1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Một chút vội vàng, hậm hực, bản chất nông nổi mà mình đã làm cho 2 ng bạn thân phải buồn. Khi nghi ngờ tụi nó ''chơi xấu'' mình.........
    cảm giác tội lỗi..
    Mất 1 thời gian mới có thể nói xin lỗi bạn....
    Khoảng thời gian này quá mệt mỏi với mình rồi. Che lấp mọi thứ chứ vì cái hình ảnh giả tạo đó thôi.
    Tại sao mình không để mọi người nhìn vào sự thật hơn ? ko, mình ko dám, ko muốn, ko thể nữa...
    tại mọi người, mọi người làm mình hư đi đấy. Tại sao lại cứ áp đặt hình ảnh đó vào mình vậy. Mình ko như vậy mà. Hình ảnh 1 cô gái có đủ mọi thứ mà bạn bè cùng trang lứa phải mơ ước - luôn vui vẻ như ko bao jờ biết buồn - luôn có sự giúp đỡ từ người khác - luôn có 1 con đường tương lai, sự nghiệp sáng láng...ôi, còn nhiều. Còn nhiều những thứ tốt đẹp mà người ta đã nghĩ con bé này có tất cả.
    Khi nó nói nó buồn, nó không có gì cả, mất niềm tin, bạn, tình yêu tất cả đều ko tốt như nó muốn. Thì họ nói sao nó ko nhận ra nó có mọi thứ, hay thế là chưa đủ ? Buồn, cảm giác buồn bất chợt oà đến lòng nó, cái cảm giác nhói đau đó nó rất sợ....
    Nó chẳng có gì cả - theo đúng nghĩa là của nó
    Tất cả chỉ là ảo, là hư danh thôi
    Nó ko cần nhiều người thích, nó cần 1 người yêu thực sự
    Nó ko cần nhiều bạn bè, nó cần 1 người bạn hiểu nó
    Nó ko cần có nhiều lợi thế về tương lai, nó cần 1 công việc đúng năng lực và do nó tự tìm ra
    Nó ko cần sự ưu ái quá thế,nó cần sự tin tưởng vào khả năng của nó......
    aaaaaaaaaaaaaa
    Giá như mình là 1 người khác...
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Vật đi vật lại với mấy cái Database, đồng bộ bét nhè xong vẫn cứ lỗi lè lè.
    Thứ 7 vẫn làm việc cả ngày!
    Chán!
  3. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nọ có ý nghĩ dở hơi OOOOO
  4. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua lại càng hiểu thêm những gì là ý ngihĩa trong cuộc sống: sức khoẻ, gia đình, bạn bè, một tình yêu đích thực, một công việc yêu thích, và cuối cùng là tiền bạc....
    Hôm nay dù sao mình cũng cảm thấy thật hạnh phúc, vì:
    -Mình có sức khoẻ, bởi mình luôn biết chăm lo cho bản thân.
    -Mình có một gia đình thật hạnh phúc, luôn lo lắng cho mình.
    -Mình có những bạn hiểu mình, luôn bên mình, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
    -Mình vẫn luôn đi tìm cho mình một tình yêu đích thực, vẫn luôn cố gắng làm công việc mình yêu thích, tuy chua có số tiền bạc mà mình mong muốn
    Cuối cùng mình mong muốn cuộc sống sẽ không mãi như ngày hôm nay, bởi mình biết, ngày mai cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh pgúc, tươi đẹp, hơn ngày hôm nay....!!!
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật này zui zẻ không???
    - Bình thường.
    có hài lòng với những gì mình đang có không
    - nhìn từ góc độ nào đó thì hài lòng, góc độ khác là rất hài lòng, nhưng góc độ khác nữa thì thất vòng, góc độ khác nữa thì.. bình thường.
    hè hè. hôm nay là một ngày khá bình lặng, nhẹ nhàng. không có những sự kiện, đôi khi nên để cs nó bình lặng như vây nhỉ.
    Quên, dạo này mình mắc tật hay quên, thì cũng nên quên để nhớ chứ, nên loại bỏ những thông tin cũ, update những thông tin mới. Thèm vòng tay bạn bè.
    Thứ 7 lên trường, vui như hồi mới nhập học, ríu rít, trêu đùa nhau, sao lúc đó mình nhí nhảnh, mồm mép thế, xa rời bọn quỉ sứ, mình lại lặng lẽ.
