1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Quán trọ....Ngày....tháng....năm....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hcmt, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Này,
    Này,
    Này,
    Chẳng phải đang đứng lên chân nhau đấy sao
    À, những gì đã trải qua, chỉ có chính người trong cuộc mới hiểu hết
    Chẳng biết là ai cố gắng
    Tình cảm là không cố gắng
    Đừng che đậy mình một cách tang thương thế
  2. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    sáng vừa dậy muộn đã bị CIA mắng cho trận
    Trưa thì nhà có khách, làm cơm hụt hơi...
    chiều muốn đi chơi mà rủ chả ai chịu đi
    haizzzzz.... chả muốn đi nữa, lên quán trọ nghỉ ngơi thui
  3. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ đợi những điều tốt đẹp nhất.
    Just a phone call.. Mong quá !!!
  4. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hí, còn tớ thì vừa nhận được cái mail trông đợi, quả là đáng trông đợi, nhẹ cả người, vui
    Cuộc sống mà, chả màu hồng xong cũng chẳng thể đen tối hơn nữa . Ai đó cũng sẽ nhận được những gì mình đã cho đi.
  5. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm....
    Hôm nay đi học được về sớm, chẳng làm gì lâu lâu lại thấy nhớ cái quán trọ nài chạy vào chơi tý hỏi thăm mọi người dạo nài có khoẻ không?
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    một ngày tồi tệ
    quá nhiều chuyện ko hay
    ui kiếp nạn
  7. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ thì muốn có em bé. Nhưng mình thì cần việc làm đó.
    Mình sẽ phải làm 1 trong 2, điều gì sẽ tốt? và mình sẽ được những gì?
    Có phải đôi khi điều mình vô cùng mong muốn lại không phải là tốt cho mình?!
  8. dracula146

    dracula146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm cái điều mà bạn mong muốn....
  9. Gem115

    Gem115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay trôi đi lặng lẽ, bình thản quá, chả biết cuộc sống bên ngoài đường ra sao. cả ngày ngồi trong nhà cứ thấy tù túng
  10. betit1

    betit1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Giờ nói chuyện với nhau sao mà nhạt thế nhỉ. Cả 2 đều muốn nói thật nhiều nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Ngại à? Không hẳn. Thế sao lại như vậy? Có trời mới biết

Chia sẻ trang này