1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mượn lời ai đó ( có cải biên ) :
    " Em là một cánh chim tự do . Em sẽ bay hết đường bay mong đợi ... Dù cuối đường có là đêm tối .... "
    Con đường vẫn còn dài phía trước ... Rắc rối là chông gai ... Buồn đau là mây phủ ... Nhưng em vẫn đi thôi ... vẫn bay thôi ....
  2. trotan

    trotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hà đông sắp lên Thành phố rồi, mình thấy vui quá. Được chứng kiến cảnh sang trang của tỉnh, thấy ai cũng ưỡng ngực. Anh em Hà Đông có thể tự hào vì điều đó.
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay hồ lặng gió .. Em ngồi một mình với cái cảm giác hơi nóng trong người bốc lên ngùn ngụt ... Thèm một chút lạnh lẽo ru ngủ những day dứt trong lòng mình ...
    Thèm một luồng gió lạnh buốt tim ... Để em thấy dòng máu trong người minh ngưng chảy ... để trái tim em đông thành băng ....
  4. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Nóng á. Anh đang lạnh đây còn phải áo nọ áo kia mà vẫn còn lạnh ^__^
  5. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mình giận nhau,cả 2 đứa đều bướng ,không ai nhịn ai,không đthoại,không nhắn tin...ngày đầu tiên từ khi wen nhau anh không điện thoại...em buồn. mặc dù tay cầm vào đt bao làn định bấm số của anh nhưng bởi cái tính hiếu thắng,bướng bỉnh khiến mình không làm vậy...biết anh không gọi sao em vẫn mong chờ....hic hic...
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang là ai và tôi sẽ là ai
    Đâu là mục đích sống
    Tất cả chỉ còn lại sự trống rống
    Cần lắm một điểm tựa, một niềm tin
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ ngon quá !!! Lại còn mơ thấy cả..ấy nữa.Hờ !
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu dã man. Mình già thật rồi
  9. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm vật vã với cái cầu, đứng giữa cầu có 3 kẻ khác người với hành động khác người, 3h sáng 3 kẻ đi ra giữa cầu đứng ngắm sông hồng, có kẻ hát thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao..........., thế mà xong rồi nhìn lên chẳng thấy ****** đâu cả bầu trời tối đen, chỉ có 3*** đang đứng giữa cầu, Đi cầu xong về nhà nghỉ. Hèm Hèm
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Done !
    Nộp Doc với Code rồi.Chiều nay bảo vệ !
    Thấy thoải mái quá ! Giá như cứ mãi như thế này...! Mà thế này là thế nào.?!?
    Hồ ko có sóng... !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này