1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Đêm nay lại một lần nữa ngồi một mình, chẳng còn ma nào thức, sau một trận uống say khướt chỉ còn mình ngồi lại, dọn dep chiến trường để rồi ngổn ngang với nỗi buồn và suy tư. Suy tư về tương lai, mày sẽ làm được gì cho cái xã hội này, dẹp qua cái lớn lao đấy, hãy lo cho vị trí công tác ổn định, một vị trí xã hội tương đối, một cô vợ xinh đẹp, tầm thường, tầm thường hết mức, sống vậy chết đi cho xong. Chán, cuộc sống là vậy mà, đôi khi chẳng biết nói suy nghĩ với ai, viết lên cho những người vô danh cùng đọc, cùng suy nghĩ. Làm gì, phải làm gì.... các cấp lãnh đạo đầu 2 thứ tóc còn chưa tìm được lối thoát huống hồ mình. Dân Việt suốt đời sống kiếp phận bạc ở xứ người, bị nhìn dưới con mắt khinh thường, bị Ô-môn bắt trong các xe thùng bọc kín, bị úp sấp xuống đất trước họng súng AK như những tên khủng bố, có ai muốn vậy, số phận- đó là câu trả lời vô trách nhiệm nhất
  2. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    tối nay buồn thía tự dưng nhớ ấy thía nhỉ? Giờ này chắc ấy đi làm về roài nhỉ hay vẫn đang bận với đống giấy tờ vậy? Cố gắng lên nhé! Tớ nhớ ấy nhìu lắm tự dưng chuyện buồn của ấy chắc ấy coi là chuyện bình thưòng nhưng ko hiểu sao tớ lại cảm thấy vui vui chẳng hỉu tại sao nữa nhưng tớ thấy thinh thích hì hì thôi ấy nhớ giữ gìn sưc khoẻ nhá hum nào điện cho tớ nhá
    b
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá ta nhỉ ?
    Cả ngày tất bật chạy đi chạy lại ... Chỉ vì cái danh sách thi vượt cấp đáng ghét ... Chỉ tại thằng con đáng ghét ... Tất cả trách nhiệm dồn hết lên đầu mình ...
    Tong tong tưởi tưởi chạy lên Văn phòng khoa nộp tiền và danh sách thì bị Chị Vân lạnh lùng buôn câu : "Hết hạn rùi em ạ " Thế có A kay ko cơ chứ ...
    Lại tất ta tất tưởi chạy khắp nơi tìm cô giáo ... Không thấy . Lên VPK Anh cũng ko thấy ! Được cả mấy bà trực Văn Phòng ... vớ va vớ vẩn ... linh ta linh tinh ...
    Tìm mãi mới được số của cô Tổ trưởng bộ môn . Call 1 cái thì : Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng ... trong vùng phủ ... cạnh 1 thuê bao khác ... " ===> Chuối củ !
    Bực cả mình ! Mất cả ngày mà chả làm được cái gì nên hồn ... Đã thế cóc thèm làm nữa ... Cả lớp cùng học, ko có vượt cấp, vượt kiếc gì cả .... Học càng đông mới càng vui ... !
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Box mình có chữ "Hôm nay" xanh từ đầu đến cuối.
    Vui thế
    PS:
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cùn đi, đang mòn đi, đang cũ kỹ đi
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bà chị đang cùn đi thiệt đó ha ha
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình trốn học !
    Chán thật ! Thế mà nói nào là "quyết tâm tu chí " , "thề không như trước nữa " ... Vậy mà thế đấy ?
    Có đáng không nhỉ ?
    Một chút buồn khẽ len vào tim mà làm mình lung lay vậy sao ?
    Thôi nào ..... thật quá vớ vẩn ...
    Mình phải gắng lên , xứng đáng với những gì người ấy mong đợi ở mình ... xứng đáng với những người đã vì mình mà khổ sở ..
    Thôi nhé ! Ngoan nhé ! Đừng hư nhé ! Bé mà hư là chị đánh đòn đấy ! Chị mách Lex đấy ! Biết hông ?
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình thấy vui ghê, chẳng hôm nào là nhàm chán, mỗi một ngày lại là một ngày mới. Tất nhiên mỗi cái một ưu nhược điểm, nhưng mình đang lấy lại bản thân, lấy lại những gì đã ngủ yên, dậy đi, dậy đi, cs nhiều cái mới mẻ, nhiều cái để học hỏi và chia sẻ, cứ sống như mình đã sống. nhỉ, vô lo vô nghĩ, tin tưởng vào cs, yêu thương mọi người.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Muốn leo lên giường ngủ 1 giấc thật dài . Nhưng sao lại ko thấy buồn ngủ nhỉ . Hix . Mình đến ốm mất thôi .
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc hôm nay vẫn nghỉ ...
    Vẫn lang thang .... Vẫn đi tìm cho mình một chút gì đó gọi là vui vẻ, gọi là phấn chấn ... Và vẫn chưa thấy .... Những cái đó xa xỉ quá chăng ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này