1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Nhật kí yêu dấu !
    Chị xa em bao lâu rùi nhỉ ? Cũng phải đến 4, 5 ngày rùi đấy chứ ? Nhớ chế !
    Những ngày xa nhật kí chị chẳng biết xả lòng mình đi đâu cả ! Bức bối kinh khủng !
    Có nhiều chuyện xảy ra lắm nhé !
    Chuyện đi đám hỏi hụt .. chuyện đi làm tóc, mưa đá, rùi thì chuyện sinh nhật con gái chị nữa nhé !
    Chẳng hiểu sao dạo này không có hứng thú uống rượu nữa ... Chị chẳng uống chén nào trong số 5 lít rượu San lùng đấy cả ...Ngoan nhỉ , nhật kí nhỉ ?
    Hum qua chị lượn shop để sắm đồ mà chẳng có cái nào vừa mắt ... toàn đồ linh tinh chẳng ra cái thể thống gì cả. Có lẽ lại fải lượn lên phố mua thui ...
    Hum nay lại bắt đầu tung hoành trên net ... Ặc ặc ...
    Mới nhận được tiền anh chị send ra nên tiêu fa xả láng luôn ! Hé hé !
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều thành viên đăng nhập vào Box thế. Mới có, cũ có, đang sinh hoạt ở Box cũng có, thậm chí có những thành viên tạm biệt Box để sang Box khác cũng có.
    Vui thế
    PS: Cún ơi không mời anh đi ăn à? đói quá
  3. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều buồn gọi điện cho ấy, ấy không gọi lại hay nhắn tin lại cho tớ chán ấy thật chắc ấy bận hoặc đổi số, ấy cứ làm như ấy quan trọng với tớ lắm hay sao ấy? Chẳng cao như thế đâu nhé, tớ cũng có chính kiến của tớ chứ, đâu phải cứ nói là làm ngay đâu cơ chứ chẳng sao cả chắc tớ và ấy hơi nhầm chút thì phải, thôi thì tụi mình cứ bình thưòng như mọi khi là đc roài chẳng cần tién xa làm gì như thế lại hay hơn ấy ạ, tớ vẫn coi ấy như hồi cấp ba ấy nhưng chỉ khác là bây giờ ấy chủ động hơn nhìu roài học xa nhà, ấy có cơ hội tiếp xúc với mọi ngưòi nhìu hơn gặp nhìu chuyện hơn không như tớ vẫn ngồi im ở đất Sơn Tây thanh bình không bon chen với ai cả, sống cuộc sống thoải mái, có thể khi tớ và ấy giữ quan hệ như hồi truớc thi tớ có nhìu thời gian hơn cho chính công việc của tớ, tớ có thời gian quan tâm tới mọi người hơn không bị ngò bó trong một khoảng nào ấy ( thực ra thì đây chính là cái khuôn tớ tự làm và tự thưc hiện vì tôn trọng ấy đẻ ấy an tâm thế nhưng mọi chuyện khác hẳn roài) bình thưòng là hay nhất áy nhỉ. Thôi mọi chuyện vậy là ổn vậy thì tớ chúc ấy mọi chuyện may mắn và mạnh khoẻ nhé. Còn bản thận tớ thì tớ vẫn ước mong sao tớ gặp mọi chiện may mắn trong thời gian tới ấy ạ. Chào ấy nhé, tớ sẽ nhớ mãi ngày hôm đó nhé cả ấy cũng thế
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    một ngày bội thực. no nổ bụng... nhưng với tớ... thế chưa đủ ấy ạ. tớ còn muốn nữa. ăn nữa cơ. khè khè. hôm nào cũng như hôm nay thì sao nhỉ? chắc tớ béo tròn lên mắt... và có chán đi chơi không nhỉ? chắc là không đâu, nó ăn vào máu rùi thì chán làm sao được.
    offline hôm nay tuy không đông như ngày trước, nhưng vẫn vui lắm, càng ngày nó càng đi vào chiếu sâu, happy.
    phù.

    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 26/11/2006
  5. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thế này là có vấn đề roài đấy cả nhà ạ
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chưa có khi nào có thời gian thoải mái như hôm nay, lâu lắm roài mới tìm lại đc cảm giác thoải mái như thời gian này, chẳng còn gì đẻ mất để suy nghĩ nữa công việc chính thôi, chuyện tình cảm đành gác lại một chỗ vậy.
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ....
    Những chuỗi ngày vất vả đã qua ?
    Bình yên đang trở lại ... và ta thấy mình mệt !
    Mệt mỏi ! Chán chường ! Chẳng còn chút nhiệt nào trong máu nữa .. Quá nhiều việc bày ra trước mắt ... mà không biết fải làm sao ..
    Mong một người, nhớ 1 người ở xa quá ...
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào đây kêu ca tí .ôi dời ơi , sao lại buồn thế này , mới vui được có 1 tí teo thì lại bắt đầu ...chẳng buồn làm gì.....thèm ngủ chưa từng thấy
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đang nhức đầu ...
    Mùi thuốc lá làm mình ngạt thở quá ! Củ chuối thật 1
    Tự dưng lại muốn uống rượu cho say ... Vậy mà mấy lần trước đi uống lại trốn không uống !
    Biết thế này thì đã ....
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Biết thế này thì đã ....
    Giờ này vẫn đang say đây
    Gọi chả được ông nào. Thành trà đá tắt máy, Tùng beng bận, mấy người khác thì ở xa, mấy nhân ở gần hình như kg thích khề khà. Mấy mỹ nhân của Box thì đi học, riêng Bí Cún thì online
    Có 2 lọ mà say được mới tài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này