1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    hum nay đi chợ đêm vui quá là vui. Đi muộn wa, hok xem được nhìu ( xem nhanh còn về sớm, hix hix) , lèm hok ăn được gì cả, đói wa đói wa. Mua 2 hộp ô mai thui + vòng vèo linh tinh. Anh nói ''yêu trẻ con khổ thế đấy''. Mình tiện thể lấy thêm bắp rang bơ, ha ha ha, trẻ con thêm cho hắn cay cú.
    ---Đêm về lạnh, im ắng...mới là lúc trút bỏ shadow ban ngày mang. Trở về với sự im lặng mới đúng là bản chất con người mình. Cứ cái vòng luẩn quẩn đó, tình yêu như trò chơi cút bắt. Khi nào mới tìm ra qui luật để thắng đây ? Mải mê tìm, mải mê đuổi bắt....
    Tại sao ko thể gặp gỡ, đi chơi như những người bạn, mà jữa con trai và con gái cứ phải là yêu thì mới có thể đi với nhau được ? i hate love
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Lại gợi lại kỷ niệm rồi.Em xinh xắn đáng yêu. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường rủ em đi chơi, chúng ta nói chuyện cười đùa vui vẻ, thoải mái. Em là người con gái duy nhất tôi tâm sự thật nhiều, cả những thói hư tật xấu. Bên em tôi thấy thật vui. Cho đến một ngày, em bỗng ôm tôi và hỏi: "anh có yêu em không?", tôi trả lời: "Không" vì tôi biết là vậy, em nói:"vậy từ h em sẽ không đi chơi cùng anh nữa", tôi hỏi:"sao vậy?, không yêu thì chúng ta là bạn, vẫn đi chơi vui vẻ bình thường như vậy có sao đâu?", em trả lời tôi rằng: "Không"..... Và rồi em không gặp tôi nữa
    Cho đến bây h, em không phải không phải là người duy nhất hỏi tôi câu đó, và có lẽ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình
  3. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đc nghỉ! lại online, lại nghe nhạc , lại buồn ..... hu hu... càng nghe càng buồn....... càng nhớ a.......... thôi ko nghe nữa...... cơ mà chả gặp đứa nào để buôn!
  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại ol, gặp lại đứa bạn thân từ thuở nhỏ, lâu rồi ko gặp nó, vui ghê! ko biết bây gờ nó có thay đổi j ko nhỉ ? nhà nó chuyển lên Hà Đông lâu rồi, mà giờ mình mới biết địa chỉ của nó! hôm nào fải vào nhà nó hàn huyên mới đc!
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 2, lần đầu tiên cả fòng rủ nhau đi chợ Phùng Khoang, chúng nó bảo đấy là chợ Sinh Viên, ui thích ghê! bao nhiêu thứ rẻ! đẹp nữa. cái j cũng thích, cũng muốn vác về! chỉ tội ko có xiền! mua đc mấy thứ linh tinh! hehe.....
    thích ghê! đã thế, cả fòng có mỗi 1 cái xe đạp, mà 10 đưa đi! thế là mượn thêm mấy cái xe nữa, cuối cùng vẫn có 1 xe fải zin 3! vì có thêm 1 đứa nữa fòng bên cạnh đi cùng. lâu ko đi xe đạp mệt gần chết! về đến trường cũng 9h56 ! mà 10h là đống cổng rồi! may thế cơ chứ!
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    tại cái P lên làm mình dồn hết việc đến trưa làm, chết mất... trưa nghỉ ngơi lại đi làm... thía này có ngày ngỏm mất thoai... già roài nên dạo nì hay ốm thía ko biết thôi ra bến đón nó không nó giận thì chít... bà cô là khó chìu lém
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ''Ra trường rồi về SN làm chứ"...
    tại sao ai cũng hỏi nó câu đó,nó ghét,ghét,rất ghét. Đầu tiên, nó nghĩ sẽ là như thế. Nhưng bây giờ, chắc chắn nó sẽ không làm ở đó, dù có làm tạm bợ thì nó cũng sẽ tự đi xin việc để làm. Nó không muốn núp sau cái bóng đó nữa. tại sao mọi người không nhìn vào con người nó, mà chỉ nhìn cái bóng lớn của nó thế kia???
    Dường như, họ không bao giờ nghĩ nó có thể tự làm được gì, mà chỉ nghĩ con đường của nó là như thế, cái đích là như thế...
    hư danh...đã bao lần nó phải im lặng khi ng ta hỏi tới..
    NÓ SẼ ĐI BẰNG CHÍNH ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá !
    Vừa mới ngủ dậy ... tự dưng lại thấy lạnh lạnh ....
    Bỗng thấy thèm một cái ôm. Vậy mà cái ôm đấy lại ở xa mất rồi ...
    Cũng thật lạ ....
    Mọi hôm mình ngủ say như chết, còn không buồn dậy. Hôm nay lại cảm thấy ngủ thật mệt. Cứ chập chà chập chờn. Dậy thì không có việc gì làm. Tận 3h mới fải đi học ....
    Nhưng rồi không chịu nổi cũng fải mò dậy ....
    Lại bật máy lên nghịch 1 tí ...
    Gần 3h mất rồi ....
  9. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! hôm nay đc nghỉ chiều! trưa đã đc về nhà rùi! nhanh hết tuần quá nhỉ! cái cảm giác đc về nàh cú vui vui thế nào ấy nhỉ ? hay thế! lúc về, cả lũ chạy ra cổng trường với những bước chân như đang có người đứng cổng đón chờ cho ... kẹo í! đầu tuần hào hứng lên gặp gỡ mọi ng, rồi lại mong chờ cuối tuần để đc về nhà..... ha ha kể cũng ngộ thật.......
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm này mình làm một người phải buồn rồi,nhưng không thể làm khác được...ke ke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này