1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộn, quán bia hơi vừa khai tr

    Vào đây thấy cái chủ đề cũ vừa bị lão Milou khóa rồi nên mạo muội mở chủ đề mới để mọi người có chỗ để xả hơi, xả stress, xả "nước"...
    Mọi người tiếp tục đi nhé!
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Grừ gừ .... seo mờ khoá cửa nhà tui gòi ?????
    Mà vô lý, topic NK vô tội, lão Mi đó giận cá chém thớt à ?
    Lêu lêu bác TTK ... khi bác ra đi có người viết điếu văn cho là suớng nhá, có cần mèo khóc phụ cho 1 chút hông ? (cho nó đúng bài bản chứ ).
    Hà hà, giờ này mình có thể trút giận, trả thù lão Nhị đã giành ngôi của mình 1 cách thoải mái mà không sợ lão ta phản công nữa gòi ... hè hè ... mèo ác đây ... (ác quá Đại ca hé ?) Ngừ ta bảo quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mình đợi mới có nửa năm mà thời cơ chín muồi gòi nè .... sướng như con cá nướng vậy .
  3. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề quá 100 trang thôi chị ạ! Mà anh Trung Tình Kém bị gì vậy hở chị?
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài, chị đã nói gòi. TTK hông nói, anh Huân cũng không nói, chẳng ai nói gì đã xảy ra thì chị cũng cóc biết cái gì đi đến việc đã xảy ra ... hư hư ... khổ cho cái thân mèo.
    Gru gru ... nhìu việc quá gòi ... ngủ cũng không thẳng giấc vì lo lắng nữa ... bùn ngủ quá hơ hơ ... mơ đến việc ôm 1 con mèo mềm mại và ấm áp, 2 đứa cùng nướng khét lẹt như ngày xưa mà có được nữa đâu.
    Có nhiều điều thật giản đơn, ngày xưa thật quá đỗi bình thường ... nhưng bây giờ nó là 1 nỗi khát khao cháy bỏng mà mình không bao giờ quay lại được. Lớn để biết trân trọng những gì mình đang có trong tay hơn. Và sống đơn giản hơn, bớt lý tưởng hơn, biết đặt những cái đích gần hơn là 1 ảo ảnh trên mây....
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    miao ... mệt quá rồi em iu ơi. Sao ở nhà em bình thường mà gặp chị em kỳ cục quá vậy, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ bỏ làm vì em đó . Khổ lắm rồi ...
    Nhà mình có còn là nhà mình nữa hay không vậy ? Buồn đìu hiu như cái chợ chiều ế.
  6. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bé Cara về nhà rùi thì rủ anh đi uống nước, nói dóc xả stress đi.
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có chuyện học hành công việc gì muốn chia sẻ trao đổi với anh em không? hay là tí chút kinh nghiệm đau thương xương máu gì cũng được, cho anh em cùng học hỏi với!
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có về thì lo đi mà ăn cưới còn k kịp nữa kìa. Tui bị lỗi hẹn mấy đám gòi hư hư ... vìa là bọn nó xúm lại chửi cho không kịp ngáp lun
    Quái, sao bọn bạn mình cưới hòai ,cưới nhanh thế k bít nữa ?
    Hư hư ... mới có hăm mí tuổi đầu mà chui vào rọ thì còn gì thời xuân xanh nữa . Mèo thì không có đâu nhe, ke ke ... cuộc đời có bao lâu, phải biết tận hưởng chớ
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm á ? Một đống thương tích luôn đây nè.
    Để ngồi nhớ xem nào. Lúc ở ctu thì thảm thương dữ dội lắm. Cứ quay qua quay lại là thi với cử ... chóng cả mặt. Học 4 năm mà có nhớn lên nổi đâu ... nhưng mờ quên sạch cả rồi. Chỉ còn nhớ kinh nghiệm đau thương khi thi môn Hệ Điều Hành. Khi đó cần cái đề thi trắc nghiệm mà không biết nó là dạng multi-choice hay single-choice, hỏi giám thị thì giám thị khoa khác biết cái quái gì ... chả dám đánh nhiều, chắc cú mới check ... hư hư ... rớt đau thiệt nha (4.5đ). Thi lần 2 rút kinh nghiệm vặn vẹo giáo viên ra đề thật kỹ. May mà thóat.
