    bực mình ăn ko nổi... mà đã thế lại còn bị muộn học nữa chứ.. can cái tội buôn với ở nhà... hic hic... chiều về nhà nấu cơm thì ôi thôi.. còn đâu là mặt với mũi... 1 bên thì mỡ bắn, 1 bên thì nước sôi.. hichic hic.. bỏng đau quá... bực mình lên post bài.. hichic.. có ai giúp tôi qua cái ngày đen đủi này ko đây.. hu huhu...
    mà mèo nhà brit sao mà trắng thế..
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn Jubi sao kể khổ thì dài dằng dặc, mà khen em mèo nhà tớ được mỗi 1 câu ngắn ngủi vậy huhu, ko chia sẻ nỗi buồn với bạn nữa!!! jk :D Mèo nhà tớ trắng vì bố mẹ nó đều trắng chứ sao, thế mà cũng hỏi. Hôm qua nhiều chuyện buồn quá nên lẫn à? :P Cố gắng đợi thêm chút nữa, sẽ nhận được giấy thui mà. Hì hì chơi 2 tháng ở VN cũng đủ rùi. Mà sao bố ấy dễ tình nhỉ, lại còn hỏi bên đấy có bạn gái à :)) Hichic nhắc đến cái chuyện này là mẹ tớ mặt mày biến sắc, hết kêu "bạn bè con thế là ko được" rồi "mẹ cấm con đấy", cực đoan ko thể chịu được :((
    Muộn rồi mà chưa muốn đi ngủ, ko muốn để người khác phải đợi nhưng mình thấy sao ấy, giá như có thể nói chuyện trực tiếp thì tốt biết bao....
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe cuộc sống của em Jubi bên đấy ko có con gái cũng buồn nhỉ :D
    Đến tháng 7 em về, cuối tháng 6 chị thi xong và em Britbrit về... thế là được rồi
  10. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui dào ai mà thèm quan tâm đến mắt mèo lai thì có 2 màu Muốn có bao nhiêu màu mả chẳng được miễn là thịt nó ngon là được rồi Măm Măm Mà sao lai có người ko thích ăn thịt mèo nhỉ thịt mèo vừa ngon lại vừa bổ Mèo lại làm được nhiều món chẳng hạn như mèo rán ,mèo luộc ,mèo hấp ,mèo kho tầu ,mèo sốt vang,mèo xào chua ngọt,patê mèo ,xúc xích mèo ....nhiều lắm nhưng mà thôi ko kể nữa đang đói mà .A` quên còn món chân mèo nướng nữa chứ ??? Tại sao lại phải ăn chân gà nướng nhỉ Chân mèo nướng ngon hơn nhiều mà mèo lại có 4 chân còn gà chỉ có 2 thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này