1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Như 1 caí máy nhỉ ..... chẳng giống mình tẹo nào ....toàn làm theo cảm hứng
  2. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường, cốc cafe ngon hơn với mấy ông bạn hay với đồng nghiệp. Tờ báo đem lại nhiều thông tin thú vị mà mình đang quan tâm, công việc làm mình phấn khích bởi những ý tưởng mới mẻ. Và những kiến thức nhận được qua những buổi học làm mình trở nên tự tin hơn. Trở về với gia đình và những người bạn online giúp mình giải tỏa những căng thẳng của 1 ngày làm việc...
    Những điều ấy chắc không có trong cơ chế hoạt động của 1 cái máy, phải không bạn?
    Cuộc đời con người có thể ví như một bàn cờ, những nước cờ biến ảo khôn lường như cuộc sống nhưng nó cũng có những giới hạn riêng. Thoạt nhìn thì tưởng rằng nó là máy móc, nhưng chính sự biến ảo của nó khến cho người chơi cảm thấy ham mê...
    Ha, nhật kí viết vào thời điểm bắt đầu của một ngày
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường .... ?
    Làm sao mà bình thường được khi chuyện đen đủi đến nhiều thế ?
    Sáng sớm, online , muốn được an ủi vài câu thì cuối cùng lại bị mắng té tát ... Chuyện thì bé như cái móng tay ... mà sao người ta cứ phóng đại lên như thế nhỉ ?
    Bực mình quá !
    Thế là đi tong ngày vui vẻ của mình còn đâu. Đang hứng khởi trưa nay đi café với bạn bè, ai dè ... bực mình như thế này thì còn đâu ra hứng nữa ....
    Mình ghét mình quá ! Ghét người quá !
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Không khác cái máy lắm vì nó đều đặn như nhau như đã được lên lịch rồi ....mình đang than cho chính mình vì mình đều làm những việc cảm thấy muốn thì làm, đều không có lịch cụ thể những gì đã lên lịch thì lại không thực hiện được ..........nên buồn thôi
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    **** !!!!
    Bực mình không tả nổi !
    Rõ ràng cầm tiền của người ta rùi mà cuối cùng cứ bẩu là chưa ... Bà già chết tiệt đó .. làm mình bực cả mình ....
    Ngớ ngớ ngẩn ngẩn đến thế là cùng ...
    Ôi ... đau đầu quá !!!
    Hôm qua mất điện thoại, hôm nay lại thế này ... con bạn mình cũng vừa mất 1 con cảm ứng mới dùng đc nửa tháng ....
    Sao chuyện đời lại củ chuối thế nhỉ ?
  6. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hix, bạn này bậy wá. Tưởng chúa VN không biết ngoại ngữ hả? Đề nghị sang topic xưng tội đi...
    Mấy vấn đề này cũng phải đưa sang topic việc làm để xả chứ sao nhật ký lại viết tùm lum thế nhỉ?
    Sáng mai là ngày cuối cùng trước kì nghỉ rồi, chắc bữa cafe ngày mai hoành tráng lắm đây....
    Chúc cả nhà nghỉ 2-9 vui vẻ nhá !
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lễ đã qua đi...cảm thấy ngày dài quá...mải miết tìm kiếm1 ngừoi làm cho mình có cảm jác iu C/S này mà sao khó thế
  8. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    5h25, chỉ vì lỡ tay ăn cây chốt mà tháng này khỏi phải ăn sáng
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đi câu cá
    fát hiện ra mình rất sát cá..mà toàn cá xin xít
  10. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu. Say khướt! Khônglết nổi chân về nhà nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này