1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Quán trọ....Ngày....tháng....năm....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hcmt, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kul1186

    Kul1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    quán vắng,,,, vào ngồi ngắm cảnh... tìm cảm giác thư thái
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay thấy oải rã rời. vào toilet, xả nước vỗ vào mặt, chẹp nhẹp.... bới bới lại mớ tóc lỉa chỉa túm lại thành 1 túm, dùng thun cuộn lại. Xong. không thèm ngó lại xem cái mặt mình coi thế nào.
    Lang thang chỗ nọ chỗ kia trên cái diễn đàn ngày càng chán, xem lại cái này, ngó nghiêng cái kia.... Không ai còn nhớ ai.
    Xem cái topic mọi người cùng ước, chợt ước một bữa ốc đánh chén ra trò cùng bọn "gái văn phòng". Giá cả bọn quăng hết đống việc ở đó mà đi luôn bay giờ thì càng sướng (tối về cày tiếp, có chết bố con đứa nào đâu, cày khuya mãi rồi) Rõ ràng, mình ăn chẳng được bao nhiêu, đau bụng thì rõ nhiều nhưng vẫn ham hố.
    Trong đầu vẫn lởn vởn các ý nghĩ tăm tối xung quanh cuộc sống tối tăm vì tiền, nghe mãi những tin Ngân hàng này sụp đổ, tập đoàn tài chính kia phá sản, làm phát và suy thái kinh tế... phát chán. Mua sắm thì vẫn mua sắm thôi, vẫn chơi bời và nhậu nhẹt. Xăng lên giá la bải hoải, bia lên giá chả thấy bố con nhà nào kêu, rõ khỉ.
    "Mình nghèo quá", xung quanh có 10 đứa bạn thì 7 đứa than câu đấy. Vẫn đi làm, vẫn kiếm được tiền, vẫn ăn chơi và shoping, nhưng vẫn than. Hội chứng nghiện than, than cho vui. Bố khỉ, hôm nọ có cô bạn chạy đi vòng vòng quyết định mua con xe cái roẹt, như mua mớ rau ngoài chợ, hôm sau cũng cô bạn đó quyết định cái roạt mua căn hộ hơn 2 tỷ như mua cân gạo, thủ tục này nọ vèo vèo trong vài ngày xong, tung tăng tạm biệt căn hộ thuê, chuyển về nhà mới. Nhà giàu sướng thật.
    Chiều mệt, nhảm tí....
    Back to work.
  3. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đen đủi. Đâu muốn vậy. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Giận ư. Giận chính mình. Giận cái bản ngã của mình. Sao lại cứ đổ tại hoầncnhr cơ chứ. Mình không đủ bản lĩnh thật rồi. Bắt đàu thấy đi vào đường cụt rồi. Ồ, không phải đường cụt. Mà là bên vực rồi. Chỉ còn 2 cách. Quay đầu là bờ. hoặc cứ đi tiếp. Chả biết nên sao nữa.
  4. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng...
    Lâu lắm rồi ko thấy tiểuthưzuize, giờ ko biết nàng đã xa nơi phương trời nao...
  5. olaychong

    olaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng vào đây ngồi 1 mình cho yên bình!
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    1 ngày tẻ nhạt. Ru rú trong nhà cả ngày, còn không bước nổi chân ra khỏi cửa
  7. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thi vui quá cơ
  8. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ngày..tháng..năm...
    ex gọi điện mời đám cưới, thậm chí ko nhớ nổi hôm nay là sn mình.
    điên
  9. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ mấy nhỉ, hơn hai lần, là số nhiều rồi, thầm khóc khi nhìn bạn đi trong tiếng nhạc hôn lễ
    Bjo điều này mới hết
    Thèm được khóc thoả thê, hơn là nuốt nước mắt lại thế này, mặn lắm
  10. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 13/12/2008
    Fngo đã hoàn thành buổi bảo vệ tốt nghiệp
    Èo ơi...thích lắm!
    Cảm giác thở phào 1 cái, sung sướng vô cùng
    Hà hà

Chia sẻ trang này