1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ờh thì buồn ... Nhưng thật ra cũng chẳng buồn lắm ... Cứ thích than thở thế thôi ... cứ gào toáng lên thế thôi chứ cũng đâu có gì ghê gớm ...
    Ờh thì cảm ơn ... Dưng mà ... rỗi cũng : " Ờh thì kệ ! "
    Cứ than thở , cũng chẳng chết mình , chẳng chết người ... Kêu trước ... không rồi đến lúc chả còn sức mà kêu nữa ....
    Bùn quá ai ơi ......
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Con bé ngỗ ngược này ....
    Mày thật là hư quá đi thôi đấy ! Mày làm cho tất cả mọi người phải nổi nóng với mày, làm cho ai cũng lo cho mày .... Thế mà mày đành lòng lẳng lặng ra đi hay sao ?
    Mày làm cho cả nhà bất lực với mày ... Làm cho Kaka của mày khó xử ... Làm cho chị gái và em trai mày phải lo lắng ...
    Tội của mày là lớn lắm đấy ... Biết không ?
    Nhưng thôi ... Tao biết mà , tao hiểu mày mà .... Tao hiểu mày quá rõ mà ...
    Thôi nhé ... đừng khóc nữa ... đừng buồn nữa ... đừng suy nghĩ nữa ....
    Mày không làm gì sai ... Chỉ tại mày ngang bướng quá , ngỗ ngược quá ... Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản quá thôi đúng không ?
    Có thể tao và mày đều ích kỉ ... nhưng điều đó cũng chỉ bình thường thôi mà ...
    Thế nhé ... thôi nhé ... đừng nghĩ gì nữa ...
    Chỉ cần tao và mày ... cùng im lặng và cố gắng mà thôi ....
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đang chat với Miu con biết cắn , vui thế. Trưa hôm ý
    Hị, nhớ hơi.(mặt fụng fịu)
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    á à. thấy bảo em spam là ganh tị à, vào đây spam à, bắt phát 4 cốc sữa chua giờ. hì.
    lâu lâu mới lên mạng, chat tẹt gas cho bõ công xin về sớm. mà về sớm cũng chán, chẳng biết đi đâu, đấy, đúng là nghịch lý ( Hà bì ) muốn hư cũng chẳng có cơ hội hư, đành phải làm con ngoan trò giỏi vậy. làm gương cho bé Chảnh với bé Banhchung vậy, biết làm sao được khi mình ngoan ntn. he he
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Giựt cà mìn, cứ tưởng v...
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là trong người đã khá khẩm hơn nhiều rùi .... Không còn phải lù rù lù rù trong mấy cái áo dài tay lùng bùng nữa ....
    Lại áo chẽn , lại jean ngố tha hồ dạo phố rùi .... Không còn phải giam mình trong căn phòng kín mít như cấm cung để tránh gió nữa rùi ....
    Thế là đã ổn .... Thật thoải mái khi thấy mình đã có đủ sức để gân cổ lên mà cãi cự với mấy đứa bạn thân quỷ quái .... Không còn phải lặng lẽ đứng bên ngoài nhòm vào cuộc chiến nữa ...
    Thế là mình đã trở lại là mình ... trở lại là một cô nàng "hoành tráng" .....
    Oa ta ma la .... Ăn mừng cái hoành tráng của miềng cái nèo ...
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế
  8. siusiu

    siusiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vào Box Nhật ký của quê mình tâm sự chút
    cũng có nhiều điều để viết để nói quá đi mất
    chán thật
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ....
    Chẳng biết phải làm gì đây nữa ....
    Silent của mình tranh thủ nghỉ lễ cũng đã về VN rùi .... Vẫn chưa thấy í ới gì ....
    2 tuần .... thời gian có đủ để làm nên một điều gì đó không nhỉ ? Có đủ để thay đổi một cái gì đó không nhỉ ? Có đủ để làm cho ai đó khác đi không ?
    Chán ... ! Giá mà không phải nghĩ ....
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lại tiếp tục dọn nhà .... Mệt !
    Thế mà vẫn chưa đâu vào đâu cả ... Cả bọn đều đang nhẵn túi .... Chưa thèm mua cả giấy về dán tường ... Hic hic ... trông cái nhà chả ra làm sao cả ...
    Chỉ buồn cười ... thằng bạn sang dọn hộ ... Cọ sàn ... ngã oạch thoạch loạch ra giữa nhà ... hum nay vác mẹt sang bắt đền ... Hic hic ... Khổ thân nó ... Cả buổi chiều cũng phải lo đóng đinh giúp mình .... Thương thế ... Yêu thế không bít .... !
    Ngày mai đi học rùi ....
    Lại bắt đầu cuộc chiến ... !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này