1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Vui! lại là cảm giác đó.
    Khi nào mình chiến thắng được mình nhỉ? Hay suốt đời là nô lệ cho chính mình. Đau khổ quá
    Hic 33''33" mà có tác dụng thế chứ lại.
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu . Mệt .Muốn ngủ sớm nhưng mà chẳng thế ngủ được . Tại mình cả thôi ai bảo suốt ngày uống cà phê
    Hix Thời gian gần đây chẳng hôm nào ngủ trước 2h cả Đáng đánh đòn quá đi mất
    Thôi thì . Lên giường , nhắm tịt mắt và cố gắng ngủ
    Ngày mai . Chủ nhật còn rất nhiều việc chờ mình
  3. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Như bà cụ non
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật có khác chi ngày thường mô hè !!!
    toàn báo với truyện , chán mình quá !!!

  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Người ta sống .Người ta yêu nhau và cũng làm cho nhau đau khổ ... Để rồi có người buồn và có kẻ hạnh phúc ....
    SO sad
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm nọ em nghiệm ra rằng, là bi kịch khi hai người cạnh nhau mà vẫn thấy cô đơn.

    Từ năm 2004....
    Là cái thời gian đó nhỉ. Khi người ta còn yêu em hơn chính cuộc sống của mình... Khi em cũng yêu người ta bằng tất cả .... chỉ 5 chữ N H Ư N G mà oái oăm, theo mình hết cả cuộc đời.
    Từ năm 2004...
    Mọi chuyện sẽ khác nếu như cái mốc ấy được đẩy lùi lên khoảng 2 năm, nhỉ. Tại anh bướng thôi, bảo reg nick đi thì không nghe, he he.
    Tiếc nhỉ, hì.
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác ấm cúng! Anh nhìn thẳng vào mắt em biết đc điều em muốn nói.
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tại Sao????
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 05/02/2007
  9. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sáng như mọi sáng 8h30 ngối uống cafe sáng. Một bà cụ chìa tay xin, Tôi đưa cụ 1000đ Và Cụ nói cảm ơn chú. Tôi ngẫm nghĩ lại cuộc sống Tất cả đúc kết lại một từBẠC.
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 05/02/2007
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/02/2007
  10. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hì , nhận ra 1 sự thật không mới cho lắm " người ngay thẳng thường làm mất lòng người khác " hơi bùn tí , cơ mà không răng cả...
    chẹp chẹp !!! đúng là ngược đời

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này