1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ai phiền lòng cơ chứ
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nấu món gì
    Mấy ngày ở nhà, lon ton nấu nướng cho cả nhà ăn....những món ăn ngon, những tiếng cười...những khuân mặt thân quen...mình yêu cả nhà !
    Nhưng mà...mẹ ơi! Mụn nài........chỉ tại quả MÍT
  3. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    bức xúc wé !!!!!!!!!!!!!!!!!! fải hét to len cơ, ức chế wé aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu đi theo con đường mà người khác vẽ sẵn, nhóc cảm ơn chị Sami và anh Thái Bảo, anh chị đã không giận nhóc, đã đưa tay ra nâng đở nhóc. Nhóc bây giờ không cứng rắn như ngày trước, không gai góc như ngày trước, nhóc mệt mỏi lắm rồi, bao sự hiểu lầm nhóc cũng không muốn giải thích nữa. Mặc kệ, cuộc sống đưa ta đến đâu thì đến, ai hiểu ta thì hiểu, ai trân trọng ta thi ta trân trọng lại, ai quý mến ta thì chưa chắc ta đã quý mến lại được.
    Anh Bảo ơi! Hôm qua nhóc gần như muốn khóc, anh Hùng nói nhóc cho anh ấy SĐT để anh ấy nói chuyện với nhóc. Khi nhóc cho nhắn tin cho sđt thì vợ anh ấy gọi lại cho nhóc và mắng nhóc là đừng quấy rầy chồng chị ấy. Nhóc chỉ coi anh Hùng là một người anh như anh Bảo thôi, nhóc cũng quý và trân trọng tình cảm mà anh Hùng dành cho nhóc, giờ này nhóc đâu còn gì để yêu thương nữa đâu anh, nhóc không còn tình cảm dành cho một người đàn ông nữa đâu. Nghe chị ấy nói mà nhóc chẳng nói lại được gì, chị ấy thật hồ đồ, sao lai ko hiểu chồng mình như thế chứ, sao lai quát mắng nhóc khi nhóc nhắn tin có hỏi thăm cả chị ấy.
    Mà thôi, bây giờ thì mọi người đều có thể nghi ngờ nhóc yêu hay có tình cảm với bất kỳ ai. Ai cũng có quyền nghi ngờ nhưng nhóc ghét nhưng ai chỉ vì nghi ngờ mà vội vã kết tội. Nhóc về QN, nhóc chịu theo sự sắp đặt của anh chị rồi thì liệu nhóc có yên ổn không? Liệu những dèm pha, những trách móc có bám theo nhóc ko?
    Anh chị ơi! Nhóc muốn khóc lắm
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc giè Thi xong chưa đây? Sáng nay thi Hóa, đúng môn sở trường của em đấy. Có làm được không đây!!!???
    Nếu không muốn ăn đòn thì đừng có mà bảo em không làm được
  6. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Khi em đi mất rồi
    Lặng lẽ bao đêm ly rượu đắng hai môi
    Trong giấc ngủ say mơ giấc mơ có em
    Đôi môi nhỏ xinh một nụ cười như ngày hôm qua, anh có em
    Một mình loanh quanh trên con phố quen
    Về bưng bát cơm nguội tanh
    Khi em không bên anh
    Này em có nhớ chiều chiều
    Cùng nhau ta đi lòng vòng
    Nhìn ánh mắt em cười sướng vui bên anh
    Mùa Thu lá úa cành vàng
    Chiều Thu cà phê mịt mù
    Anh buồn anh buồn
    Nỗi buồn vắng em...
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá, lạnh, ướt, mang tiếng mặc áo mưa mà ướt lướt thướt.
    Hôm nay vui, lâu rồi mới bất gặp hình ảnh của mình, uh, vậy là tốt rồi, tự tin lên, cứ vui vẻ đi. hưởng thụ cs đi, không nên quá o ép bản thân mình.....
    Đường về tối nay dài quá, đi mãi...đi mãi vẫn chưa thấy nhà. con đường dưới mưa đẹp, buồn , và thăm thẳm. hihi, lâu không được một mình dầm mưa, tiếc là đã muộn, không có lẽ mình sẽ lang thang một chút, nhấm nháp hương vị... tự dưng thấy mình đơn độc quá. có lẽ h đã khác trước nhiều, không dằn vặt và buồn lắm, chỉ đơn giản là cảm thấy thế, không buồn không vui,
    Đêm nay tiếng mưa rơi thật êm , tiếng mưa giống tiếng lòng .
    ngủ đi nhé.
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khổ sở với đông máy móc đây. Nó hành mình chắc phải đến sáng mới xong mất!! MÊt quá
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    gác kiếm ở ẩn 10 hôm, cố gắng hoàn thành công việc đầu trong 5 ngày, 1 ngày lên hỏi thăm thầy giáo, kiêm xin chữ kí, và 2 ngày hoàn thiện tất thủ tục, 1 ngày lên nộp BC, hết,,..., nếu mọi chuyện ổn, cuối tháng 7, đầu tháng 8 làm vài chuyến vi vu bát ngát, khà khà. vừa nghĩ tới đẫ phê phê rồi, Kaka.... trả thù 20 mấy năm ru rú xó nhà. Lên Phú Thọ, lượn sang Hà Giang, léng phéng xin một xuất tài trợ dông thẳng vào Huế, .... . ( ai đánh thuế những ước mơ )
  10. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc...mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...đó là quy luật rồi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này