1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ ước những người ghét bỏ và hay soi mói mình sẽ mọc lông đầy trên mặt, nhất là quanh mồm, để mình có thể fát hiện ra ai hay nói xấu mình sau lưng nhất! MÌnh cứ ước mỗi lần họ bôi nhọ mình như thế họ sẽ thấy ngứa mồm điên cuồng (thì ngứa thì mới đi nói xấu mình chứ). Hu hu, chán đời lắm rồi
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bít em mìn có tâm sự mà chẳng bít làm gì cho nó ...
    Hay là tối rủ nó đi uống rượu nhỉ ? ... Thôi ... tha cho thèng bé ... tha cho chính mình ...
    Lâu quá rùi không uống ... Sống hạnh phúc lâu quá rùi sao ? Tự nhiên lại thèm cái cảm giác lúc ấy .... Tự nhiên thèm một ly rượu ... Thèm một người vựa Offline .....
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài lê thê . Quanh đi quẩn lại chỉ mình mình với bóng của mình . Cứ như thế giới đang bỏ rơi mình hay sao ý
    Ngớ ngẩn kinh khủng . Mệt mỏi kinh khủng
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng ngẫm, càng ngẫm càng ngấm, càng ngấm càng đau
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lên mạng, như một thế giới khác ấy. có lẽ mình lạc hậu quá,
    ngày nào cũng tự nhủ, hôm nay mình sẽ khác, sống tốt hơn, sẽ quan tâm đến nhiều người hơn, sẽ quan tâm đến cảm giác của những người thân yêu, nhưng rồi lại bị cuốn theo cái gọi là cảm xúc, cảm hứng, cứ cố gắng xây xây, trát trát, nhưng có lẽ mọi thứ thật mỏng manh dễ vỡ. chỉ một cái nhìn, một hành động khác lạ của người ta là mình lại nghĩ, mình đã làm gì sai ư? không, mình không sai, mình đã cố gắng rồi, mình không có gì hối tiếc cả, nếu đã cố gắng mà kết quả không như mong muốn, không được ghi nhận, hay bị nghĩ theo chiều hướng xấu thì đành chịu thôi, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình mà,  Như vậy có bị coi là yếu đuối không nhỉ? mong rằng không, mình thật không muốn yếu đuối trước mọi người, muốn mình luôn tự tin, vui vẻ. Đã tự đặt cho mình một lập trường, sống phải biết đương đầu, phải biết bỏ qua dư luận, phải biết mình là ai để rồi từ đó mà phấn đấu. nhưng mình gai góc với người dưng nước lã, gai góc với xã hội, sao gai góc với những người thân, với bạn bè mà mình yêu mếm, phù, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào ta cũng vui vẻ, cũng hồn nhiên được.
      hãy sống sao cho ta luôn là ta, sống phấn đấu để hôm nay không phải hối tiếc cho hôm qua, ngày mai hối tiếc cho hôm nay.
    today: mình chẳng thấy hối tiếc chuyện gì, thậm chí rất vui, vui vì giúp đỡ được gia đình, bạn bè, được sống với cs trước kia phiêu bạt trên mạng, vui buồn bất chợt, nhưng chẳng sao, phải biết giải phóng cảm xúc chứ, lúc nào cũng ôm nó trong lòng đâu có tốt.
     
     
     
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. director_huy

    director_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    sao thấy có người nói là viết nhật ký buổi off hôm 22/7 nhỉ tìm vàng mắt mà ko thấy hic
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, U ngọt ngào không thể tả. Làm I fly ngây ngất cả buổi chiều. Có fải vì thế mà tối qua I bị trúng gió không
    Lời U nói hôm nay làm I suy nghĩ. Ừ nhỉ, I đã làm được những gì.:(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này