1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Phần 4 - Nơi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bạn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Azumy7X, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế lại có nhà mới à
    Xuầy, hoá ra ai xây cũng đc à???
    Biết thế tớ cũng xây
    Nhưng mà tớ nghĩ nên tôn trọng bản quyền của ng chủ đích thực nên chả dám xây, ngồi chờ
    Mà cái bạn xây cái NK này cũng buồn cười
    Chưa thấy cái topic nào sơ sài, có tính chất spam mạnh như vậy
    NK là nơi lưu giữ những cảm xúc
    xây sao cho nó xứng đáng chứ
    vớ vìn thật
    tự dưng tụt cả hứng viết
    NK ạ
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì chia sẻ ná
    Nhật ký thân !!!!!!!!
    Hôm nay các chị Thuế lại đến công ty làm việc
    Khộ thưn các chị thuế, người gầy gò mỏng mang, lại fại ngồi điều hoà mát lịm và ăn hoa quả để làm việc
    Cơ mà, các chị ý lại bỉu là dưa hấu mua bị fun thuốc, nhũn thế này thì ung thư chết
    Nên các chị cần ăn xoài thái để tráng miệng
    Thế là lại lon ton đi mua xoài thái
    Cơ mà, xoài thái chín thì các chị ý chê là ăn ko giòn, thế mà hết sạch cả đĩa
    Rồi các chị ý còn bảo, chỉ có mỗi sầu riêng là ăn ngon thôi, " em phải mua sầu riêng, mà sầu riêng Thái Lan í nhé "
    Và thế là, các chị lại đóng cửa bật điều hoà ăn sầu riêng, thật đúng là đỉnh cao về nghệ thuật
    May là đợt làm thuế sắp hết, chứ ko thì đến điên với các chị xinh đẹp mất
  3. ACBank

    ACBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Ai xây chả được.
    Mình làm tấng 1
  4. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là Uých đấy chứ, phong cách này giống nhật ký 2 mà. Chắc thế nên mới thế chứ. Thôi, ai nói kệ ai, em cứ nhật ký em viết.
    Buồn quá ai ơi... Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi nữa... Vì sao em lại làm như vậy với tôi? Tôi đã làm sai điều gì ư? Tôi Không biết...mới hồi nãy em còn tươi cười với tôi , mà bây giờ em bỗng dưng nổi dận với tôi , cáu gắt với tôi. Hành động của em làm tôi thật bất ngờ. Để bây giờ em nói em không xứng đáng với tôi... Tôi yêu em mà...sao em lại nói điều đó với tôi. Em có biết là thiếu em tôi buồn như thế nào không? cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Em hãy suy nghĩ lại nhé em. Anh vẫn yêu em , và mãi mãi yêu em. Đừng bỏ rơi anh một mình. Đừng bỏ rơi anh dù chỉ là một ngày em nhé...................Anh Yêu Em.......
  5. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    PHẬP!
    Viết thì viết. Nhật ký ơi, mình chưa biết nói gì. Chỉ biết thế này thôi:
    Tân gia nhà mới.............
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ và đoàn kết........
  6. ACBank

    ACBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng tỏ tường như bác có phải hay không?
    À hôm nay trời nóng
    lại phải đi thăm người ốm
    Mệt ơi là mệt nhé. Chán và thương cho người ốm quá
    Người bị phù nề mập ú
  7. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã nói: "Khi bạn hát lên một bản tình ca, nghĩa là bạn đang hát về cuộc tình của chính mình? Những bản tình ca thường có gì nhỉ? Lời yêu thương, nụ cười hạnh phúc, bàn tay tin cậy và ánh nhìn trìu mến. Lãng mạn nhất, đôi khi nồng nhiệt, đôi khi êm đềm là bản tình ca có những cơn mưa; mưa cũng như nước mắt ai. Bản tình ca dưới đây, cũng có nụ cười và giây phút hạnh phúc; vậy mà, kết thúc lại ướt đẫm những cơn mưa.
    Boulevard - Dan Byrd
    I don?Tt know why, You said goodbye
    Just let me know you didn?Tt go forever my love
    Please tell me why, You make me cry
    I beg you please on my knees if that''s what you want me to
    Chorus:
    Never knew that it would go so far
    When you left me on that boulevard
    Come again you would release my pain
    And we could be lovers again
    Just one more chance, Another dance
    And let me feel it isn?Tt real that I?Tve been losing you
    This sun will rise, Within your eyes
    Come back to me and we will be happy together
    Chorus
    Maybe today, I?Tll make you stay
    A little while just for a smile and love together
    For I will show, A place I know
    In Tokyo where we could be happy forever
    Nếu tình yêu chỉ là ảo ảnh, thoát ẩn thoát hiện thì con người là chiếc bóng để mãi đuổi theo nó, duyên nợ chỉ đến khi chiếc bóng hòa vào dòng ảo ảnh kia...Khó quá!!!
  8. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán và mệt mỏi.
    Chả biết làm gì.
    ĐI chơi cũng ngại.
    Thôi thì mình ở nhà vậy.
    Chả muốn đi đănũa.
    Chán lắm rồi!
    Mình té đây.......
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí à
    Gọi điện cho anh zai cả chiều mà ko bắt máy
    Cứ nghĩ là dỗi mình chuyện hôm qua
    Hoá ra không phải, anh bận mổ, hết ca mổ ra lại gọi điện xì xồ
    " Em ******* anh à....bla bla..."
    Yêu anh zai thế
    Công nhận từ hồi có anh zai sướng thật Nhật kí à, được làm nũng, được mè nheo
  10. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix....hôm nay tôi gặp lại em , tôi hỏi em về những truyện hôm qua.... em vẫn nói với tôi một câu " Em không xứng với tôi..." tôi nghĩ đó ko phải là những lời em nghĩ... Em ah...Đừng bắt anh phải dời xa em... anh vẫn yêu em mà... sao em lại thầm lặng bỏ anh mà đi... đừng bắt anh sống thiếu em... đừng bỏ anh bơ vơ giữa thành phố đông đúc này... anh thấy mình lạc lõng lắm... em ah... em hãy suy nghĩ lại em nhé... anh vẫn yêu em va chờ đợi em.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này