1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em mơ một hạnh phúc, êm ấm trong tim anh. Có quá lớn lao không anh....
    Nghe được trên xe một người bạn. Hai người họ hát theo, thấy mình lẻ loi...
  2. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là chuyện bình thường
  3. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    3 lần ăn tết ở Lai Châu, 3 lần ngắm hoa đào nở, thấy lòng trống trải vô cùng. Nghĩ liệu mình có như hoa đào, nở rồi lại phai không nhỉ?
    Cuộc sống gần gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc biết bao nhất là vào thời khắc năm mới như thế này. Có lẽ mình nên tìm người yêu thôi để có người dốc bầu tâm sự.
    Mình như một lữ khách, 1 mình băng băng trên con đường vắng. Không ai thân thích, không gia đình, chạnh lòng thật.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ đong đưa nhau kiểu này nhỉ . MÌnh thề là mình ghét thế này Có thế nào thì dứt khoát đi cho nó xong chuyện Bố khỉ . Nhức đầu Cóc thèm quan tâm nữa .
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là !!!!!!!!!
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn chán,chẳng biết làm giè chán quá thôi,cũng chẳng hứng thú với cái tết lắm, chăng háo hức đón hai đứa bạn thân về nữa. Deck quan tâm hai đứa nó nữa tự thấy mình cứ làm sao ấy tụi nó đâu thèm quan tâm tới tâm trạng của mình chứ
  7. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa em nỡ quay lưng ra đi
    Để anh tối tăm trong con tim khổ đau.
    Này, làm gì có chuyện đó. Tối tăm thì anh bật đèn, đau thì anh uống thuốc. Vậy là hết chuyện.
    Em đi lấy chồng, anh lại lông bông.
    Sướng, hớ hớ
  8. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà hai người mà không gặp ai cả, gọi điện cho bạn mà bạn không trả nhời tớ, làm sao lại tắt máy.
    Quá buồn và chán, năm nay hai người thay đổi nhiều quá tớ chẳng biết nên làm thế nào nữa...Tớ hi vọng rằng thời gian tới sẽ làm cho ba đứa mình lại càng thân thiện hơn nữa nhá dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cả ba đứa phải giúp nhau trong cuộc sông chứ còn nhiều chuyện mà ba đứa phải nhìn nhận lại nhiều đấy tết năm nay cả ba đứa mình không được vui không biết lí do từ đâu nữa chán quá cơ. Thôi mai nhé ngày mai nhất định tụi mình phải thân nhau hơn nữa nhá
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới nữa lại đến . Mình lại lớn thêm 1 tuổi rồi Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người mình yêu thương
    Còn mình năm nay sẽ cố gắng thật nhiều để ko làm mọi người và anh thất vọng về mình ^^ Hạnh phúc đang ở trong tay mình Cố lên nào
    Happy new year
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lại bị hiểu nhầm, cuộc đời chán nhẩy nhưng biết sao được chấp nhận thôi, chẳng sợ mình không làm mà đâu cần phải như thế chứ. Rồi nhất định là thời gian sẽ chứng minh cho mình mà chẳng phải lo đâu mà...phải mỉm cười thôi à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này