1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Quán trọ....Ngày....tháng....năm....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hcmt, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    heh. 2 bài cách nhau 1 năm mà vẫn cùng 1 trang.
    Ta lại trở về zim sau những ngày tháng lang thang.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ? trong lòng muốn mọi chuyện tốt đẹp, mọi thứ quay về như lúc xưa, vui vẻ, hạnh phúc ...

    Muốn lắm nhưng sao chỉ là ý nghĩ, hành động lại trái ngược ...

    Thực sự quá mâu thuẫn... Mong được bình yên nhưng sao cứ chấp chới trong lòng, sao cứ hành động như vậy :).

    .........

    Một cảm giác rất trống trải, hoang mang, mất phương hướng và đánh mất chính mình
  3. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé thăm, quán có buồn không....
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Có ai đâu mà buồn.
  5. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    HN đẹp và rộng quá, chỉ thiếu mỗi tri kỉ thôi :((
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mới ra tù,tập ném đá
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Ném chỗ này thì sao mà lên tay được.
  8. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh, mỏi mệt, tù túng vì cơm, áo, gạo, $
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mệt mỏi vì tình cảm, công việc, sống còn, nuối tiếc, ham hố. chỉ mong 1 lúc nào đó dũng cảm gạt đi để thấy bình iên
  10. 0cean

    0cean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi....chán nản..... ốm rồi............!

Chia sẻ trang này