1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trời Bắc lại tiếp tục mưa ....
    Thích lắm ... nhưng nghĩ cảnh những người thân trong nhà phải gánh chịu cơn bão khủng khiếp thì lại ghét ... ghét lắm lắm ...
    Không biết tình hình như thế nào rùi .... Mong là không ai làm sao cả ...
    Còn mình , lại lang thang với mưa ... đầu trần ... tóc rối ... Lại đi học đều rùi .... nhưng hụt hẫng quá ... Vẫn còn cái gì đấy mơ hồ lẩn quất đâu đây ... làm mình càng thêm rối bời. Nhưng rồi đi trong mưa thì lại lãng quên tất cả ...
    Có người hôm qua nói với mình : Con gái không được uống rượu .. !
    Luật ở đâu thế nhỉ ? Làm gì có cái chuyện như thế ... Chả ai dám nói như thế cả .... Gặp mình thì chết liền ...
    Uống rượu không phải xấu ... Vấn đề là ở chỗ có sa đoạ hay không ? Dù gì thì gì ... mình vẫn thích đi uống với mấy đứa bạn của mình ... Cứ buồn buồn ... lại kéo nhau ra quán ... uống chẳng được bao nhiêu , nhưng thấy lòng mình nhẹ nhõm nhiều ... Rượu giải toả được nhiều thứ ... Rượu giúp bạn mình "hâm hâm" lên rồi tuôn ra tất cả những ngổn ngang chất trong lòng nó ... Thế nên mình mới hiểu nó hơn ... biết đường mà chữa bệnh hâm cho nó ...
    Thế đấy !
    Và hum qua mình lại đi uống với bạn ... Nhìn cái vẻ lầm lũi quả nó ... ko cầm lòng được ... Chuốc cho nó thật say ... và nó tuôn ra hết ... Mình đã biết tại sao nó lại buồn thế , biết cái gì làm cho thằng bạn mình suy sụp như thế ...
    Giờ thì tốt rùi ...
  2. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vào box Hà Tây đăng ký xong dòm luôn cái topic nhật ký này. Mình là người ham hố viết nhật ký. Với lại dạo này cũng có nhìu bức xúc nữa. Mún vít cho giải tỏa mừ cũng chẳng bít vít seo. Chán đi đằng chán !
    Hôm qua một ngày ngồi không có việc gì làm, nhưng cũng không được làm việc gì riêng. Hức, cứ bật web lại tắt đi, riết nhức hết cả đầu, cuối ngày chỉ trực gặp ai đó hét ầm ĩ cho bõ chán. Hôm nay lại tương tự ! Hì, sao mà phải khổ thế ! Thà cứ bận rộn kòn dễ chịu hơn
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay họp lớp ... Quyết định làm một cái Tết Trung thu cho hoành tráng ....
    Nhớ thật đấy ! Năm nhất ạ ...
    Ta thấy nhớ cái ngày mới vào trường ... lớ nga lớ ngớ ... Suốt ngày tong tưởi đi chạy việc này việc nọ ... Giờ thì ta lười hơn rùi ... có việc gì cũng sai bọn con trai chạy ...
    Ta nhớ cái buổi tối Trung thu ấy ... cả bọn ngồi bên nhau quây quần ... ánh nến lung linh trong bóng tối ... cười và đùa .. và tâm sự ... vui biết mấy ....
    Năm ngoái không làm gì ... vì nhiều việc quá ... lại còn trùng với ngày về nên chán chẳng buồn khởi xướng cái gì ...
    Năm nay thì cố thu xếp để có một cái gì đấy ấm áp hơn ... Muốn gần gũi với lũ bạn ở lớp hơn ...
    Thật thích khi bọn nó đều ủng hộ mình ... ủng hộ cái ý tưởng hâm hâm đấy của mình ... Cũng tốt chứ nhỉ ? Cũng hay chứ nhỉ ? ... Sẽ gần nhau hơn ... sẽ quý nhau hơn thì sao ?
    Ngày mai sẽ bận lắm đấy ... H nhỉ ? Sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy ...
    Cố lên !
    Cuối tuần về nhà với mẹ .... Lại được cưng ngay ý mà ...
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là nhiều khi ước mình bận rộn. Hic hic
  5. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bon chen
    Suốt tuần này chắc chỉ như thế, ngồi xem web và tìm những gì mới để học tập. Vẽ vời, kiếm cái gì ngộ ngộ vẽ cho vui. Hôm qua đi trung thu với cty không vui lắm ! Hôm nay muốn về nhà ăn trung thu mà ngại đi xa, mai còn phải làm nữa.
    Nhưng ở lại cũng ý nghĩa mà. Hôm nay ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau. Đúng ngày trung thu mới ấn tượng. Vậy thì tối nay làm cuộc đi chơi cho thú vị. Vậy là đã cùng nhau bước đi. Vui
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu củ chuối !
    Vui đâu chẳng thấy ... Chỉ thấy cãi nhau .. Đổ vỡ ...
    Thế là xong rùi đấy ! Khổ thân con bé ... Hôm nay thất tình ... ( Ngày mai thì chưa chắc ! )
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hế, câu kéo quá
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    SỢ quá . Lần sau ko dám đi xe máy nữa SUýt chết
    Sợ quá mẹ ơi Cái chân h đau quá
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hế ! Câu kéo bình thường .. ..
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 08/10/2006
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé Chảnh ... Chân đau nhiều không em ...
    Chị cũng bị tai nạn 1 lần ... thiệt hại quá to lớn ... Hic hic hic ... Bi giờ không mặc váy ngắn được nữa roài ... Bất công thế cơ chứ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này