1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ ăn ốc
    Lâu
    Hy sinh 1k để viết nhật ký
    ke ke
  2. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ ăn ốc
    Lâu
    Hy sinh 1k để viết nhật ký
    Nhật ký chả có ji`
    ke ke
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta bảo spem
    Một ngày mệt mỏi, đi ngủ thui
  4. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    sáng nắng, chiều mưa, trưa tưng tửng....
    dở quá đi mất.
    đọc bài của mọi người, em lại thấy vui vui, vui vì trong đó mình thấy nhiệt tình, tình cảm của mọi người dành cho nhau, em biết trong cs, em như một hạt cát nhỏ, chưa có gì trong tay, hành trang đơn giản, đơn giản như cách sống và cách nghĩ của em.
    em đã từng nghĩ, (điều kiện cần) sống chỉ cần có một gia đình, một tình yêu bên vững, những người bạn đồng cam cộng khổ, chia sẽ nhưng niềm vui nỗi buồn. thế là xong, là đủ để em phấn đấu cho những gì gọi là "điều kiện đủ". Nhưng đâu đơn giản như vậy, em hiện tại đang nghĩ là mình đã có điều kiện cần đó, đôi khi em thật đáng trách, vì sống giữa sự bao bọc, tình yêu thương của mọi người mà không biết nâng niu, gìn giữ nó.
    em quá đỏng đảnh. vì dưới con mắt của bố mẹ, của bạn bè, và anh yêu ( không phải anh yếu (của ai đó) đâu nhá [​IMG]), em vẫn là một con nhóc lanh chanh.và em cũng chỉ đỏng đảnh với anh và với các anh (trong nhóm thôi) em trân trọng tình cảm mọi người dành cho em. Mỗi người là một tấm gương để em cố gắng, mỗi người một đức tính, tốt có, hạn chế có, nào ai phải người hoàn hảo đâu. Hạn chế với người này, lại là tốt với người khác.
    Tự dung em vui quá. [​IMG]
    Phải lên kế hoạch cho bản thân thôi, dù chỉ là những kế hoạch nho nhỏ của những việc rất nhỏ nhỏ. Và phải làm cho mình một bản nguyên tắc. tự thực hiện và kiểm điểm.
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ui! may quá! sáng nay lại qua 1 cái hạn nữa!
    Lần đầu tiên đc cầm súng bắn! quả đầu làm mình giật cả mình! 2 quả sau thì biết mặt nhau rồi! may mắn cũng đón mình khỏi vòng tay "êm ái" của tử thần! he he...
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới vào Topic này. Rùa cũng hay viết nhật ký, bây giờ là viết blog. Thỉnh thoảng có người nói sao mình hay rên rỉ , than vãn trên blog vậy. uh, thì lúc người ta buồn, chán...v...v thì mới mún viết ra chứ. Chứ lúc đó ngồi ủ rũ seo.hay gọi ai đến để than vãn - nghe còn bi đát hơn. Mà nếu có ai sẵn lòng nghe, chắc mình cũng than luôn cả buổi.
    Nhưng bây giờ cũng hết than vãn hay kể chuyện buồn trên blog nữa. Vì dzậy thì chẳng ai mún đọc mấy. Thế là lúc nào chán chán, ngồi vẫn vơ, đầu óc nghĩ đủ mọi thứ, chém gió lung tung. Và rồi vẫn buồn. O bế thêm.
    Lại nói linh tinh ở đây roài, chả ra lèm seo cả nhỉ.
    .........Cái bóng...........Muốn trút bỏ cái bóng mình đang mang......để sống thật với bản thân mình hơn. Nhưng cuộc sống này đáng sợ hơn con bé tưởng, nó phải là quả dưa hấu ngoài xanh trong đỏ. Chứ ko thể là quả cà chua - ngoài đỏ trong đỏ được....
    25/10/07 Cho 1 ngày vô vị, mệt mỏi, căng thẳng.............
  7. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi học, mà chả vào đầu tí j ? vì tối qua nt cho a xong, từ đó tới sáng, lúc nào cũng nghĩ tới a, trong lòng buồn kinh khủng, chẳng hiểu sao lại nhớ chuyện cũ...... lại buồn......
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay nó cứ luẩn quẩn trong đầu cái suy nghĩ là năm nay thật đen đủi đối với nó Nó mất đi 2 người mà đối với nó có thể coi như một phần cuộc sống,một phần của con tim nó.. Hai người mà nó rất yêu thương.Nó thấy buồn kinh khủng mỗi khi nghĩ đến chuyện nó đang dần mất đi cái tình bạn mà bao nhiêu năm nay nó vun đắp,nó gìn giữ,nó trân trọng....Để tồn tại được một tình cảm như ngày hôm nay nó đã phải cố gắng rất nhiều,bỏ qua rất nhiều vì nó hiểu tính cách của con bé nhưng từ khi " con bé" có người yêu vào thì mọi cái đều thay đổi...Nó cảm thấy bất lực khi ngày qua ngày 2 đứa càng xa nhau hơn mà nó lại không thể làm gì để giữ con bé lại... chẳng lẽ khi yêu lại mù quáng đến vậy sao.???Trong 2 điều mất mát này thì cái tình bạn mà nó đang mất dần còn khiến nó buồn,nhói đau hơn là khi nó mất anh... : Sao mày không hiểu tao hả đồ ngốc" ???
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    là lá la... vui quá! hôm nay lại đc về nhà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này