1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đi học rùi đấy ...
    Nhớ mãi ... Mong mãi ... Cuối cùng cũng đến rồi ...
    Chỉ buồn cười lũ bạn ... " Cứ thấy mặt Hằng ... Là thấy chứ Tiền " ....
    Gặp ai cũng hô hào đóng tiền ... Đứa nào đứa nấy mặt nhăn như mặt khỉ ... cũng đành ngậm ngùi móc ví lấy Money nộp cho Sếp ...
    Chiện ! Không nộp thì bít tay nhau ....
    Sắp có xiền ăn chơi rùi ... Hic hic ... Mừng quá ....
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là cái ngày khỉ gió, à không fải là khỉ bão mới diễn tả hết mức độ củ chuối.
    Chẳng hiểu tại sao, chỉ thấy hình như là ngày 13 thì nó đen đủi thế.
    Sáng cãi nhau với hus suốt đường đến cty. Điên khùng lên. Đến văn fòng ngập đầu ngập cổ công việc bị dồn ách lại mấy hôm nghỉ lễ. Hàng về liên tục trong TPHCM, đòi chứng từ tần suất 20 phút lại 1 lần gọi ra. 3 đầu 6 tay cũng còn thua. Cái bọn SHANGHAi dở hơi ăn cám hấp tàu đi không bao giờ chịu gửi chứng từ sang cả mà toàn để đến nơi rồi mới cuống quýt tít mù hỏi nhặng xị dầu lên. May mà không fải làm uỷ quyền trong ý, nếu không chắc hôm qua lụt luôn không về được đến nhà.
    Rồi cãi nhau với một người bạn. Hix, mình cũng thấy mình vô lý, nhưng mà tâm trạng không tốt một tí nào hết. Thế mà tự dưng lại đi nói ra cái điều ấy. Ngay giây phút ấy giận tất cả mọi thứ trên cuộc đời đầy bất công này. Cũng may là qua net chứ nếu không dám mình b-( lắm ý. Hoặc nếu không thì cũng quay mặt đi không thèm chào. Tính mình thế, nóng ứ chịu được.
    Chiều về nhà, um củ tỏi, Chán kinh người, Không fải là home.
    Đêm loạn xì ngầu gần sáng mới ngủ được.
    Đúng là một ngày sh!t bò sh!t trâu
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đi học rùi đấy ! Tất bật rùi đấy !
    Được nghỉ nhiều hơn so với 2 năm trước ... nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy . Cuộc sống khi trước có nhiều cái làm mình ức chế .. nhưng xa nó rùi cũng cảm giác hụt hẫng chút chút ...
    Lạ nhỉ ?
    Hôm qua quen một người bạn mới ... Vệ tinh của "con gái mình" ... Thế mà loằng ngoằng thế nào cuối cùng lại thành chồng mình ...
    He he .... lắm mối quá ... thế mà tối vẫn phải nằm với con bạn ... Chả làm được cái gì ...
    Sắp hết tuần thứ nhất rùi đấy .... Người ấy lại sắp đi rùi ... Cũng tốt .... Đi để không còn ức chế khi thấy nhau ... không còn ngượng nghịu nữa ... Đi để cho thanh thản lòng nhau ... Để thời gian xoá nhoà khoảng cách , xoá nhoà những vấn vương ... Để trở về là bạn ...
    Be the good friends !
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Cứ thống nhất thế nhé
  5. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    ừh thấy đặt hàng mà k chịu contact lại rì cả
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là một ngày lắm sự kiện, vừa rủi vừa may,
    hè hè, bị tắc đường dã man, may mà mình được tôi luyện trong suốt 3 năm đại học, không thì nản lắm, chị Lê nhỉ, lại còn được ăn ốc luộc, được uống nước Chanh leo có hạt, đưa bạn Hương yêu quý đến nhà bạn của bạn, thì hóa ra đó cũng là côn bạn yêu quý của mình hồi cấp 2, vậy là lại được chủ nhà lôi kéo , giữ lại ăn cỗ, hic hic, rui hay may đây, tối về nhà, vừa đến của đã bị bố mẹ lôi vào ăn cơm, ăn xong chưa nguôi lại bị anh giai dựng dậy bắt ra Tràng Tiền ăn kem, ôi, một ngày bội thực, có muốn đi đâu cơ chứ. hic hic.
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thiệt nhá bạn mình hum nay về lại còn mang cả trà sữa nữa hị hị thích thế,chẳng bít nó có mang ko nhẩy hay lại ko về thì lại dưa bở to đùng,trời lạnh mà chẳng cảm thấy lạnh chút nào tự dưng thấy lòng vui lên một chút và nóng nữa chẳng sợ cái lạnh chút nào
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chết chết ! Nóng cơ à ? Cẩn thận kẻo cháy một số thứ nhá ... Hỏng hết cả bánh kẹo !
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ... Trời se lạnh ... Vẫn chỉ 1 cái áo thun và thêm một cái áo khoác mỏng .... lại tung tăng tới trường ...
    Trời thu thích thật ... Cơn gió thoảng qua cũng đầy vẻ dịu dàng ... cứ man mát thoảng qua ...Cây cỏ cũng xanh tươi đến lạ .... Và cả con người nữa ...
    Sao lại có cái mùa đẹp thế nhỉ ? Ui da ... Mùa của hoa sữa thơm ngọt , mùa của hoa cúc chi xinh đẹp .... Hoa của mình ... Hoa của tình yêu mình ....
    Cảm ơn trời sinh ra mùa thu, mùa cưới, mùa của gặp gỡ .... mùa của yêu thương ..........
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt sáng thức giấc , thấy mình đang nằm co ro vì lạnh ... Bên cạnh chỉ là con bạn cùng phòng ... Ghét thật ! Thế mà nó quảng cáo là chỉ cần nằm cạnh nó thôi đã thấy ấm rùi ...
    Bất chợt sáng thức giấc, thấy mình không ở nhà ... Ừh cũng phải thôi , ở nhà thì đã chả thấy lạnh tẹo nào ... Chăn của mình, đệm của mình ấm thế cơ mà ... Cả cái ôm của bà, của mẹ, cái xoa đầu trìu mến của bố nữa ....
    Bất chợt sáng Online, thấy mình nhớ một người ... Hay là nhiều người nhỉ ?
    Bất chợt sáng đến trường , biết rằng một người bạn sẽ xa .... Biết rằng mình sắp mất một ai đó .... Bất chợt vu vơ buồn ..
    Bất chợt chiều ngồi trên giảng đường , đứa bạn thân không nói gì .. bất chợt thấy mất vui !
    Bất chợt tối lang thang , thấy lòng mình hoang vắng ... Cơn gió lạnh nào thoảng qua ... bất chợt lay cành lá , bất chợt tung bụi mù , bất chợt làm lòng ai thêm cô quạnh .... bất chợt làm bờ vai ai run khẽ ... Vẫn cứ thế bước đi ...
    Một ngày chỉ vỏn vẹn gói gọn trong 2 chữ "bất chợt " mà có biết bao nhiêu điều ẩn chứa ...
    Con bé bất chợt thấy mình nhỏ bé ... Và .... bất chợt ... tan !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này