1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,
    Ối giời,
    Ối ối giời,
    Muốn viết nhật ký mà cuối cùng chả biết nên viết gì, kêu than 3 tí rồi quày quả đi ra vậy. Thôi đành cho (chúng nó) cứ vất vưởng mãi, cho chán đi rồi quay về với bình yên!
  2. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    mày mò mãi mà ko Up đc cái ảnh đại diện khác lên thế có chim cú không chứ lị, deck them làm nữa đi chơi thôi đau hết cả đầu roài
  3. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng thiết thứ gì cả, không nghĩ tới chuyện học không nghĩ gì cả tự dưng câu hỏi: Mình sống để làm gì nữa? Tối nay đi lang thang dưới trời mưa hi vọng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn thế nhưng hình như mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn hay sao ấy...Thôi đi ngủ hi vọng khi thức giấc sẽ tốt hơn hoặc không bao giờ thức nữa cũng hay nhỉ ( mình đang điên thì phải )
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Giời ối
    spam quá bác già
    đề nghị các mốt treo ngược cành cây lão lên cho khỏi spam
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    %-(
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    mới học bài xong, thích thật cái cảm giác học xong bài làm cho mình phấn chấn hẳn lên, chẳng còn tâm trạng chán nản nữa không có cảm giác sợ khi thi kiểm tra nữa he he
    ngày mai thi roài cố gắng lên nào chắc chắn sẽ đạt đưọc cái gì đó mà chí ít cũng kiếm được con 7, bài anh lần trưóc được mỗi con 6 chán mớ đời
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi ...một mình ko đối diện với chính mình, với cái im lặng cần thiết...Đã học, đã nghĩ, đã viết...và đã nhớ. Sáng nay đầu óc cứ biêng biêng...mệt !!!!!!!!!!
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở măt ra đã có tin nhắn, một cảm giác quen thuộc từ ngày xưa ùa về, thấy nhớ ...
  9. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối ! tự nhiên nhận được tin nhắn .... Cảm giác quen thuộc của ngày xưa ... Xstd gửi 997 . Lại trượt , bao giờ mới hết cầu đen ....
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Vào nghó nghiêng xem cái phòng của cậu em thế nào, thế mà lúc qua cổng..."thẻ sinh viên đâu ?"...."Cho em vào đưa cái nài cho em trai em tý !"..."Không đươc !"........Cú nhỉ !!! KTX nài được !!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này