1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại Ex bf cảm xúc lẫn lộn vẫn câu vợ anh đó à dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ, nghe song chưa biết diễn tả j cả ...........thôi thì ..........giờ chúng ta vẫn chỉ là bạn thoai mờ
  2. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đi chơi !
    Hum nay ốm lăn lóc !
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua thật có nhiều chuyện, nhiều việc xãy ra mà nói thật chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ đến với mình. Chuyện gia đình, chuyện tai nạn, chuyện công việc, tình cảm... tất cả đổ dồn vào một lúc khiến mình gần như kiệt quệ. Cuộc sống của mình vốn có nhiều sóng gió nhưng hôm nay thì là cơn đại hồng thủy ập xuống đời mình. Mình đôi lúc chẳng biết bám víu vào đâu nữa, sau tai nạn bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn bị váng đầu, và mình đang buồn nôn như triệu chứng bác sĩ ghi thì cần đi khám lại. Mình cứ sợ nếu mà bị như thế thật thì mình cũng chẳng muốn gì nữa........
    Đó là suy nghĩ của mấy ngày trước, thậm chí mình còn tự tử nữa.........
    Nhưng bây giờ mình sẽ không làm thế đâu như chị Yến nói mình cần phải mạnh mẽ lên phải sống cho ra sống.
    Anh Hiếu ah! Anh đừng tỏ ra là một người tốt nữa, với em nó vô giá trị rồi, khi em post lên entry sinh nhật và có nhắc đến tai nạn thì em nhận được PM của anh ở Yahoo "ở hiền gặp lành". Nếu là anh thì anh nghĩ sao? Còn em, em đáng tiếc rằng lúc đó em đã rất buồn, em đã đôi lúc nghĩ rằng hay là mình ăn ở không tốt nhưng bây giờ thì không đâu. Anh hãy ngồi đó và đợi cái lành đến với người tốt như anh.
    Mấy ngày qua thật là một cơn khũng hoảng với mình và những người bên cạnh, bạn bè đã phải cho mình uống thuốc an thần và đã bên cạnh mình. Mình không thể phụ tấm lòng yêu mến của mọi người được. Khi nuốt những miềng phở do anh đút cho thực sự mình chỉ muốn nôn ra nhưng mình cố nuốt nó vào, mình phải ăn, phải khỏe, phải mạnh mẽ để chiến đấu tiếp. Xin lổi anh nhé! Anh thất vọng về một con bé yếu đuối như em, anh thất vọng về những gì em đã làm và em cũng không muốn như thế anh ah! Em không hứa trước là sau này em sẽ như thế nào, em sẽ mạnh mẽ như thế nào nhưng em sẽ sống như những gì người khác mong muốn ở em. Em sẽ cố gắng hết sức, mọi thứ còn khó khăn cố lên nhé anh.
    Các em ở nhà mấy ngày qua cũng mệt với mình, mình ốm và các em phải làm tất cả, từ cơm nước cho đến giặt đồ (dù phải nhắc đến lần thứ n+ các em mới làm ) các em đều là con trai mà chịu khó thế chị cũng mừng rồi.
    Thôi thì sóng gió chưa qua nhưng ta không thể tránh được, thế thì cách tốt nhất là đương đầu với nó thôi. Cảm ơn anh nhé!
  4. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt, chả làm được gì ra hồn. Chán...
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sáng đc nghỉ, chiều mới đi, mà về nhà vẫn cứ mệt là sao vậy ta ?
    hic... ghét quân sự... ko biết ktra thế nào nữa ?
  6. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    vậy là bít kết quả được làm khoá luận rồi,không phải thi kể cũng mừng,nhưng vẫn thấy đau đầu vì mục tiêu tương lai,cố lên nđt ,rùi sẽ làm được thui mà
  7. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay bận quá, ko có thời gian vào 4rum nữa! chỉ tranh thủ online 1 tẹo cho đỡ nhớ thôi!
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt mỏi quá! Hết có cảm giác nữa rồi, chị Yến hẹn snag chơi mà giờ chưa thấy có lẽ chị đang sang!
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tưởg có việc làm hoá ra chưa... ok ko sao, thứ 2 đi lấy tiền đã... thanh toán mấy cái hoá đơn quan trọng... ok thứ 3 lên thớt... thứ 4 đi xin việc... thứ 5 và thứ 6 cũng thế... thứ 7 đi đòi quà.... CN đi off cùng bọn trẻ con... tuần sau nữa... chưa biết làm gì
    Ôi kế hoạch
  10. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm qua, mình chính thức chuyển đồ đến KTX ở! lần đầu tiên ở HĐ đây! ngày đầu tiên , nên ngủ đc ít! công nhận tối ở đây đông và vui thật! nhưn lại ít đc online hơn rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này