1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi thêm những niềm vui,ở bên bạn bè thấy mình ấm áp!
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu lắm ... nhưng vẫn quyết định đi uống rượu ... !
    Tèn ten ..........
  3. maimai1ty

    maimai1ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    một ngày mệt mỏi chán quá tại sao mỗi lần gặp người ấy mình lại ko thể nói đc gì
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu xong lâu rồi mà giờ vẫn nhức đầu
    gừ gừ gừ
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký là gì ??? Nhật ký có phải là:
    Hôm qua , trên 1 đất nước nho nhỏ có 1 thành phố nho nhỏ. Trên cái thành phố nho nhỏ có 1 con đường ko nhỏ lắm (NCT).Trên con đường không nhỏ lắm có 1 cái xe bus nho nhỏ.trên cái xe bus nho nhỏ có 1 con bé không nhỏ lắm. Cùng với con bé ko nhỏ lắm đó còn có rất rất nhiều những con người không nhỏ lắm khác nữa đang dành giật nhau từng bước chân trong những tiếng rít inh ỏi của mấy cái xe Cảnh sát mùi bụi, mùi, mùi săng dầu và khói xe....đấy là tắc đường !!!
    Sau cả tiếng đồng hồ đứng chùn cả chân , cuối cùng cũng đến được chỗ cần đến. Chỗ cần đến ở đây là nhà con bạn tri âm tri kỷ .
    Tâm trạng ko có gì khá hơn!!! Lại 1 cảm giác bon chen đến ngạt thở...Con bạn mới ra trường hồi tháng 7, đi làm cũng được vài ba tháng. Người bé như cái kẹo, vứt lên cái cân bàn cân qua loa cả quần áo cũng chỉ được 37 đến 38 cân là cùng.Cục trách nhiệm nặng nề được đặt lên đôi vai toàn xương với xẩu của nó sau sự ra đi bất ngờ của Bố, nhà còn mỗi mẹ và em trai. Nó nuôi em trai học đại học và bước thấp bước cao đi đến cái đích...mang mẹ từ quê ra HN cùng 2 chị em sống sung sướng. Ước gì nó làm được tất cả những gì nó muốn !!!!!!!!!!

  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Fade To Black ...
    Nhớ Gà quá ...
    Tự dưng hum nay click vào ... thấy link của miềng lại chạy tốt ... Sướng !
    Định send SMS sorry 1 người , nghĩ nào lại thôi ...
    Nhắn rùi lại fải giải thích .. Trong khi chẳng muốn nói gì cả ... Cứ buông xuôi tất cả ... Mặc kệ gió đời đẩy đưa ... đến đâu thì đến !
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh lẽo và cô đơn quá >...< Thôi ! Cố gắng chịu đựng vậy . Sắp kết thúc rồi >...<
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mình thật là củ chuối quá mức ...
    Nghĩ lại thấy "nhơ" vô cùng ...
    Lạy Chúa ! Làm sao có thể chuối đến thế cơ chứ ? Chuối củ ! Củ chuối !
    Chuối đến đao cả người !
    Ôi ! Ngượng chết được ! Ngớ ngẩn quá đi mất !
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay toàn những chuyện bực mình, chán thế không biết ! Mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Phần lớn là những lúc mình cảm thấy mình người lớn nhưng cũng phần nhiều mình còn thấy mình trẻ con quá. Cuộc sống này có quá nhiều mâu thuẫn! Nửa như muốn phơi bày ra nửa lại ..........! Sự thật có quá phũ phàng hay vì lý thuyết khác với thực tế?
  10. maimai1ty

    maimai1ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cún ơi lại một ngày mình phải xa nhau gấu bông nhớ cún lắm , mà tại sao mình cứ phải xa nhau nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này