1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay đi tập bơi mệt fờ người,hôm nay cầu trời khấn fật cho trời mưa để đi ca 6h _ 7h cho mát thì đúng là..........cầu được ước thấy.hic hic .......trời mưa quá to,.....thế là miss....
    Sắp về nghỉ hè rồi ,định tranh thủ tập bơi cho biết ,ai dè trời không thương .hic hic.......
  2. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ rơi nhau chứ
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi xuôi ?
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 12/07/2006
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo sẽ mua chocolate cho mình, thế mà hôm nay gặp nhau cứ cấm ca cấm cảu. Buồn chế! Chả chịu tin mình gì cả. Hức hức. Mình thích ngọt cơ, ứ thích cãi nhau tí nào.
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, mình lại nhớ rồi... suốt ngày chỉ nhớ với nhung.. chán thật.. :">
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @Mun fát: Biết rồi nhá, nhớ quá chứ gì? NHớ đến mức fải gửi hòm gửi xiểng qua nhau chứ gì
    @ somebody: quên tiệt, chả nhớ gì à? Em tự mua rồi, không cần nữa. Chỉ biết hứa suông thôi. Ứ chèm!
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay đi chơi thấy vui thật là vui But ... Về nhà lại cảm thấy buồn >..< Cái cảm giác bị bỏ rơi ý nó vẫn còn
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    [​IMG]

    Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng...?
    Thôi... em... đừng hát nữa
    Tôi một nửa, và em một nửa
    Lắp thành...?
    Em...mong manh
    Tôi...khờ dại
    Sao em cứ hát mãi...
    Khúc hát không bao giờ dành tặng riêng tôi
    Cho những đêm đơn côi
    Cho nhưng ngày nhung nhớ
    Tôi cất lên giọng tôi bỡ ngỡ
    Tặng tôi, và chỉ mình em thôi

    Lysgarden
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vẫn bình thường như bao ngày khác Vẫn 1 mình ...
    Ngày mai . Ngày mai có gì vui ko ?
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0

    chán chẳng biết thế nào nữa tiến cũng khổ mà bỏ cũng không xong nữa chán nản không có lối thoát?Dẫu có tìm đc thỉ cũng chẳng biết gđ mình thế nào nữa Cố gắng lên đời còn dài sức còn trẻ phải cố gắng nhìn lại thì mình thấy mình chẳng còn trẻ nhìu nữa 20t là tuổi đẹp nhất của thanh niên mà lúc nào cũng buồn bã chán nản bảo làm sao đời ko khá hơn đc là mấy nhìn bạn bè mả cảm thấy tủi thân hic chán chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này