1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cái lão GIỜI đểu thế ! Vừa hôm qua nóng nực là thế ! Chưa bao giờ thấy khó chịu đến mức đó , thê mà hôm nay lại lạnh thế này . Đã biết người ta ko có chăn rồi lại còn chơi đểu !

    Sáng nay đủng đà đủng đỉnh mò lên trường , vừa nhảy chân sáo đc vài bậc cầu thang thì gặp ngay lão Admin xấu nhất trung tâm ném vào mặt 1 câu xanh rờn : "Mất điện cả ngày em ạ "
    Ớ ! Đen thế ! Đã thế lại còn vừa fải cuốc bộ 1 đoạn đường vì cái xe Bus láo toét ko cho xuống nữa chứ nị !
    **********************
    ********************************
    "Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    ....Vẫn biết anh chẳng như lời anh đã nói...
    ....Vẫn ......vẫn........................................................."
    Từ chiều hôm qua ai biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ lẩm bẩm mấy cái câu này ! Chập mạch !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thôi chào nhé ! Pie pie ngông cuồng nhé
    Em đi về ru ngủ giấc mơ ngoan
    ..........
    Ngày mai ... em sẽ khác hoàn toàn ...
  3. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    11h30'' : Bình minh.
    11h45'' : ăn sáng.
    11h50'' : ăn trưa.
    12h30'' :
    17h00'' : Hoàng hôn
    19h00'' : lại ăn
    20h00'' : coffe, rượu...(giờ lai thêm cả sinh tố)
    23h00'' : online
    02h... :
    11h30'' (sáng hôm sau):....
    và rồi ngày qua ngày.....
    không thể chấp nhận nổi cấi thời gian biểu kinh khủng này của mình nữa rồi, vậy mà là sống à???...
    Mình phải thay đổi mới được, cuộc sống còn bao điều tươi đẹp...
    Mà thay đổi từ đâu nhì, ai giúp em với..help me....
    Thôi gần 02h00'' zùi đi ngủ đã(ặc..lại đúng như thế zùi)
  4. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ta phải phát huy thôi là lá la la...
  5. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá...hôm nay có tiến bộ, 11h15'''' đã bình minh
    Được tho_ld sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 05/01/2007
  6. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    trời Huế lạnh , lạnh dến queo quắt luôn , không bít trên đời ni còn chỗ mô mùa đông mà buồn như ở Huế nữa không ? mưa suốt cả tháng trời , rả rích âm ỉ , chỉ muốn trùm chăn trong nhà không muốn đi mô...bẩn và ướt át đến sợ
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy mình thật lạ !
    Nén 1 tiếng thở dài ! Mà sao cứ thở dài nhiều thế !?!
    Ko biết mình đang ở đoạn nào trên con đường đang đi ?!?
    Đoạn này nghe chừng tối quá ! Chẳng nhìn rõ ổ gà, ổ voi ?!?
    Cẩn thận mình lại ngã !?!
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mới viện về >.<
    Khi đau đớn và gần kề với một sợi chỉ mong manh mà ai cũng cảm thấy sợ hãi, không hiểu sao lại nghĩ về sân trường toàn lá xà cừ khô xào xạc " Mở ra đi mắt bồ câu ơi, nắng lấp lánh trên vòm lá xanh, hương ngày xưa ngào ngạt, rưng rưng tay hứng, ấp vào tim .. Đi tìm ta đi tìm, tìm một ánh nhìn đã tắt, tìm một tiếng cười đã lắng... Đi tìm, ta đi tìm, tìm nơi đâu bao nhiêu kỉ niệm...."... V còn nhớ bài hát này không nhỉ. Thơ của tớ, còn cậu ôm ghita hát. Chắc cậu quên rồi, bởi so với "tài năng" của cậu thì bài đó chưa có gì đặc sắc, nhờ. NHưng tớ thì nhớ mãi "Gió về đâu, cuốn lá khô, xoay tròn trên sân trường vắng. Một mình bước đi im lặng... nghe ùa về náo nức ngày xanh.."
    Hôm nay con gái đi mẫu giáo buổi đầu tiên. Đêm qua 2vc xem phim xong lười, không chịu về phòng ngủ mà nằm lại fòng khách, đêm lạnh gần chết, Sáng tha lôi con đi một lượt về để chuẩn bị đi nhà trẻ. Nhìn con như con thỏ màu cà rốt ý, yêu không chịu được. Để con ở lại, về mà lo lo. Lúc trưa quay lại, thấy cô giáo đang ôm con ru ngủ, cũng đỡ lo hơn. Hix...
    Không muốn gây bão nữa, Dê ơi đi uống rượu với e không
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Don''t c .........
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đi
    cho cái hẹn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này