1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mọi dự định hôm nay tan thành mây khói ........ngày mai lại fải thực hiện ghét nhờ
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác về mệt, híc xế mà mẹ cứ bảo nhớ con. Híc mẹ ơi con muốn vào nhưng mệt quá mẹ a.
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gọi điện hỏi con đang ở mô rứa?
    Chao ôi nhớ mẹ quái đi tê nờ, khổ hè!
  4. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay hôm nay mới online được ở nhà, mãi mới config được modem thoát nạn rùi hụ hụ
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    một tuần mới, không biết có làm nên trò chống gì không, k biết có giải quyết được gì,
    lại một tháng nữa rồi, gần như quên mất ngày này, dạo này thấy mình khô khan hơn, vì sao nhỉ???
    mùng 6, chúc mừng.
  6. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lang thang xứ Nghệ,mưa buồn,kô biết ngày mai thế nào!
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua ....
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với cái rèm... một đêm từng khóc trước nó vì nhớ anh. Cũng trong đêm đó tưởng mất sợi dây, tìm loạn lên. Chính vì sợi dây mà em từng tin anh có ý định nghiêm túc với em.
    Đối diện với bụi cây xương rồng, chẳng biết có fải do anh tặng không. Cứ xanh tốt dù một số thứ sinh cùng thời đã chết.
    Đi chiếc xe chở một nghìn lần tình yêu....
    Và đối diện với cái đài....
    Cứ hỏi sao sợ về quê
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chả biết hôm nay có hội hè gì mà bóc mình toàn thành viên lạ, hoặc nick lạ.
    [​IMG]
    Chờ xem có chuyện gì không!
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hí hí . Chắc là do có sự xuất hiện trở lại của bé Chảnh anh Thắng ạh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này