1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ANh có biết, nhưng bận chơi với 2 thiên thần nhà anh
    Hí hí hí, chào mừng cô tới với Hà Tây. Đăng ký danh sách đê Hanoi ơi
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh nhá em là em méc chị cho mà xem !! Đong đưa nhá
    =================================
    Một ngày về quê vui ra phết từ tết đến giờ mới ăn cơm ở nhà 1 bữa hí hí. Được gặp 2 mẹ một của mình và một của mình trong tương lại, Công nhận mẹ nào cũng thương con thật.
    chiều đứa con quá thích một một món ăn mà mẹ phải chạy cả 2 trợ vẵn không mua đc. Thương mẹ quá lủi thủi một mình thân già, Đành rằng chúng con sẽ tạo điều kiện hết mức có thể để mẹ không phải thiếu thốn một thứ gì về vật chất. Nhưng tinh thần mẹ thì sao ?
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá cơ xe thì hỏng vứt vào để sửa cứ tưởng nhanh ài dè
    Trưa mai mới lấy đc , Thế là cụt chân rồi không có xe thì mình ở nhà rồi huhuhuhuhuhuhu
  4. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc kì nghĩ lễ chẳng đâu vào đâu chán bỏ xừ!
    ngưòi hi vọng gặp nhất mà gặp cũng như không, chảng nói lời nào cả. Cũng may vẫn có đứa e cùng lớp chơi cùng vẫn thích
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ em ve quê anh, em được gặp bố mẹ anh, em được gặp gia đình anh. Cảm giác thế nào nhỉ? Có những lúc em có một chút cảm giác rất sợ sệt và em cảm ơn anh vì anh luôn bên canh em. Em hanh phúc lắm vậy là em cũng yêu được một anh chàng Hà Tây và đặc biệt với em đó là những ngày hạnh phúc. Em có cảm giác mình đang có một gia đình mới, gia đình đó có anh, có bố mẹ anh và có tất cả.
    Cảm ơn cuộc sống khi đã cho mình những ngày tuyêt vơi bên anh cung gia đình anh.
  6. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm nay lẩm cẩm
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cô chả thế, cứ gì hôm nay mà bày đặt "tự dưng" =))
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm qua lẩm cẩm khoá topic sinh nhật của _anh_yeu . gớm , già rồi mà còn cứ vặn vẹo
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Thề! Xin chừa !
  10. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Bực mình với thái độ làm việc của con nhân viên ngân hàng.
    Mình mang một đống tiền xu ra nó nhìn mình mẹt khinh khình pà nó . Nó cho đợi chán chê rồi nó bảo nhà anh buôn tiền lẻ à . Ở Nhưng mà mình cũng ứ phải vừa hị hị bảo nhà chị sản xuất tiền lẻ thì nhà tôi buôn thôi, nó bảo lần sau đổi ra tiền chẵn rồi đến gửi vào tk ngu kinh. Mình bảo nó tôi là đân cửu vạn bốc vác nếu không muốn nhận cứ viết cho tôi một vài chữ là ngân hàng không nhận tiền lẻ, để tôi gặp giám đốc hị hị mẹt con bé đang vênh chuyển sang ỉu như đồng 5000 thấm nước,không những thế còn bị mình ném một cái cười nhếch mép. nó quay sang hỏi anh kiểm chưa? Mình bảo rồi vứt oạch một phát xuống bàn túi khoảng hơn kg. mọi lần mình mang ra toàn phải tự phân loại lần này hị hị nó phân loại hộ mình thích nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này