1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Về nhà được tròn 1 ngày 1 đêm ! Mà cái đầu nghĩ nhiều thứ lung tung quá !
    Nhiều khi thấy mình vô tình đến đáng sợ !!!! Vô tình hay trơ ???
    Tình cảm đôi khi chẳng cần nói bằng lời ! Cũng chẳng cần hành động !2 người vẫn yêu 3 người , tất cả vì 3 người !
    Nấu cho 2 người 1 bát canh chua, lon ton dọn dẹp được tý nhà cửa. Ăn đươc 1 bữa cơm. Rồi thì bạn bè....rồi thì lại thế...lại
    mang đi...lại đi !
    Ngày xưa nó khác bây giờ !!!!
    Con bạn đính hôn, nói thế cho oai, ăn hỏi cho dân dã vậy ! Lần đâu tiên nhìn toàn cảnh 1 lễ ăn hỏi ! Nghĩ lung tung......!
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đang online ... Tự dưng ....
    Hoang Co Hon: đi về
    Hoang Co Hon: học hành gì
    Hoang Co Hon: chat chit suốt
    Hoang Co Hon: về nhà nhốt ở nhà luôn
    Hoang Co Hon: ko cho đi học nữa
    Hoang Co Hon: chỉ được cái tốn cơm thôi
    Hoang Co Hon: có về ngay không thì bảo
    Hoang Co Hon: dạo này hư quá rồi đấy
    Chả bít nói cái gì nữa ...
    Ai cũng bẩu nó hư , ai cũng bẩu nó bướng .. Mà nó bướng đấy ! Thì có làm sao đâu nào ?
  3. trotan

    trotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình đang dẫm chân trên đất Hà Đông và có cảm giác bạn bè dưới này rất nhiệt tình. Điều đó gây cho mình cảm giác dễ chịu,
    làm khách Hà Đông thấy thú vị thật.
    Đôi khi họ thể hiện tình cảm bằng hành động khá dễ thương anh em ạ.
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là gái Hà Đông không giống sư tử Hà Đông lắm, cũng thướt tha như lụa Hà Đông ấy..... Nhưng nói gì thì nói, bây giờ đang nhớ .... của mình ở Thái Nguyên cơ.... chắc chắn chẳng ai tranh được vị trí của người ấy trong tim mình cả ......
    @ TroTan: Thấy cái chữ ký của bạn quen quá, đến lúc repply mới thấy đường link ảnh là của trang Web TN, mà cái ảnh này ngày xưa do chính tay mình cắt xén đưa lên (ai đó xử lý PhotoShop trước roài) .....
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Oài !!!! Lẫn lộn trong mớ Data toàn bún với miến, tranh thủ tên nhóm trưởng về rồi, vào đây thở tý ! mà thở dài đi cho thoải con gà mái !!! ..........phìiiiiiiii.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Oài ! nhìn đống nhà hàng với quán ăn trong list mà mặt u mày sẩm !!!! chóng cả mẹt !!!!
    Thôi cố gắng ! Tuần sau bảo về roài !!!!
    Giá mà có thể ngồi nhà mà vừa nhặt bỏng ngô vừa insert data thì đỡ ko ?!!!
    Chậc !!!! đã thế lão ruột già ruột non với bà chị dạ dày chẳng để mình yên !!!!! IM NÀO !!!!
  6. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 11/01/2007
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng thời gian giục giã rồi đấy !!! Oằn mình lên mà thở dài rồi đâu lại vào đấy !!!!
    Bất lực với chính mình !!!!!
    Được rồi bảo vệ xong cái Project kỳ này ông sẽ khác !!!!
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Oài ... Bị cho de roài đây !!!
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé con gái.
    Con hỏi mẹ nỗi nhớ là gì.
    Là khi mẹ nhìn thấy mắt con trong veo nơi đáy cốc nước mẹ đang uống. Là khi mẹ nghe tiếng con cười lanh canh bên kia ống nghe khi đang nói chuyện với một người xa lạ. Là khi mẹ cảm giác mái tóc mềm mại của con dụi vào cổ mẹ, là khi mẹ tưởng vòng tay con đang ôm cổ mẹ chứ không fải chiếc khăn len. Là khi mẹ thấy thèm cảm giác da con mềm mịn mượt mà.
    Là lúc mẹ thấy con mọi nơi quanh mẹ, tất cả mọi thứ đều có hình ảnh của con, con gái xinh đẹp của mẹ ạ.
    Mẹ nhớ con. Khi con nói "Yêu mẹ", khi con nói "Nhớ mẹ", khi con đòi đi xe bus ra Hn để đi nhà trẻ, con khóac balô lên vai và hăm hở bước ra... Khi con ngồi tự xúc cơm ăn, rồi còn bón cho mẹ. Khi mẹ về đến cửa, con chạy ra giúi vào tay mẹ khi thì củ lạc, lúc là quả khế... là tất cả những gì ăn được con đang cầm trên tay.... Mẹ biết con cũng yêu mẹ như chính mẹ yêu con.
    Lớn lên, hiền lành như mẹ thôi nhé
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Tất ta tất tưởi mò lên Nguyễn Chí Thanh để nghe ông thầy yêu quý nói về JAVA. Ngơ ngác !Đúng là gà !!! Nhìn lại thông báo điii ........ 19 Nguyễn Trãi cơ mà !!! Thôi...lại fải té !!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này