1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Phần 4 - Nơi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bạn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Azumy7X, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải thế chứ nhỉ? NK ạ, mình đang rất đau đầu.
    Trời nóng thế này lại k có điều hòa, k có quạt, thế mà hùng hục làm như trâu.
    May mà có tí chút niềm vui ở đây chứ k thì phát điên mất. Mệt mỏi kk.
    Chiều nay lại fải đi học nữa chứ. Mà lần nào học mình cũng ngủ gật. Thôi cố lên, tối nay về có người mời cafe roài.
  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    The First Moment - Martina Mcbride
    From the moment I catch your eyes
    My life would seem so bright
    Loneliness'' gone, and standing far way
    Hand''s in hand, we feel so right
    Love has seen the light
    It''s new but you can''t fear
    Love could be so real
    Like a breeze, by the sea
    Love''s flied with you and me
    Forever you will see
    Together we will be
    Close your eyes
    We''re flying high
    Like the birds savvy(2 v''s) the sky
    Forever I will try
    To be by your side.
    Forever I will try ...To be by your side.
    ------
    Nk ui! mài biết bài nài hem. đêm nay tau với mài cùng nghe nhé!
    Tự dưng tau lại lâng lâng rùi, tự dưng ... lạ lắm ... ko lạ ... những cảm xúc tìm về ...

  3. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Là nước mắt thì bao giờ cũng mặn. Dù là của anh hay là của tôi, dù của bất cứ ai, dù khóc cho hôm nay, ngày mai hay ngày xưa, dù là tập khóc hay khóc vì thói quen... bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn mòi như thế!
    Nk nghĩ sao
  4. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    NK gì mà lạ nhẩy, mình tưởng cái gì cũng fải có bản quyền cơ mờ nhẩy, hoá ra ở đây ko cần hề hề
    Bùn quá cơ cái đứa con đẻ bachhong của mình hnay vìa nhà rất chi là mụn hix hix, gần hết ngày vui vẻ mới vìa cơ, bùn mà lại chym kú thế chứ thế ko bít
    Thôi mọi thứ còn dài mừ, từ từ rùi tính NK nhẩy.
    Hẹn gặp tối nay nhá
  5. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    giả vờ nhìn bạn nghĩ là anh
    Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
    Anh đừng nói nữa...
    Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Xin đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Ðể em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi
    Lặng lẽ thế
    Chia tay
    Ðừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
    Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hnay sáng đi học Ngôn ngữ đối chiếu,tiết 2 đến,buồn ngủ qá,gà gật rồi lại buôn.
    Chiều đi học lại buồn ngủ,lại buôn.
    Túm lại là cả ngày buôn.
    Họng đã đỡ hơn nhiều rồi.
    Thèm đi hát,thèm đú đởn đi chơi qá.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ khóa topic này vào nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này