1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Không biết bài của mình đã được sang trang 100 chưa nhỉ,dạo này nhà không có mạng chả online được chán quá,ra dịch vụ thì ngại,nay ở nhà bùn đành lôi đứa em đi cùng,vào sì pam một loạt ..hí hí ...mừng ơi là mừng
    Dạo này nhiều việc mệt người quá không còn time và tâm trí mà online nữa, bao giờ cho hết cái năm nay nhỉ,bao nhiêu chuyện đen đủi tự nhiên cứ như từ trên trời rơi xuống ấy..chả biết đằng nào mà né,chuyện này chưa giải quyết xong thì đến chuyện khác,đau cả đầu....hu hu Ai cứu mình được thì tốt
    Lại mất thêm một người bạn nữa,buồn thật nhưng chẳng làm khác được....chơi với nhau khá thân,5 năm không phải nhiều nhưng cũng là đủ để hiểu nhau,chia sẻ tâm sự hết chuyện,cứ vô tư nghĩ là anh em trai..hơ hơ,cứ như thế thôi có phải tốt không lại dở hơi lăn quay ra có tình cảm với mình làm gì chứ,rõ hâm....Thế là thôi,ai bảo con bé vô tư quá chả nghĩ gì, rất buồn,rất tiếc vì mất đi mọt người bạn thân,có thể kẻ hết chuyện....
    Năm nay đúng là chẳng ra gì,mất 2 người bạn,1 đứa thì chơi thân từ bé,2 con đi đâu cũng có nhau,dính nhau như phải lòng nhau vậy thế mà nó đi làm một cái, có người yêu cái,..thay đổi hoàn toàn,...có lẽ nó chẳng thấy buồn,chẳng thấy tiếc vì nó đâu nghĩ đến mình chứ,chỉ mình mình biết đó là một sự mất mát rất lớn,tình bạn bao nhiêu năm đâu phải dễ mà có được,mong rằng sau này nó có thể nghĩ lại một chút về những kỷ niệm ngày xưa của 2 đứa.....Buồn ghê
  2. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thường ngưòi ta nói " Thứ 6 máu chảy về tim " thế mà tối nay ngồi đây, hồi tưởng lại những kỉ niệm với sao ta lại cảm thấy buồn, một nỗi buồn không gì bù đắp đc. Những con đường thân quen giờ đây khiến ta ko dám đi trên con đường đó bởi....nó nhắc tới hình ảnh của e và anh. Thế nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua nhưng nỗi buồn này anh sẽ không bao giờ quên bởi nó sẽ là một kỉ niệm buồn thuộc về quá khứ....
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, miềng với thèng con học nhóm. Học chưa được bao nhiêu, dưng mà vui lém.
    Ăn được nìu, chơi đc nhìu ... He he
    Bài của miềng hok bít có sang nổi trang 100 hok ?

  4. xukabe1988

    xukabe1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh iu ko online, tự dưng bùn quá.
    hắn có bít là mình nhớ hắn ko nhỉ ?
    cái tên đó, cứ làm cho mình thay đổi từng ngày mới chít chứ.
    hic, đáng ghét, đáng ghét !!!!
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang trang 100 rồi...
    Thời gian này tự dưng bận quá, toàn chuyện quan trọng, không bỏ được, không làm không được... chẳng có time chơi, mà cũng chẳng thèm chơi linh tinh lắm, đi với mẹ cũng vui, khà khà, được cái hai mẹ con hợp nhau. Dạo này dọn dẹp nhà cửa, đau hết mình mẩy. hu hu, thế mới biết sức mình yếu, nhìn thì cũng phốp pháp đấy, cơ mà... sự thật phũ phàng.
    Hôm nay mình thấy vui, thấy mình cũng vĩ đại thật, thấy mình thật tự tin, khà khà. Thấy cô nói đúng dã man, đấy kiểu nó phải thế đấy. cứ để tự nhiên nhỉ.
    Nghe nói số mình sướng, chả (chưa) phải bon chen, oài, sướng trước khổ sau, h chưa bon chen thì sau ắt có, lúc đấy lại lúng túng chả biết giề để thiên hạ nó bóp mồm bóp miệng à??? dại giề, nó bóp mồm mình, mình cũng phải túm tóc tạt tai tát tới tắp lại chứ nị... khà khà ( dọa tí, ra uy để họ thấy sợ, không dồn mình vào bước đường cùng ).
    cơ mà chẳng cần, sống vui, sống khỏe là tốt rồi...
  6. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc, 1 bàn... và trang 100. Sự kết thúc nào cũng có hậu cả?
    Lạ, lần nào đá trận đầu tiên với công ty mới là trận đó mình ghi bàn Dù sao, đời cũng công bằng... Chạy như ngựa, chuột rút, và ghi được bàn...
  7. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa sang trang 100, cố thêm phát nữa... Kế lại ngày hôm nay vậy: 8h10'' vào phòng, kí điểm danh xong, té ra hàng cafe của em xinh xinh, làm cốc đen rồi quay vào mở bảng giá... Đến chiều, bóng bánh với công ty. Thế quái nào sút quả chuẩn thế, đúng góc chữ A mới tài... Đi uống bia được thưởng hẳn 1 cốc, ka ka ka...
    Tối về muộn, lại được đề nghị post bài cho đủ 100 trang nhật ký. Cứ tưởng ngon roài, ai ngờ lại ko được. Đành post thêm bài nữa, chắc giờ thì sang đến trang 100 roài...
  8. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bớ anh Thắng, bác có về mà đọc thư của fan hâm mộ sinh năm 1988 đây nì. Bác làm thía nào mà em nó lại nhớ bác thía??? Bày cách em với đi (trang 100 roài, ka ka ka)
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa sang trang mới à???
    thế mình viết nhật ký cho ngày mai luôn vậy... không biết có kết thúc được không...
    Mai sẽ là ngày mình mong chờ nhất trong tuần qua, mai để tớ được gặp ấy, chả cần biết ấy rảnh hay không, kệ, thích thì hãy làm, chỉ sợ không thích mà làm thì khổ lắm,
    mai tớ sẽ đi chợ, sẽ mua mấy thứ cần thiết,
    mai tớ sẽ bận rộn thật sự, tuy vậy tớ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian để đi chơi đúng nghĩa. Tớ sẽ ăn cháo sườn nầy, sẽ ăn bánh khoai nữa, sẽ ăn trà sữa chân ngập cổ luôn (tính ra cũng hơn 1 tháng rồi mà). Tớ sẽ rủ ấy đi lang thang, kệ cái lạnh, kệ đường xa, tớ sẽ ... tớ sẽ....
    khà khà, nghĩ đẫ thấy mỏi hết hai chân rồi, Mai sẽ là một ngày bình yên, đêm nay tớ sẽ thức khuya, ngày tớ lãng phí thời gian rôi, nên đêm phải thức bù chứ. Nhớ ấy không??? nhớ nếu ấy nhớ tớ, còn dont know nếu ấy cũng thế, ha ha, một ngày của ấy khá bận rộn đúng không??? k phải là không có sự thông cảm đâu, Tại tính tớ nó thế đấy, đôi khi đành hanh lên phát, rồi lại rấm rức ấy náy. Cơ mà cho tớ giải tỏa đi, tớ biết ấy chẳng (thèm) để ý đâu, hôm qua ấy dễ thương phết nhá. khà khà... chức ấy thành công, zui ze, sức khỏe...v.v..
  10. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ấy bốc phét, tớ ứ tin đâu. ka ka ka...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này