1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay .. Con bé Spam kinh quá ...
    Xanh nhét cả cái list chủ đề ...
    Tự khâm phục mình ...
    Tự chê bai mình ... Sao nó lại không giữ nổi mình trước sự cảm dỗ của anh chủ quán Net chứ ?
    ( Ặc ... Thực ra anh ý có làm gì nó đâu ? Mà nó cũng có làm gì anh ý đâu ? Có ham hố gì đâu cơ chứ ? )
  2. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    DING...DING...tiếng chuông cửa, nó jật mình tỉnh giấc sau trận rượu đêm qua với những người bạn cùng sở thích. 10H sáng, nó lẩm bẩm : " mẹ kiếp! sao sớm thế đã nheo nhéo thế này, ko cho ai ngủ hay sao?"
    khoác thêm cái áo ấm, xuống xem vị khách nào mà lại làm phiền nó sớm thế? nó nghĩ: nếu là bạn thân nó thì nó sẽ mắng cho một trận vì cái tội đánh thức nó lúc 10h sáng, nếu là người yêu nó thì nó sẽ càu nhàu mấy câu và lên ngủ tiếp (tất nhiên là chăn của nó sẽ ấm hơn vì có đến 2 người ngủ) nhưng khi mở cửa, người mà nó không mong gặp nhất lại đứng trước mặt nó hix..hix..ông chủ nhà mà nó đang thuê,
    -Đóng tiền nhà đợt tới đi chứ? quá mấy ngày rồi đấy.
    - bao nhiêu mà đã đóng.
    -20, quá 3 ngày rồi, tối mang tiền qua đóng cho bác đi.
    Nó jật mình! chết cha rồi đã 20 rồi cơ àh, sao nhanh thế nhỉ?
    Hồi này, nó không phải lên trường, nó đang được nghỉ để thể hiện đồ án ở nhà, mà nó đã làm được jì đâu cơ chứ.
    20 rồi cơ à, mà hôm nay là thứ mấy nhỉ? nó tự hỏi. hồi này nó bỏ bê công việc nhiều quá, cứ suốt ngày lang thang, đều đều đến mức ngày tháng cũng ko nhớ nữa. tệ thật.
    Nó khép cửa lại, ngồi lặng ở salon...phải làm jì bây h nhỉ? nhiều việc quá: mấy việc ngoài mà nó nhận được gần 1 tháng nay rồi và cũng sắp đến hẹn giao cho người ta, rồi đồ án môn học và lại còn tiền nhà 3 tháng tới nữa chứ, kiếm đâu ra bây h khi trong túi nó ko có quá 50k.
    "Phải khởi động lại mình thôi, nó vẫn luôn như thế mà" nó tự nhủ với lòng mình thế nhưng nó vẫn ko quên mở máy tính để lướt qua mấy trang wep quen thuộc, nơi mà nó tìm thấy nhiều niềm vui trong đó.
    Tự nhiên nó thấy lo lo cho cái thứ mà nó gọi là tương lai.
    Phù...Bắt đầu nào, nó hét to.
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ phải như thế này ? Anh đang thử thách em đấy àh ?
    S FFFFFFFFFFFF . Em ghét thế này . Đừng cố tỏ ra như thế . Đừng có làm em cáu thêm nữa . Ko xứng đáng đâu . Đừng thế nữa mà
    I hate youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu >..< S F
    ... hâm ....
  4. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi , anh xin ! Anh đồng ý !
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    e hèm, hôm nay mình làm việc thật trì trệ, nhưng thú vị là lùng. những ngày qua là những ngày thú vị, vì sao ư? vì nó không giống như cuộc sống thường ngày của mình. Buồn không phải, vui chắc cũng không, đó mới là cuộc sống???!!!

    là sao nhỉ, vì mình không nắm được, không lái nó theo cái cách của mình, chẹp chẹp, không theo một kế hoạch, nó bắt mình phải cố gắng, lao theo, nhưng cũng thật là mệt....
