1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay buồn ngủ vật!
    Chiều nay mắt mỏi vật!
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    1 ngày suýt thành ma đói,
    Mẹ vắng nhà có khác, ăn uống cũng tạm bợ thật.
    Chẳng muốn ăn => qua giờ ăn thì không muốn ăn nữa. Trưa cãi nhau với kẻ đáng ghét, ức quá ko ăn nổi.
    Tối đang hì hịu nấu cơm mong cho nhanh để ăn => papa mắng cho 1 bài, lại ức típ, lên nằm ngủ.
    ngủ sao đc khi cái bụng sôi ùng ục...
    9h30 đi bộ - vì đọc trên báo bảo đi bộ 20p sẽ bớt căng thẳng => đường vắng hoe, đi lên chỗ sân vận động thì bất ngờ 1 anh xuất hiện '' xe ôm ko em'' , hết hồn hết vía ! lò dò ra tới nhà thờ thì được kon bạn ngang qua kéo đi trà sữa...uống mãi mới hết 1 cốc ( cố gắng lém ý)...thì tụi noá lại bảo đi ăn trứng lộn - mình hok hiểu nghĩ sao : vừa uống trà sữa roài lại đi ăn trứng lộn nhỉ ???
    ờ, thía là lại cố gắng ăn hết có 2 con vịt con thôi !
    Về nhà lại thấy ai phần mình ngô luộc, hấp dẫn thía ko ăn ngay mai mất ngon. Lại cố gắng lắm lắm mới ăn hết hơn 1bắp.
    Ôi , 1 ngày vất vả trong đường ăn uống.
    Ngủ thôi.
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: hơ hơ, e đoán chắc e rùa xinh quả này tả chắc, ăn uống ... tạp thế này cơ mà
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Không biết nguồn bệnh có phải từ Sói không?
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    dạo này chỉ nhăm nhăm đi chụp ảnh
    híc...alfm nguời mẫu ảnh khổ quá ....giữa trưaắng bắt nhìn thẳng mặt trời và cuời..
    lại còn mở to mắt nữa...đố đấy
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    úp
    (tớ xin một bài để mở chủ đề )
  7. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đang lo nửa tháng nữa về hà tây ko biết có ai chỉ đường dẫn lỗi ko? Híc
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay chả làm việc gì là không bị cản trở,không lý do nọ thì lí do kia...bực hết cả mình chuỗi ngày gì không biết nữa,kiểu này không đau tim thì hơi phí Hy vọng cuối tuần thật tốt lành.. Mệt quá rồi...
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Có người nói đúng, chả tội j mà con cái đi giận bố mẹ cả. hix, chỉ thiệt thân vì bố mẹ có hiểu ra đâu.
    Vậy là 2 ngày rồi, chiến tranh = tuyệt thực. Cũng may có gói chocopie trên phòng, nhưng cũng ko cầm cự được lâu. Tối nay thì đói kinh dị, ngủ cho quên đói nhưng mừ cũng ko ngủ được.
    ôi zời ơi, sao bố mẹ đáng ghét, đáng ghét thế.........
  10. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một ngày "lẽo đẽo" hộ tống con bạn thân đi chụp ảnh cưới ....phù phù...mệt đứt cả hơi....mất toi một ngày làm việc...thía mà được diễn có mỗi 2 pô...."ghét" nó wé chứ lị......ơ nhưng mà công nhận con bạn mình chụp đẹp thật...hờ hờ... mà theo như cái chị chủ ở đó nói thì là diễn đạt thật haha...haha... Nhìn chúng nó tự nhiên thèm cưới xế chứ lị....
    @rùa: tuyệt thực là cách chống đối ngốc nghếch nhất đoá. (hức ..hức.. seo mà giống mình hồi xưa thế chứ lị )..chỉ tổ hành hạ cái dạ dày rùa thui ...giờ thì rón rén xuống bếp xem xem còn cơm nguội không để mà chén tạm....không thì leo tường ra đầu phố làm bát phở cho bõ tức rồi về khò khò đến sáng ngon lành lun...hờ hờ ....
    Được bebehd sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 29/11/2007
    Được bebehd sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 29/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này