1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mình có vô tư quá không nhỉ?
    Liệu như thế có khiến người khác gặp rắc rối ko nhỉ?
    Mình là đứa vô duyên thật, đôi khi cứ sống như cách sống ở SG thế ko tốt tí nào. Điên thật! Tại sao mình ko hiểu rằng mình đang ở HN, đang ở miền Bắc, mình sẽ ko thể suốt ngày lang thang cùng ai đó như đã từng "bắt" nhiều người cùng lang thang với mình như thế.
    Bao nhiêu người đã chiều theo những thất thường của mình rồi nhỉ? Anh Chapi, anh Lee, anh Đạt ............... ôi nhiều thế và khi mới chuyển ra HN thì Thắng luôn phải theo mình trong những ngày mình công tác. Sáng Thắng alo "Chíp ơi mấy giờ làm, đi cafe nhé!" Mới thế thôi là đã tí ta tí tởn gật đầu và đi ngay. Rồi đến lúc đi Bát Tràng, Thắng mới hỏi Chíp đã đi Bát Tràng chưa? Thế là ngày CN tới đã bắt nó dẫn mình đi.
    Thường thì Thắng hay rũ mình nhưng cũng có những lúc mình bắt Thắng phải đưa đi. Như những hôm lang thang Hồ Tây hay uống cafe vĩa hè. Mình điên dại thật, rồi đến những hôm đi kiếm nhà trọ, Thắng thì đi công tác hết Cữa Lò rồi bây giò là công tác tận miền Nam. Mình lại quay sang nhờ anh D, ôi nếu mình mà là bạn gái anh D thì mình sẽ rất giận anh ấy khi anh ấy giúp đở một cô gái như anh D giúp mình. Ôi mình vô duyên quá đi mất! Con gái với lại con lứa! Tại sao cứ khiến người khách khó xữ như thế nhỉ?
    Không biết bạn gái anh D có giận anh ấy ko nhỉ? Mình thật vô duyên và điên rồ. Giời ah! Cái đồ vô tâm như mình liệu còn có thể sống thế này nữa ko? Vô tâm và ích kỹ, lúc nào cũng chỉ biết tốt cho mình, được việc cho mình mà ko nghĩ đến người khác. Ôi! Điên rồi! Phải thay đổi thôi, điên quá đi thôi.
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Khi đã cố tình xa cách...em có biết rằng anh rất..đau buồn....
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0

    Được chickbig sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 09/06/2007
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ thay đổi thêm 1 chút nữa, sẽ thay đổi để hoàn thiện cái chi chi đó.
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Và tôi mong sao bao ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mai sau...
    Ùi! Nhớ quá, vào than phát mới chịu được.
    Nhớ box Hà Tây mình nhiều ghê. Nhớ những buổi offline, nhớ _anh_yêu, Miu, anh Dê, Tùng, Chinh, Hmquan, Hươnga19... Nhớ!..
  6. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mình đã lật sang trang mới rồi. Mình sẽ là người viết tiếp những trang còn lại của cuộc đời này. Cún mập ơi cố lên!
    Tôi là ai? Là ai? mà sao yêu quá cuộc đời này!
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0

    Có cái gì là không có cái giá của nó bạn nhỉ,?
    trong cuộc đời này, trong cuộc sống này thử hỏi ai đã được
    sinh ra 2 lần? Cố lên chiaky
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cố lên
    Mọi thành công đều bắt nguồn từ niềm mơ ước (cứ tạm cho là thế)
  9. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, cố lên, chúng ta cùng cố
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cố quá thành quá cố đấy cứ từ từ thôi, cố bình thường . Blêu Blêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này