1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Một số người bị phê bình trong Hội nghị trà đá bên sông Nhuệ nên fải vào spam , he he
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cứ cảm thấy trong người không được thoải mái ...
    Đầu thì đau ... Chân tay rã rời ... Chắc tại hôm trước dọn nhà cho nhỏ bạn thân .... Leo 6 tầng lầu trung cư ... Lên rồi lại xuống , xuống rồi lại lên .... Mấy lượt liền ... Cầu thang thì dài ... Con bé lại đang mệt ... -----> Đau nhức là đúng roài ...
    Hum nay đi học , cô cảnh báo những đứa trong tình trạng báo động ... He he ... thì ra mình mới bị điểm danh có 1 buổi ... Còn 2 buổi nữa ... nghỉ xả láng ... Thích thế ko bít ...
    Giờ thì chưa ăn uống gì ... hình như hơi đói ...
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới bò được đến bên bàn fím ...
    Thỏa sức mà lướt nhé !
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Keep waiting.. so tired of waiting
  6. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lầm đường, lạc lối
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi yêu thương không phải là tất cả, nhưng lạy trời, ta cầu mong yêu thương không tắt trong ta, vì như thế giữa ta và ai đó sẽ chẳng còn lại gì.
    Người phu quét lá bên đường
    quét cả nắng vàng quét cả mùa thu !
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt. ................ Mình lại có lỗi với một số người rồi, hix ............. hoàn cảnh xô đẩy mờ, hic
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mình biết . Thời gian của mình ko còn nhiều . 3 tuần nữa thôi . Nhưng 3 tuần cũng đủ để mình làm 1 số việc mình còn làm chưa dứt khoát . Đủ thời gian để mình có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương nhất Đủ thời gian để tặng quà sinh nhật Linh Móm lần ..........
    Sau đó . Sẽ chấm dứt . Sẽ lại trở về con số 0 tròn trĩnh . Mình chỉ mong sao ....
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này