1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối , 3 đưa ngồi trong phòng ...
    Không gian tĩnh lặng ... đứa nào đứa nấy cắm cúi vào bài vở ...
    Sắp thi rùi mà ...
    Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là lên thớt rùi nên fải chú tâm một chút ...
    Đến cái đứa " Sở lượn " như mình mà còn ở nhà thì biết rùi đấy !
    Đột nhiên có tiếng gõ cửa ... "cộc cộc " ( Trời lạnh nên mình khép cửa mà ) ...
    Sau đấy là một tiếng gọi khe khẽ ... " Cháu ơi ! " ...
    Con bé lững thững ra mở cửa ...
    Thì ra là một bà lão ăn xin ... Bà nói nào là bà khó lắm mới phải đi xin thế này ... nào là mưa bão nên mất hết cả ...
    Rằng đến nước đường cùng mới fải đi xin ...
    3 đứa nhìn nhau ... ngập ngừng một chút rồi lục túi lấy chút tiền lẻ đưa cho bà ...
    Con bé Nhung lật đật chạy ra ... khẽ hỏi điều gì ... rồi nó lại lật đật chạy vào trong ... lấy chiếc túi nilon, đổ nốt chỗ gạo trong thùng vào và đưa cho bà lão ...
    Tiếng cảm ơn rối rít, tiếng chối từ nhẹ nhàng ...
    Bà lão đi rồi ... Cái chất giọng miền Trung ấy vẫn còn đọng lại ...
    Không chỉ là tiếng bà vang lại từ phía mấy phòng xóm trên mà là vọng lại từ trong lòng mình ...
    Mình khóc ...
    Cuộc sống trong mấy năm qua làm mình trơ ra nhiều ... mình khô đi nhiều .... Phải chăng là cuộc sống là như vậy ?
    Mình nhớ ... Mình vẫn có thói quen bỏ chút tiền lẻ vào chiếc mũ của mấy người ăn xin trên đường ... mấy em bé , mấy bà già ...
    Thế rồi , cái ngày về Hải Phòng .... Lang thang ở chợ Ga ... gặp mấy em bé ăn xin cũng rách rưới , khổ sở lắm ...
    Định rút ví ra thì đứa bạn ngăn lại ... " Mày mà cho thì không đi được đâu . Cả lũ nó kéo ra bây giờ đấy .. "
    Và mình ngậm ngùi nghe lời ...
    Rồi đây ... Hình như cái " nhân đạo " trong lòng mình nó chai đi nhiều rùi ...
    Nó mai một , phôi pha đi quá nhiều ... Cái bản chất "lương thiện và tốt đẹp" dần dần không còn nhiều nữa ...
    Bà lão đi rồi ...
    Mình và hai đứa bạn vẫn ngồi đấy ... Thấy trong lòng nghèn nghẹn ... rồi chẳng hiểu sao nước mắt cứ trực trào ra ...
    Sống mũi đột nhiên thấy cay cay ....
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 01/12/2006
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya mới biết đêm dài...mà ko fải nói là: thức không mới thấy đêm dài..(vì đã từ lâu hôm nào chả 3h-4h sáng mới đi ngủ ), loăng xoăng vào mấy topic chơi, vào topic này tự nhiên thấy tâm trạng lạ lùng... buồn... chưa bao giờ mình cảm thấy buồn, nỗi buồn thật sự... trống trải...phải chăng đã bao năm qua mình sống quá vô tư? "vô tư lự.. " như cô bạn nào ấy đã viết trong lưu bút mà mình vô tình chưa hiểu đuợc...đêm nay mình cũng thức trắng như bao đêm khác, nhưng lại không giống những đêm khác bởi trong lòng mình đã có sự rung động ??? ...ui xùi thật là rắc rối , đi ngủ một giấc thật ngon rồi mai mình lại là chính mình...(một phút chạnh lòng???)
    Tôi buồn...vì chẳng biết tại sao tôi buồn!!!
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    hôm nay lạnh quá , nhớ Sơn Tây nhà mình thế ...vậy mà ko về được ...buồn so (!) .
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Box mình có nhiều người tâm trạng quá đi mất, hic, các bạn ơi, vui lên đi nào
    Sắp Nô-en rồi, năm nay cố gắng làm vào buổi trưa thứ 7, 23/12, để các bạn ở xa về được, những bạn đi học và làm thứ 7 có thể tranh thủ, những bạn như tớ có thể dành nguyên ngày CN ở nhà với vợ con.
    Mọi người cố gắng gạt đi những tâm trạng, để chuẩn bị cho ngày ọp cuối năm.
    Hic, cái này là nhật ký hay thông báo nhỉ? chắc là cả 2.
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko như thế ... Có lẽ sẽ khác nhỉ ... ?
    Ko nghĩ nữa Dù sao đấy cũng là quyết định của mình
    Những gì là của mình sẽ vẫn mãi thuộc về mình CHỉ một mình thôi .
    Lần cuối cùng đấy Nhắm mắt lại . Hít thở thật dài và chìm đắm trong một giấc mộng đẹp . Có lẽ ở đấy mình sẽ có được những điều mình thực sự muốn . Có lẽ ở đấy mình sẽ ...
    Ngủ thôi cưng Và mơ 1 giấc mơ đẹp .
    @ .... XIn lỗi ..... Xin lỗi ...... Ko thể khác được ... Ko thể chờ anh về được nữa Em mệt
    Tuyết rơi mùa hè
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31509&iType=20
    Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu, nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu, nếu mai rời xa nhìn lại trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau, nếu em rồi sẽ ở lại anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa, nếu những màu sắc nhạt dần anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ, và nếu thời gian trở lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay. Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề thì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè bầu trời lấp lánh những cánh sao như hoa toả bay. Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề thì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn ​
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt mỏi quá rồi chăng ? Kiệt sức rồi chăng ? Để bây giờ ngồi đây, đầu óc quay cuồng ... không biết gì sất ...
    Thôi ... về ngủ thôi .... Ru ngủ chính mình thôi ... ta ạ ...
    ( Híc ... Em Chảnh Up lên từ lúc nào ... làm mình lục tung trang chủ đề thứ 2 lên mà hổng thấy )

    Lâu lắm rùi mới thấy có nhiều bài update vậy ... Mừng húm ...
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Sáng đánh vật cái đông hồ,cái chăn bông để dậy đi học, thía mà khi vào tới nơi thì phải đi về vì tội quên áo công tác ghét thía bực mình thật đấy
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà....
    Thế là Tomber malade rùi .... Hu hu hu ....
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    QUá muộn cho tất cả ...
    @ ... XIn lỗi .... Xin lỗi nhiều lắm ..
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bay lên nào em bay lên nào
    Hôm nay thấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này