    Nghỉ dưỡng sức thôi, đã sống phải sống hết mình, giờ mình về nghỉ phép thôi, ăn ăn và ăn...gấy là cái tội. khà khà, là giặc. phải diệt giặc đã.
    sắp sang năm mới rồi, phải làm nên một cái gì chứ nhỉ, anh đã bảo em phải biết đổi mới, làm mới, hehe, tất nhiên rùi anh ạ, nhưng phải để nó cũ cũ rồi mới làm mới chứ, hì hì, cứ update thường xuyên quá, mọi người lại chẳng hiểu đâu là mình.
    hôm nay thật là thanh thản, mệt đấy, nhưng cảm giác thời gian như lắng lại, có thời gian để ngắm nhìn, để chiêm nghiệm cái lạnh, hít cái bụi, và lượn trên đường. là một người giữa dòng người hối hả nhưng không bị cuốn theo nó. Lạ lẫm.
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    27/12/2006 - 21h36?T
    Lc ăn cơm một mình. H, H đã ăn ở nhà nên lc cho chúng bài tập rồicắm nồi cơm xong đi gội đầu và giặt quần áo. Đang gội đầu thì hết nước ..., chờ bơm nước ...vậy là quần áo cũng giặt xong. Lc đang giặt quần áo thì chú H (theo truyền thống ông nội toàn đặt tên con, cháu có vần H đầu tiên) đến nhà xem mấy đứa trẻ học thế nào? Một lúc rồi chú về.
    Quần áo đã phơi xong, lc đi đun thức ăn và nước sôi để sáng dậy cho lũ trẻ ăn mỳ.
    Một mình một bếp, một nồi cơm, một cái bát, một đôi đũa.... và một con mèo nữa ... ơ con kẹ đâu nhỉ? Mọi khi lúc nào nó cũng ở quanh đây: một là chờ mình cho nó ăn, một là để gần bếp cho ấm....Thế mà nó đâu nhỉ?
    Bếp vẫn đang cháy lửa rừng rực vậy mà sao lạnh lẽo thế? Có trẻ con nhưng chúng đang học ...yên tĩnh quá! Ăn cơm một mình đúng là ?o làm mình cực thân ?" ăn mình đau tức??!
    Vậy mà, từ ngày đó. .. mẹ vẫn luôn ở nhà một mình, cũng một nồi cơm, cũng một cái bếp... một ...mình và một ngôi nhà ở vùng quê nghèo rộng thênh thang! Lc thì đi học, anh thì tít tận trong nam. Thường cuối tuần lc cũng về nhưng cũng nhiều tuần lc ko về được vì lc đi học rồi lại đi làm. Anh lc chỉ về vào dịp lễ tết! Còn lại thì mẹ lc một mình.
    Vậy mà, mẹ lc kô một lời ... mẹ vốn ít nói nhưng nội tâm và tình cảm lắm! Mẹ thật thà, thương người và cả tin nên hay bị mọi người lợi dụng lòng tốt. Mà lc thì ra ngoài sớm phải bươn trải với cs và phải tự thân vận động nên lc nhìn thấy nhiều bất công, nhiều lừa lọc..... xã hội không người thân... mẹ lc vì ... tốt quá, hay tin người nên ... ko ít lần lc tỏ quan điểm gay gắt với mẹ. Mẹ con thương nhau lắm, anh em thương nhau lắm nhưng chẳng ai nói với ai bao giờ.
    Một mình mới thấy căn nhà ở quê chung quanh tròm xóm và họ hàng gần xa thật đấy nhưng ?ođèn nhà ai nhà đấy rạng? thế mới biết mẹ tốt nhịn thật! Thế mới hiểu người đàn bà thương con vì gia đình ..và không vì mình bao nhiêu?!
    Hôm nay, mẹ gọi điện nói rằng anh sẽ mua đất ở trong đó (không có gì ngạc nhiên vì kế hoạch vẫn thế!) và có thể sẽ lấy vợ luôn? Ngạc nhiên quá vừa mới đây được tháng vẫn chưa thấy anh nói gì khi về quê giỗ bố. Công việc, cuộc sống của anh luôn là mối quan tâm của cả nhà!
    Mẹ bảo, chị ấy làm ở bên môi trường! Chỉ có thế, lc ngạc nhiên quá nên chẳng thể hỏi thêm xem chị người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? nhà thế nào? học gì và cụ thể cviệc hiện tại ra sao?
