1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ spam phát không bị khoá !
    một ngày như mọi ngày. sống cống hiến và làm việc, ...
    thời gian vẫn cứ trôi nhanh quá phải không nhỉ?
    thoặt ẩn thoắt hiện lại đã hết một năm. Tại sao lại cứ phải "trôi đi trôi là về đâu". Ko biết đã bao lần mình quan niện về cái thời gian về nhất là khi ung dung ngồi từng ngụm cafe đắng ! nhất là những lúc thả hồn và tâm trạng sao nó nặng nề sao nó lâu đến thế! và bây giờ sao nó lại gấp gáp sao nó lại mau qua! Có nhất thiết phải như thế không??????
  2. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết trang!
    tối qua mệt, mình đi ngủ sớm, chả biết tên nào nháy máy mình lúc 23h24, số lạ, sáng 8h mới bình minh, mới biết. nhớ ra là sớm mình có dậy 1 lần tắt cái báo thức ở ĐT, sáng nay con bạn lại rủ mình tối đi chơi, nhưng mà mình lại muốn ra bà chị gái chơi với thằng cháu, nó bị ốm, thế mà nó nói giọng nghe rất chi là bực vì mình ko đi cùng nó! mình đã bảo là để xem về sớm thì ra chỗ nó, mà nó nói "tuỳ mày", nghe như giận mình ? chán thật! tại sao nó luôn suy nghĩ ích kỷ vậy ?
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cũng tranh thủ viết nhật ký tầng chót phát!
    Vừa họp hành nhóm CBCC về. Cãi nhau to.
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký này gắn bó với mình nhiều fết!
    Nhớ cái thời điểm quyết định ấy................
    Ôi !!!
    Được cu_non_lon_ton sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 08/12/2007
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    HẾT TRANG CHƯA ??? BON CHEN BON CHEN PHÁT
    Hôm nay em buồn, buồn lắm , buồn kinh khủng,.Ngày nào đối với em cũng buồn lắm, thế nhưng biết làm sao được.Cuộc sống này ,hình như không có chỗ cho em rồi. Em biết cuộc sống không có j` là hoàn hảo, nên em cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều.Thế nhưng......em vẫn chịu nhiều đau khổ quá, chịu nhiều nước mắt quá.Có ai nói cho em biết sống thế nào để được mọi người yêu thương, để không một ai rời xa mình không.Em đã sống hết mình rồi. Em càng quan tâm , càng chu đáo thì mọi ng`càng rời xa em , thế là sao ????????????????
    Hôm nay em buồn, nhưng em lỡ hứa rằng sẽ không khóc nữa, vì thế em sẽ đi ngủ, ngủ một giấc thật sâu, ngủ đi cho quên hết thế gian này, ngủ đi để quên đi người vừa rời xa em, ngủ đi để không còn biết đến ai nữa, ngủ đi để không còn phải khóc,để không còn đau khổ, để không phải đối mặt với hiện tại này. Em muốn lắm, muốn không phải dậy vào sáng mai nữa, nếu ngủ được vĩnh viễn thì hay qúa Nhưng em không phải là người dễ buông xuôi, em sẽ vẫn thức dậy vào sáng mai, em sẽ nhìn vào gương sẽ tặng cho mình một nụ cười thật tươi như mọi ngày em vẫn cười chào đón mặt trời , cho dù nụ cười ấy có bị làm ướt bởi những dòng nc'''' mắt đang rơi.
    Chỉ có thế thôi!, một nỗi buồn đang vây quanh em , em chỉ có thể nói vậy thôi, còn bây h em sẽ ngủ đây, em ngủ rồi để hi vọng ....sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại với em ,em ngủ rồi là để giấu đi nước mắt........
    Được ruaxinh086 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 08/12/2007
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    -Em khóc đấy à?
    -Đâu em đâu có khóc!
    -Vậy sao em lại rơi nước mắt?
    -Không phải đâu không phải là nước mắt.Em chỉ hơi buồn một chút.Nước mưa đấy,nước mưa rơi ra quấn đi nỗi buồn trong em.Chỉ là nước mưa thôi!
    Nước mưa anh ạ, anh nhìn kìa. Mưa đẹp quá, những hạt mưa tí tách nhảy múa. chúng đang đùa nghịch đấy anh nhỉ , thật vô tư và trong sáng làm sao. Như em, như lần đầu gặp anh phải không ?
    Anh nhìn kìa. Trời tạnh mưa rồi, đẹp hơn cả lúc mưa anh ạ. Người ta chẳng bảo, sao cơn mưa trời lại sáng mà !
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đau họng, người mỏi nhừ, lúc nào cũng ngây ngấy sốt!
    Thà ốm hẳn còn đỡ, đằng này, hic...
    Thấy nhiều người cũng ốm, nghĩ mà thương
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    @..: Công nhận nghĩ mà thương.
    Mình bị nhiệt tức là cũng bị ốm!
    Vừa bị chồng quát cho 1 phát nhưng mà chẳng có gì mà sun.
  9. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0

    Một ngày như mọi ngày, công việc vẫn thế, nhưng cứ cuối tuần lại bận hơn bt...
    Không biết mai có như 2 tuần rồi, điện thoại gọi mình đi làm tiếp không? ...
    Cố lên nào, gần hết năm rồi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này