1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Quán trọ....Ngày....tháng....năm....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hcmt, 18/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ghét cuối tuần thế,
    Thừa time cho những cảm xúc vớ vẩn
    Tự dưng lang thang rồi đọc, để lại phải nhếch mép, giả dối đến từng câu chữ, thương thay
    Haizzzz, rảnh rỗi, lập kế hoạch dốc sức cho tháng 9 nào
  2. snowicecream

    snowicecream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng...năm
    Mình yêu quí chị mình và mình không muốn mất chị. Tình cảm mà mình dành cho Bố và chị là một tình cảm gắn kết không thể diễn tả được. Mình không thể hiện hết ra ngoài nhưng bằng tình cảm ruột thịt của người thân thiết trong gia đình, mình hi vọng họ cảm nhận được tình cảm của mình!
  3. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Công việc mệt nhoài cuốn ta đi,
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn
    Đừng thoáng cười rồi lại ấm ức khóc nữa
    Đừng căm ghét bản thân nữa, đừng oán trách mình nữa.

  4. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhìn tích cực để tự giải thoát cho cảm giác thất vọng về sai lầm của mình,
    Mà sao khó thế,
    Muốn dồn mình ngã đấy mà,
    Chỉ còn cách tự cất bước đi lên thôi.
    Chẳng còn muốn đối diện lại dù chỉ một lần, thất vọng lắm rồi
  5. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lỡ dại uống nhiều cafe quá, chẳng ngủ được
    .............
    .......................................
    ..............................................................
    lại bật máy ol
    đêm yên tĩnh thật
  6. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    sáng cn, mưa, bức thư tình thứ3, 1 nỗi buồn dìu dịu, chẳng phải hiện thực, chỉ là cảm giác ... cuộc sống!
  7. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    SG mưa, những cơn mưa bất chợt giữa ban trưa, ngộ
    Tạm biệt SG nhé, những thân yêu ở lại nơi đây, một mình mình lại về chốn cô độc.
    Tại mình chứ, tự mình chọn chứ.
    Một năm nữa có khác đi không
  8. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch thì phải chấp nhận thôi, nhỉ
    Có quá nhiều thứ phải làm lúc này, nhiều thứ quá đi mất.
    Công cuộc phục thù mới nhen nhóm, cố gắng lên nào
  9. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    15/09/08
    Có những cái lặp lại đến kì lạ.
    Có những cái vẫn làm ta thảng thốt.
    Có những nỗi buồn rồi sẽ rơi vào quên lãng.
    Cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm.
  10. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì làm được gì.
    Mệt

Chia sẻ trang này