    Mình tin rằng anh chưa yêu lâu, giỏi thì được vài tháng là chấm hết.
    Anh là con trưởng, chị sẽ là dâu trưởng... quan niệm sống đã không còn nặng nề chuyện dâu trưởng và dâu trưởng bây giờ ... nhàn hơn mẹ rất nhiều (mẹ cũng là dâu trưởng)! Tuy nhiên ít nhiều cũng quan trọng. Nhà neo người, ít anh em và phải biết đùm bọc nhau vì vậy hy vọng rằng ai đó là con dâu mẹ cũng sẽ là dâu đảm, không lành nhưng.....biết điều. Xác định rằng chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện muôn thủa nhưng hy vọng vẫn tốt hơn.
    Chuyện vợ chồng chẳng biết đâu mà kén. Khi yêu ai chẳng thể hiện mình tốt vì là sống cả đời ai mà qua loa được?
    Số phận mà! Mong rằng run rủi lc sẽ có chị dâu tốt, mẹ có dâu thảo... anh có vợ đảm!
    Thế đấy, thức đêm mới thấy đêm dài!
    ...........................................................
    Ah, con kẹ đây rồi! Kẹ kẹ kẹ... lc lấy cơm gọi kẹ vào cho ăn mà nó chỉ đứng chơ chơ nhìn không thèm ăn mới.... buồn chứ? Mọi khi thì đuôi chẳng ngoáy tít và chỉ trực xông vào bát cơm sao?
    Lạ nhỉ hay nó cũng buồn? Một lc! một... và một đêm lạnh lẽo!
    Bọn trẻ con đã xin đi ngủ!
    Ngày mai trời lại sáng phải không nhỉ?
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    2 hôm rồi....
    YM chỗ nó không hoạt động ...
    Cảm thấy cứ bất tiện thế nào ấy....
    Mai lại thi rồi ...
    Thôi ... Về đi ăn nhé ... Rùi ngủ trưa nhé ...
    Chiều và tối lại cam chịu "khúc ca đi cày .. "
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 28/12/2006
  8. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi xin hoá kiếp !
    Đêm nay ngồi uống hết 13 chén chè, hút 15 điếu thuốc ( ). Kiểu này chóng chết sớm quá.
    Buồn chán đến kinh khủng. Tính khí dạo này càng ngày càng thấy không ổn định, dễ cáu giận vô cớ.
    Sao mọi sự cứ càng ngày càng vượt tầm kiểm soát thế nhỉ ?!
    Không thể khống chế được các cung bậc tình cảm, mọi dự tính đều đảo lộn, công việc chẳng đâu vào đâu. Chết mất.
    Biết nói với ai ? Biết bắt đầu từ đâu ? Giải quyết thế nào đây ?
    Mệt quá đời ơi ! Trót sinh ra một kiếp người ( đóng dấu hôm nay một ngày tồi tệ, đã nói điều ko nên nói trong cơn điên loạn đến cùng cực )
    Hay mình thực sự có bệnh trong tư tưởng rồi
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    1 tháng rồi ấy nhỉ ? Hay gần 1 tháng ! Cũng thấy lâu lâu rồi kể từ cái hôm khóc sướt mướt , chân thấp chân cao vừa đi vừa chạy ....giận dỗi con bạn thân nó .
    Ko gặp, ko nói chuyện, ko nhắn tin, ko nháy máy...mà làm gì còn máy nữa mà nháy ! Rõ chán !
    Có lúc thấy nhớ nó lắm ! Thấy làm sao ấy !
    Ko bít Noel nó có đi chơi ko !?!
    Ko biết nó có được quà ko ?!?
    Ko biết nó dạo này béo hay gầy !
    ..............
    ........................
    ..............................
    Ko biết nó có nhớ mình ko !?!
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thay lời tự sự:
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
    Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
    trách nhau một lời thôi
    Tâm hồn mình đâu lẻ đôi.
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    áo em đẹp màu thơ,
    môi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về,
    mưa giăng chiều nắng tàn
    cho buốt lạnh chúng mình.
    Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
    nhìn nhau buồn vời vợi,
    để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm mùa xuân trên đời
    Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
    mắt em đẹp trời sao
    cho mình thương nhớ nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này