1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chả thếy rủ miềng, miềng lại hôk hóng được đoạn nì!
    Mà có rủ miềng cũng hôk đi được
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Kì cục thật !
    Dạo này mình dặt dẹo đến thế cơ àh ?
    Cũng mệt thật đấy, cũng ốm thật đấy, nhưng chẳng lẽ lại đến mức ấy cơ àh ?
    Hôm nay VA đẩy Huy đao ngã vào người mình. Cũng không đến nỗi manh lắm. Nhưng cái chỗ lưng mình bị khuỷ tay Huy đao húc vào sao lại có cảm giác đau đến thế cơ chứ.
    Để rồi, nước mắt cứ thế trào ra ...
    Đau ....
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Công nhận
    PS: Mai, nếu rảnh lúc nào báo anh 1 câu!
    Còn xì pem cho hết!
    Chú lại về Box mình xây topic mới nhé!
    Nhanh nhỉ!
    Mới ngày nào, "Nhật ký" và "Sơn Tây" cùng chơi trò chạy đua!
    Giờ đã lại bắt đầu nhật ký mới!
    Nhanh thật!
    (PS còn dài hơn bài xì pem)
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    hì hôm nay làm xong mẫu thiếp cưới thấy đẹp thía, cơ mà chẳng dám cho ai coi... trừ người đấy, nhưng mà chắc còn lâu người ấy mới được nhòm
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    thích nhỉ , ngày bé cứ thích '' sưu tầm'' thiệp cưới, đứa nèo có nhiều là '' pro'' lắm đó => rồi nghĩ sau này phải làm thiệp cưới đẹp hơn, đẹp nhất...
    Bi jờ đôi khi thấy thiệp cưới cũng nghía xem cái nào hay hay - rồi lại nghĩ sau này mình sẽ làm thế :D
    nhưng chắc cái thiệp cưới của rùa sẽ khác chút ( hihi), ng ta hok dùng hoa vàng cho ngày cưới , nhưng chắc chắn rùa sẽ du`ng hoa hồng vàng - i love :D
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ối thế ah?! tớ lại làm toàn mầu hồng với màu vàng
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Phân vân quá....ko biết có nên sang sinh nhật bé Bông ko? sao mình hay nhớ sinh nhật người khác thế nhỉ ???
    Uh, trẻ con đâu có lỗi gì, nhưng lại phải gặp những người lớn đó. Sẽ thế nào đây ??? Mình chẳng biết nói gì cả, họ cũng sẽ thế nào ???
    ôi thôi, ...
    Bông iu ah, cô T chúc Bông sinh nhật vui vẻ nè, ăn no chóng lớn nè. Ngoan và không được đi chơi mà không xin phép nghe chưa ! Nhớ Bông lắm, lớn lên Bông đừng quên cô T nhé !
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ...
    Em không xinh như người ta
    Em không dịu dàng như người ta
    Em không có duyên.........................
    Em không biết nói chuyện................
    Em không biết quan tâm tới anh như...................
    Em không biết ngoan ngoãn như..........................
    Vâng...còn nhiều thứ nữa em ko như người ta.
    Em hay cãi lại ( đúng cũng cãi, sai cũng cãi), em hay im lặng, em hay tự đi tự về mà chả cần ai phải đưa đón ( em ko thích phụ thuộc), em biết em không nấu ăn ngon nhưng em nấu bằng tấm lòng em - chứ em ko phải vào bếp để người ta nhìn ''hình ảnh'', em đủ hiểu biết về những gì cần biết nhưng ko nhất thiết em phải nói ra - để tỏ ra rằng mình có biết, em yêu trẻ con nhưng em sẽ ko giả vờ khen, nịnh 1 đứa trẻ hư chỉ vì chú nó đứng gần đấy- e sẽ dạy nó làm lại, em ....anh hãy đảo ngược tất cả những j là của em - sẽ là người đó đấy....
    Nhiều lắm....Những thứ của em mà người ta hoàn toàn trái ngược đấy...anh có tin ko ??? anh làm sao tin chứ....giả dối quá...anh đang yêu họ mà...yêu cái hình ảnh hoàn hảo đó
    Em bất chợt buồn,anh đã nói thích cái sự giả dối kia...uh, có thể, ở đâu có sự hoa mỹ, ở đó có sự dối trá đấy. Anh biết ko??
    Vì sao em buồn ư? Vì tự dưng em thấy những gì em đã sống thật với chính mình - Lại thua sự giả dối kia của người ta...
    nothing is impossible
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    99 Trang rồi. Nhanh thật, mà cũng sắp hết năm 2007 nữa.
    Tranh thủ buổi chiều cuối năm mình "tản mạn" chút đi anh :D
    Còn topic mới thì ... em xin nhường để bạn khác ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này