    Lặng lẽ để học hỏi đúng không nhỉ? (^_^). Không đâu, sắp tới mình sẽ kông lặng lẽ nữa đâu, đó đâu phải bản chất, là con người của mình, hehehehehehehehehehhehehehehehhehehehehhehehhehehe
    hehehhhhhhhhhhhhhhhhhhheheh

    Chả phải Đời là mấy tí sao.
    à, mà tình yêu mới đầu thật là đẹp, sao lúc người ta tìm hiểu nhau mọi thứ lại lung linh thế nhỉ, Vui lây, cùng anh đi chọn quà cho chị, nghe anh cố vấn "dẫn bạn đến chõ này uống nước này, không gian yên tĩnh, lãng mạn, nhạc nhẹ du dương..." cười, có lẽ em không thích nhạc, không thích quán cafe. hay có lẽ em chưa đủ lãng mạn anh ạ.
    Dạo này anh vui lắm, nên em được thơm lây, anh chiều em nhiều hơn, nhưng tỉ lệ nghịch với đệ của em....

    Hôm nay muốn đi xem film, nhưng anh đi xem Sao online rồi, thôi, ở nhà 1 hôm xem có chùn chân không...
    Lên kế hoạch cho ngày mới phát. thèm hít không khí trong lành buổi sáng sớm thế cơ chứ, xem mai có chạy đua với thời gian được không, hè hè. Đòi lại những gì sắp mất phát
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 11/11/2007
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đã lâu rồi mới có cảm giác hạnh phúc như thê này.
    Vậy là chị cả đã sinh cháu, mẹ tròn con vuông. GĐ hạnh phúc, vui, yên tâm, cá nhân mình thì ........vui không tả được.
    Mình yêu các chị gái, Càng yêu hơn khi biết các chị có em bé.Cũng vì mình đã luôn yêu trẻ con nữa, giá như học xong rồi thì mình cũng ...cưới luôn để sinh con đó. hehe
    An tâm rồi, đợi chờ từ 4h chiều , đến 10h chị mới sinh.
    Hạnh phúc !
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    thui teo lượn đi ngủ đơi ! doẻ xèm online nữa ! Bay Bay !
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi mệt ghê,hôm nay nghe tin mà bùn ghê,chán ghê,thương ku em nữa,sao mày lại khổ thế em...Làm cả nhà và bao nhiêu người mệt lắm đấy,thương Ku lắm đấy...khổ thân quá cơ...
    Rát họng rồi,mai là mất tiếng luôn cho coi
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hì ...
    Mấy hôm nay mình làm được nhiều việc quá ! Cái cảm giác bận rộn lại làm mình thấy thích mới lạ chứ ! Có lẽ mình sợ "nhàn cư vi bất thiện " đây mà ...
    Tối ngày tất bật với việc học, việc chuẩn bị bài luận trước lớp, việc tìm kiếm tài liệu cho mấy môn lý thuyết khó nhai cũng đủ làm mình ngập đầu.
    Vậy mà vẫn còn thèm có thời gian lang thang với Chéri thì làm sao mà không rộn được chứ.
    Biết là bận rộn là thế, nước đang ngập đến chân và sắp lên đến đầu như thế, nhưng vẫn thèm 1 chút thảnh thơi, một chút sến, một chút gì đó thật lắng đọng cho cái tâm hồn đang điên vì "nhiều thứ" của mình.
    Những ngày này .... quả thật cũng thấy mệt mỏi nhiều lắm ...
    Giấc ngủ cứ chập chờn. Rồi còn có lúc trằn trọc cả mấy tiếng đồng hồ không ngủ được ... Những giấc mơ đáng sợ và những cái giật mình làm cho cái thân tàn, đã tàn, lại càng tàn tạ hơn ...
    Thôi nào !
    Thớ than thế cũng đủ rồi. Coi như trút được cái mệt đi rồi.
    Giờ thì fải đứng dậy thôi. Hít một hơi thật dài ( mà hít cái gì ấy nhỉ ? ) ... Rồi thì ... bắt tay vào làm nốt những cái còn dang dở đi thôi.
  10. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    trong 1 tháng chịu 5 trận lụt , đường giờ toàn bùn la bùn , bẩn không thể tưởng , ông trời đúng kà không công bằng , nơi thì hạn hán không có 1 giọt nước , nơi lại lênh láng chẳng thấy mặt đất ở đâu...5k một lần đi đò về chợ,mà không có chi để ăn,hic,sau ni sinh em bé chắc tóc xoăn như mì tôm quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này