1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    " ... Ừ . Thôi anh nhé . Ta chia tay nhau từ đây ... "
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ngồi quán Net ...
    Tự nhiên giật mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc ...
    Giật mình quay đầu lại ... giật mình nhớ ...
    Không phải Gà của mình .... Hic hic ....
  3. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác cũng không biết tại sao mình lại như thía cũng có thể do ngồi nhà suốt ngày nên mình cảm thấy chán như thế cũng vì một phần chính bản thân mình làm mình nhụt chí suốt ngày ngồi nhà chới lông bông chán quá muốn làm cài gì đó để thay đổi chính cuộc sông của mình thế nhưng mình chỉ có dũng cảm trong suy nghĩ lời nói thôi thế nhưng mình chẳng dám dũng cảm hành động vì sao thế?uhm kêu chán mãi cũng chán????thế nên cứ mặc kệ thì không đc nên làm thế nào đây????câu hỏi này chăng ai có thể trả lời đc ngoại trừ chinh bản thân mình,làm cái gì đó cứu bản thân mình chứ bắt đầu từ đâu đây nhỉ????chẳng ai có thể trả lời cho mình câu hỏi này hay cho mình một lời khuyên cả,thôi phải tự đi bằng đôi chân chính bản thân mình thôi
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ... Em cô đơn trên con đường dài ...
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tại ai mà mình thế nhỉ
    Vốn từ trước đến giờ có thế đâu. Thế thì chắc chắn là tại him rồi. Hix, chưa quen lắm với việc bị chuyện đó ảnh hưởng, nên cứ thấy làm sao ý, cứ thấy mình sao ý, không ngoan ngoãn như mình vẫn thế. Ùi, công nhận giỏi, chỉ biết nói mỗi thế.
    Hi vọng rằng mọi chuyện sẽ không quá phức tạp. Hi vọng rằng nó cũng đừng quá đơn giản. Đáng yêu quá
    Mà dạo này nhá, đầu óc mình rõ ràng là có vấn đề. Hix. chán thế. Cứ làm sao ý, không bình thường mất.
    Tại you đấy, bắt đền đê
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thanks for all!
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp phải chia xa rùi ... Sắp bắt đầu chuỗi ngày miệt mài đèn sách rùi ... Mình đã hạ quyết tâm như thế nào nhỉ ?
    Đúng rùi ... Phải cố lên ! Cố như mình phải cố ... Cố cả cái phần lúc trước mình chưa cố nữa ....!
    Thế nhé ta ơi ... Phải cố lên ...
    Đừng tuyệt vọng ... tôi ơi .... đừng tuyệt vọng ...... !!!!!
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nghịch dao- Đứt tim- Máu chảy - Đau
    Tập bay - Ngã - Gãy cánh - Đau
    Tóm lại là không nên nghịch dại
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lỗi ư?
    Lỗi tại tình yêu
    Chắc thế
    Mà, chỉ có thế
    nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này