1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    !!!
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm những ngày tháng đang có !
  3. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    02h 00'' ngày 06/02/2007 .giờ phút không bao giờ quên,cảm giác thật khó diễn tả,và mình sẽ nhớ,nhớ mãi cái cảm giác đó.
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tương đối mệt mỏi với bao nhiêu là việc ...
    Nhưng dù sao cũng ổn thoả cả rồi ...
    Thành công mỹ mãn .... !!!
    ..............................................
    Đang rất nhớ ... một vài người .... .
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 07/02/2007
  6. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng !!! 1 bưổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác thôi vậy mà ra ngồi bờ sông thẫn thờ 1 mình ngắm...(ngắm cái chi quên mất rùi )
    rứa là hết 1 ngày , và lại bắt đầu 1 ngày mới tẻ nhạt và vô vị như mấy ngày vừa qua , cuộc sống đôi khi quá keo bo , chẳng để cho ai hạnh phúc nhiều nhiều và lâu lâu 1 tí...nghĩ mà thương...

  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã trôi qua , hôm qua mình rất vui , mà ko vui sao được khi sn mình thì anh ko đi công tác mà ở Hn chứ , hôm trước lang thang cùng tụi bạn cũng thấy thoả mái , rùi hôm qua ngồi cùng anh 2 đứa tranh luận nhau chỉ vì một vài vấn đề " Nhạc Trịnh " nghe và cảm nhận nó , mình không có suy nghĩ là anh cũng thích nhạc trịnh - tại sao nhỉ ? con người anh - tính cách của anh có điều j nói lên đâu , mình biết sở thích của anh khi mình nói về sở thích của mình . 1 món quà , 1 bông hồng đỏ nói lên điều j nhỉ ? ai cũng nói là như vậy ........vậy mà mình lại không hiểu không biết j nữa - mình cố tình hay không hiểu nhỉ .......? còn chẳng hiểu nổi mình ---> dạo này mình ngốc quá
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị khi mất hết niềm tin
    Tay trắng vẫn hoàn tay trắng
    Phải chấp nhận hiện tại thôi
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    một ngày chỉ có 24h thật là ít ỏi, chưa kịp cười đã mất nửa ngày. hôm nay mình tranh thủ"cười nụ" được 2 phát, nghĩa là ngày hôm nay đã hơn mọi ngày một chút rồi đấy.
    xem thế nào nhỉ, đôi khi muốn cauộc sống, niềm vui ngày này khác ngáy sau một chút. nhưng không biết cụ thể là nên làm gì, đành dùng phương pháp thử sai mò mẫm, chắc tết này sẽ là động lực để thay đổi một chút thói quen, mà đã là thói quen thi,,, sẽ không thú vị mấy. vì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, Tết này thật thảnh thơi, vì trong đầu mình chỉ đặc quánh là những kế hoạch đi chơi, chắc cái cơ hội quậy tưng bừng, thảnh thơi như thế này chỉ còn có năm nay thôi, sang năm là bước vào trận chiến mới rồi. tự động viên là phải cố lên chút chút. hè hè.
    đấy, muốn viết thật nhièu, thật dài, dãi bày hết tâm tư, nhưng cái bụng réo kinh quá, và tưởng tượng cảnh các bác trong box tưng bừng "Bắc Cạn, Cao Bằng",,, lại sốt ruột quá, ra nhanh không râu mực có bác Hạc ăn mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này