1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa cả ngày, tối vẫn mưa, chán quá! tối chả lượn đi đâu đc!
    Tự nhiên muốn vào nghe Trịnh!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2007/09/05F63E8C/
    Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  2. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hix, tuần nay thị trường nóng, quay như chong chóng. Chẳng vào post lấy 1 bài trong forum. Đã thế tối nay cái mạng chết tiệt nó lại down mà chẳng hiểu vì sao...
  3. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tạnh mưa !
    Nick mình lại leo cột ồi !
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì không biết mở mắt ra 3 đứa bạn gọi điện mời cưới tuần này về tha hồ chạy sôvui thế không biết,sao lại rủ nhau cưới liền một lúc thế hả mấy đứa này
  5. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Thấy có người buồn vì mãi chửa đc lên xe hoa !
    Cũng bùn !
  6. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sáng, mưa tầm tã, vẫn fải lên trường!
    mưa, cô giáo vẫn bảo lđộng! ặc... vớt bèo dưới ao! cả lớp hùng hục làm, mình xung fong cầm cái cào, vớt bèo lên! xong mỏi hết cả tay, chả mún post nữa! trưa nay ở lại trường để chiều học nội quy!
  7. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Ăn no rùi lại nằm khèo !
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ăn no rồi lại ằnm khoèo
    nghe giục trống chèo vác bụng đi xem
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sắp bước sang tuổi 25 bùm bùm bùm
    Gìa Rùi híc hic
    Chiều nay ra Mỹ Đình bán đèn trời và lấy chử ký ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu. Lat nữa mấy phóng viên sang phỏng vấn về hoạt động từ thiện của Tuấn Còi. Híc! Thế mà Tuấn Còi lại chạy đâu mất, đối phó sao đây?
    Thôi đi làm việc rồi chuẩn bị để 4h30 lên đường sang Mỹ Đình, Tuấn Còi ơi mau về đi!
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay ngủ ngon quá !
    Hôm qua thức thâu đêm, 4h30 mới ngủ. Sáng ra chẳng bít gì, may có " đồng hồ báo thức" không thì die luôn với mấy đứa trong Groupe.
    Đêm qua, Mai quạ PM lúc hơn 11h. Lúc đấy mình mới đang làm doc trần, chưa add vào Powerpoint. Đến 4h30 xong mới send cho nó. Pm, rồi sáng ra gọi điện fixe lại kế hoạch.
    Tất ta tất tưởi đến lớp.
    Bọn nó chuẩn bị đâu vào đấy cả rùi . Mình thuyết trình đầu tiên nên mình đến muộn làm bọn nó lo sốt vó .
    Đứng nói một thôi một hồi. Thầy cứ ngồi và Gật làm mình thấy an tâm bao nhiêu.
    Thằng Hà con giới thiệu cũng ko đến nỗi nào. Ngọc, Hương và Mai đều okie cả.
    Thầy khen ..... ==== > Sướng !!!!!!!!!!!
    Vậy là xong cái Exposé này mình cũng không fải lo lắng thêm nhiều nữa .....
    Chúc mừng mình ... chúc mừng cả nhóm vì công cuộc hoàn thành Exposé chỉ trong vòng 1 ngày .... ( Siêu xế ? )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này