1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Con chỉ muốn nằm xuống vĩnh viễn thôi mẹ ơi!
    Con có đáng chịu sự dèm pha và tàn nhẫn như thế này không? Con có làm những thứ đó không hả mẹ? Con sẽ sống để chứng minh điều đó hay là chết đi hả mẹ. Mẹ ơi con bất lực rồi!
  2. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Vừa được ăn bún đậu miễn phí về, lại còn có người hứa cho mình ăn bún đậu mắm tôm miễn phí cả năm, vẫn chưa hết sung sướng vì cái tin đó.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thế là có người quanh năm có mùi mắm tôm. Khủng khiếp khi biết tin đó
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Người ơi đừng như thế, đừng khiến nhau khổ làm gì mọi chuyện đã chấm dứt, đã kết thúc cách đây gần 3 năm rồi người ơi. Người đừng khiến em khổ sỡ vì sự thương hại của người nữa, em không đáng thương đâu, em không muốn mình là con bé đáng thương.
    Em chúc người hạnh phúc và hãy hạnh phúc đi, người đáng được như thế mà, gần 3 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi lắm rồi, người đừng như thế nữa. Hãy học cái cách dững dưng vô tâm của em 3 năm trước. Hãy như thế đi, đừng đưa tay cho em làm gì, hãy như thế đi người ơi ............người mà còn như thế nữa thì em sẽ còn xa người mãi mãi đó.
    Hãy hạnh phúc để ít ra em có một chút gì đó tin là cuộc sống còn có hạnh phúc lứa đôi.
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mệt, buồn ngủ quá,
    oài, chiều nay thích thật, tưởng tắm mưa cơ đấy, không bị vướng cái máy dd và cái ví thì tắm luôn cho máu, mấy khi " thiên thời địa lợi, nhân ( cố mà ) hoà"
  6. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời se lạnh , lại nhớ về những kỷ niệm mùa đông anh chở em trên phố .....ôi nhớ quá
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    trời mưa trắng xoá, hixhix, ngại về quá
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh, chị!
    Nhóc biết anh chị lo cho nhóc, nhóc biết những chuyện buồn của nhcó khiến anh chị buồn và lo lắng.
    Vâng! Nhóc sẽ về nơi đó, sẽ đến nơi đó và nhóc sẽ cố gắng để sống, để anh chị không phải phiền lòng về nhóc nữa
    Tạm biệt những yêu thương, những hơn giận và những căm thù, tạm biệt tất cả, ta đi đây.
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sẽ cố vui để người vui ...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này