1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    " Điên m... rồi ! "
    Thế có chết tôi không cơ chứ !
    Cái đầu này ... chuẩn bị nổ tung đến nơi rồi ....
  2. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! mấy hôm nay bận chẳng có thời gian online, cũng chẳng có thời gian nghe nhạc nữa!
    Con bạn đáng ghét! chuẩn bị lấy chồng mà còn dấu mình, hỏi nó còn chối! thế mà đứa khác lại nói nó sắp lấy chồng thật đấy! chắc nó ko định mời mình hay sao thế ? ghét thật! bạn bè mà còn thế! ko fải nó là bạn thân của mình thì mình cũng chẳng ghét nó đến thế!
  3. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày chăm sóc người bệnh thì người cũng đổ bệnh theo,hix hix.... Cúm rùi,đau họng,đau đầu...mệt quá trời..thèm một hôm được ngủ thoải mái,mấy hôm người lúc nào cũng trong tình trạnh đơ đơ...chết mất...huhuhu
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ngày nào cũng có cảm giác lo lắng, lo sợ đó. Nếu như người đó biết sự thật, họ sẽ nghĩ sao ?
    Trái đất tròn, HĐ này càng bé hơn. Dạo này gặp gỡ tình cờ nhiều, tự dưng thấy cái qui luật trái đất tròn đó càng đúng hơn...
    Mà mình chẳng bao giờ đủ dũng cảm để nói ra, cứ để như trò mèo vờn chuột vậy...đến lúc con mèo nó mệt, nó có bỏ đi ko nhỉ.
    Sai lầm để rồi cứ mãi day dứt về sau...ôi tuổi trẻ còn biết bao sai lầm nữa....
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký phát!
    Hôm nay...2 lần mình nấu canh ngon. Chồng bảo thế !
    Hôm nay...trong giờ làm việc mình ngủ gật.
    Tối nay...mình chốn học !
  6. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc, cũng có những nụ cười biết bao cay đắng...., như vậy: vui người ta cũng cười cũng khóc, buồn người ta cũng cười cũng khóc.... phải chăng cảm xúc chi phối hành động của con người. Vậy những ai luôn bình thản trước những biến động của cuộc sống mới là người chi phối được cảm xúc >>> chi phối được bản thân >>> làm chủ được cuộc sống của chính mình
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    he, vừa nãy online nhưng em hok chat. đang cài lại font tiếng việt. hehe. hum nay anh T viết nhật kí cơ đấy
  8. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thọ ơi , đây là nhật ký cơ mà , có phải sổ lưu bút đâu mày ?
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay học chán quá, chẳng vào đầu cái gì cả. Suy nghĩ lung tung. Ngày mai biết chắc mình sẽ bị tụi đó chơi đểu tiếp, vừa muốn tiếp tục trò chơi này, vừa muốn cho tụi nó biết đừng có thách thức trêu tức mình, vừa muốn cho tụi nó gậy ông đập lưng ông....Nhưng lại không biết rồi kết quả sẽ thành bạn hay kẻ thù nữa đây.
    chán, ức chế nữa. Sao lại lôi mình ra làm trò đùa nhỉ. Sao lại thách tụi nó làm cho mình tức giận. Uh, giận thật đấy, ko phải giận vì trò đùa đó, mà giận vì người ta đã ko hiểu mình.
    Đã biết mình ngang bướng thế nào, bốc đồng thế nào rồi cơ mà + thù dai nữa chứ. Làm giận rồi, đâu dễ mình bỏ qua. Ức quá.
    Phải cho con nhỏ đó bít tay, noá nghĩ mình sợ chắc, Ức quá là ức. Đùa j thì đùa, trêu gì thì trêu. Nhưng nó quá đà rồi, mình ko thể coi là đùa được. cứ nghĩ đến cách nó nói lấc cấc với mình, mà ức ko chịu nổi.
    Được ruaxinh086 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 18/11/2007
  10. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    chim cú quá,
    nối net với nhà hàng xóm, đêm nay nó dở chứng thế nào mà nó tắt model thì phải. làm mình hì hịu dek vào mạng đc.
    Sáng mai phải nộp bài, mà còn những 1/3 chưa làm cái gì. điên ko chịu nổi, chẳng lẽ đêm khuya khoắt mình hét cho 1 trận.
    Sư pả ý chứ, hàng tháng mình còn trả nhìu tiền hơn pả ý.
    Rùi trong cái rủi nó ló ra cái khôn. mang model của mình ra lại hì hịu lắp vào, dùng mạng vnn ( mình vẫn phải để hợp đồng vì cam kết dùng 1năm mừ) hix
    dzây là lại ngon.
    điên quá.
    sáng mai ko biết có còn điên để sang nói cho pả vài câu ko nhở,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này