1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký buồn thế nhỉ?
    Best wishes for U !
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Uh mấy hôm nay buồn quá!
    Đau hết cả đầu
    Bây giờ là nhật ký cho hôm nay!
    Buổi chiểu mình và Dung cô bé đồng nghiệp củ lang thang Bờ Hồ. Hai chị em đi và 2 chị em thế là 2 chị em ngồi ngay cái ghế đá ăn kem. Đang ăn, đang nói ............ Con chị (là mình) đang buồn vì cái đầu, đang lo vì cái đầu ...nên khuôn mặt hơi rầu...mà vì rầu nên nó có nét buồn buồn xinh xinh khẹc khẹc
    Cạnh cái ghế đá có 2 tên Dê Già đang ngồi câu cá, thằng Dê thứ nhất gọi thằng Dê thứ 2 và chúng nó bắt đầu trêu 2 cô gái xinh đẹp he he he (1 trong 2 cô đó là mình). Đang buồn thế nên mình sinh cái tật đong giai vô biên giới và thế là phát huy tối đa và hết tốc lực của cái mồm xinh xinh dù hơi móm
    Sau một khoảng thời gian buôn hươu tán vượn mình biết ngay 2 thằng Dê già này muốn gì ở hai đứa con gái. Chúng rẽ 2 chị em đi ăn phở xào. Khẹc khẹc xào thì xào, thích phở xào lắm mà lâu rồi ko ai đưa đi đấy . Sau khi ăn phở xào xong chỉ mới 7h45'' thế là được mời đi cafe ừ thì cafe bà biết âm mưu chúng mày rồi nên đeck sợ nhá
    He he he he đoạn này mới hấp xờ dẫn, lúc ngồi ở quán cafe đường Nguyễn Trãi một trong 2 thằng ghé sát vào tai mình " bọn em chiều anh nhé" Ha ha ha ha tiên sư ****** 2 lão già mất dạy mà ngu. Mình đã nói nhà Mình ở Khương Đình, uống cafe ở Nguyễn Trãi đầu Khương Đình he he he chiều cái ông nội chúng mày ấy, thế mà lúc đó mình cười mới man rợ chớ . Mình bảo rẽ Khương Đình nhé, đến 430 nhé hai thằng này cười tít cả mắt ...... Ha ha ha ha đến đó mình nhãy xuống xe, bảo 2 thằng ******** đứng đợi lên thay áo. Sau đó thì đóng cữa lại vào nhà lên ban công tầng hai cho 2 thằng một chậu nước rồi cười nói vọng xuống " Về ngủ đi 2 thằng Dê già" Khe khe khe may lúc đó nhà mình có mấy em con trai nếu không 2 tên đó dám lên tận nơi lột da chị em mình quá he he he he
    Một cảm giác thật đã khi được cười thoải mái nhưng mà điên quá.
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi liệu mình có điên ko khi mà mấy đêm nay không ngủ.
    Còn nhiều việc mà Chíp, còn nhiều khó khăn phía trước mà Chíp. Anh càng ngày càng gầy gò, 2 đứa hay tranh luận về chuyện làm ăn, cuối cùng anh cũng chấp nhận giao mãng tình nguyện cho mấy em làm. Cuối cùng anh cũng chuyên tâm vào kiếm tiền, phải nuôi mình đã chứ lúc đó muốn nuôi ai thì cứ nuôi.
    Mà riêng cái khoản nuôi mình, mấy bữa nay mình ko nấu cơm, ko ăn cơm nhà thì anh cũng ko về nhà ăn cơm. Mình thấy thế là không ổn rồi, thế thì ko thể là một gia đình đuợc rồi. Ngày mai phải xem lại chuyện bếp núc, mình cũng cần bỏ bớt việc để chăm lo bếp núc cơm nước. Một gia đình không thể thiếu những bữa ăn gia đình, từ khi mình bị tai nạn anh gầy đi trong thấy. Híc
  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... vui quá là vui! tối qua đi bộ đến 3 cây số cả đi lẫn về, xong lại còn đc đi chơi nữa! bọn bạn cùng phòng dặn khi về mua kem, định về cổng trường mua, mà về tới cổng trường thì quán đóng cửa từ lúc nào rồi ? may quá, về fòng chúng nó quên ko đòi! he he.....
    Chiều nay lại gặp 1 người bạn! quen nhau 3 năm, mà giờ mới gặp lần đầu! vui thế là vui!!!
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    May quá! chiều nay lại qua đc 1 bài KT nữa! he he......
  6. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui nhỉ, cả ngày lên kế hoạch, làm cố vấn tâm lý cho một cơ số người, có lẽ, đấy là lúc mình vui nhất, vì đó cũng là lúc mình được tự đặt mình trong các hoàn cảnh đó, quá lãng mạn.
    Vậy là tối nay chẳng có "bạn" tri kỷ để rủ đi đàn đúm, ai cũng có đôi có cặp cả rồi, thế mới biết, lúc mình vui vẻ tót đi chơi, chắc "bạn" cũng buốn như mình bây h.
    Buồn chút thôi nhá, vì dù sao, 20/10 cũng là 1 ngày trong 360 ngày thôi,
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    20/10 rồi anh ạ ...
    Tin nhắn hồi đêm anh có nhận được không ?
    Có cảm thấy điều gì trong đó không ?
    Thực ra em muốn nói nhiều nhiều hơn nữa lắm, chứ chẳng fải chỉ mấy câu như thế thôi đâu.
    Nhưng rồi, em cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả những gì em muốn nói nữa ...
    Chỉ đơn giản thế thôi ... " Happy birthday ! "
    Anh hiểu mà đúng không ?
    Có những điều em tin rằng chẳng cần nói bằng lời anh cũng sẽ hiểu ....
    Em tin thế ...
    Vì anh làm cho em tin thế ....
    Phải không anh ?
  8. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hình như là đói quá, cái bụng sôi sùng sục, nhưng chẳng thèm ăn gì, sợ nhất là lúc không thèm ăn gì. Vì đến cái ăn mà cũng không thèm thì... cái gì mới thú vị nhỉ.
    Trước mình bảo thích cảm giác đói, vì lúc đấy cái gì cũng thèm nhưng không dám ăn, vì sợ mất cảm giác đó. H thì. chả thèm gì, ôi, nhưng vẫn phải ăn, lại mì tôm, híc híc, 20/10 là ngày đẹp hay sao ấy, lắm đám cưới đám hỏi thế.
    Uh thì chúc mừng các cặp sắp lên vợ lên chồng.
    cưới ngày này cũng ý nghĩa quá còn gì, hè hè.
    Thôi, đi làm nghĩa vụ với cái sự nghiệp tồn tại nào.
  9. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    20/10, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
    Cười suốt cả tối mà lại chỉ muốn khóc. Tìm mãi chẳng thấy bài "Tội tình" đâu cả nên đành ê a lại mấy bài cũ.
    Buồn.
  10. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mà như ngày đi cày, tóm lại là đếk biết bao giờ mới kết thúc sự nghiệp học hành đây.... Phù phù phù, được uống rượu mẫu sơn với mấy bác, xả stress nhẹ cả người...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này