1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc lại topic buôn dưa lê bán dưa chuột những trang đầu... nhiều kỷ niệm đáng nhớ... đọc xong ... thấy mình thật vô tư... hì hì. nhớ mọi người quá. nhớ cái cảm giác ngồi nhà cả ngày chống nạng lang thang khắp nhà... nhớ vụ ốc lịch sử.... nhớ tình cảm anh em trong box buổi ban sơ. nhớ vụ chở bé Chảnh về muộn bị mắng té tát. nhớ vu 4 anh em ngồi quán rượu mực lần đầu tiên tại vỉa hè Nguyễn Trãi... nhiều cái để nhớ, nhớ món quà anh yêu~~ của ai đó~~ tặng, một bộ xếp hình chú mèo dễ thương... nhớ vụ anh Dũng HD rủ cả box ăn ốc và kem khao cái máy di động mới, ..., nhiều cái quá, không liệt kê được, nó cứ ùa về... ấm cúng, chan hoà, vui vẻ, vậy mà đã mấy năm rồi, nhanh quá.... yêu box mình nhiều lắm, những con người nhiệt tình, cá tính sống cũng rất chân thành, giản dị. Sẽ mãi như vậy nhé,,,,.....
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    trời mưa, đường ngập...ko về được, quần áo vẫn đang lơ lửng ở gác 3, hixhix, giặt mãi mới sạch giờ lại phải giặt lại
  3. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh đến thẫn thờ,.. buồn thật đấy.
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 6 rồi,không có gì thay đổi thì mai lại thứ 7,cuối tuần rồi,sao mình ghét những ngày cuối tuần,làm gì cho hết 2 ngày đó đây..buồn thế nhở.
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhưng ko ngủ được .... Đêm dài mà lại rất ngắn ngủi nhỉ Như đời người vậy ....
  6. annalog

    annalog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nick "Face_to_destiny" đã được mở, đọc hết 72 trang nhật ký, muốn gửi 1 lời xin lỗi đến những ai đã vì mình mà cảm thấy bị tổn thương:
    "Có vấn đề
    Bạn không được phép gửi bài trong forum này cho tới 11:25 ngày 29/01/2008với lý dospam "
    Chẳng lẽ trong cái thế giới ảo này...
    một cái nick vô hồn...
    Đấu tranh ngoài đời... và
    đấu tranh trên bàn phím
    Say, hay làm sao thế nhỉ?
    nhạc Trịnh vậy, để cho lòng thanh thản.........................................
    Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về
    Nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già
    Một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua...
    Trống rỗng...
    Được annalog sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 19/08/2007
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi
  8. lye

    lye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Stress!!!!!!!!!!!! Hu...hu....
    Chẳng muốn làm gì, đầu tuần đã vậy rồi, không biết tuần này có làm được việc gì không?
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi nắng nhiều, đầu ong ong !
    Chồng vể quê 1 tuần, cũng vất vả lo toan công việc. Lại thức đêm nhiều, lại hút thuốc lá nhiều cho mà xem !
    Nhớ thế chứ lị !
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 là ngày đầu uần...
    tính trốn học ở nhà ngủ nhưng thấy tội lỗi quá nên lại bò dậy đi học....híc...cuối cùng mình cũng có học hành j đâu
    sky force đang hay....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này