    Nhưng ở CTU thảm thì thảm thật đấy, mà so với Arena thì chả là cái gì hết. Ở đây bọn nó quy chụp cho FPT một cái danh từ thật là kêu khi nhắc tới là "FPT banana" đó, bất cứ cái gì của FPT cũng bị chê thậm tệ ... từ game tới ADSL, tới Elead, tới sowfware ... Cay nhất là mình lại dính chưởng cái Academy của nó (Bây h nó thành lập được Đại học FPT mới ghê). Nhưng lỡ học thì phải cày 1 năm đầu cho trót thôi. Kể cho nghe nha. Nó quảng cáo kinh lắm, LBVMT nè, eChip nè ... nên ai mà không biết mới tệ. Nào là không cần biết sử dụng máy tính cũng có thể theo học. Nhưng học rồi thì mới biết là không biết sử dụng máy tính trước đó vẫn có thể theo học với điều kiện là ... mướn gia sư kèm cặp ngày 10h. Sem1 mình phải học tới 5 soft là Illustrator, Corel Draw, Photoshop, Page Maker, Quark Express cộng với 2 môn lý thuyết về Graphic và Advertising trong vòng ... 4 tháng. Tuần có 3 buổi thôi đấy. Chưa kể phải làm mỗi môn 1 cái assignment và thi trắc nghiệm. Nửa tháng cuối thì phải làm 1 cái project theo nhóm và 1 kỳ thi Final. Thường thì mỗi môn lý thuyết tỉ lệ đậu là 1/3, cá biệt lớp nhỏ bạn mình vừa có điểm Photoshop thì đậu tới ... 2 người/25 sĩ số lớp.Final thì chua cực, có lớp hổng ai đậu luôn. Lớp mình vừa thi đậu được 3 người, mình không may mắn như thế nên chuẩn bị thi tiếp vào tháng sau đây hu hu. Cái giáo trình nó kỳ lắm nha, tòan là cái khỉ gì đó hông biết,đọc xong cũng vẫn ngu ngu sao ấy, mà đề cũng hỏi cái quái đâu đâu , đa phần là không có trong sách. Hỏi nhảm nhí hết sức. Chẳng hạn như "có bao nhiêu tools" hay " undo được bao nhiêu lần" thì bố ai mà biết(tùy vào phiên bản nào đang xài, tùy vào bộ nhớ ...Có ai cắc cớ xài word đếm coi word có bao nhiêu tools hông chứ đừng có nói đây là 1 chương trình đồ họa tùm lum công cụ)... nói chung là hỏi rất nhảm.
    Giáo viên thì mắc cười. Tuyển giáo viên bên mỹ thuật, kiến trúc ... cho kêu rồi bắt con người ta dạy về công cụ tin học. Vì thế giáo viên lọng cọng ... nói cà lăm ... mất thời gian. Đáng lẽ chỉ cho họ dạy về mỹ thuật thôi. Phần mềm thì tuyển người nào thật là rành ấy. Nghịch lý là giáo viên mỹ thuật k có thời gian nói về thẩm mỹ sáng tạo ... mà cứ lui cui lo hòan thành giáo án cho kịp ( có bài dài gần 100 trang mà phải nói trong 1h30 thì bố ai mà hiểu hết, bố ai mà nói cho thấu đáo vấn đề. Giáo trình lại là tiếng Anh mịt mù như sương mù trên đỉnh Sapa ).
    Sang sem2 mình may mà được học ông thầy tốt, mà chính ổng cũng còn than thở rần trời về cái chương trình khốn này. "Tui cũng đi dạy nhiều nơi nên tui biết, chỉ tính mỗi Photoshop hay Illustrator thôi thì cũng học mỗi thứ trung bình 3 tháng mới rành, hông biết sao ở đây dạy hay quá vậy" ... là cả bọn ngồi cảm động súyt khóc thét lên í chứ ... rồi ổng cũng nói luôn "Tui chuyên về 3D nhưng cũng đi làm nhiều bên Premiere nên học kỳ này dạy các bạn Premiere. Chứ cho tui dạy 3D như kiểu này chắc tui xin nghỉ vì không thể dạy được" ... hư hư ... sao mà thương thầy quá trời đi mất ... ngay cả thầy còn nói thế cơ đấy.
    À quên, mới đi học về. Cười ra nước mắt. Môn mình đang học là Introduce of Programming. Mình cứ nghĩ là như lời nó quảng cáo "không cần sử dụng máy tính thành thạo" thì nó không được phép dạy kiểu này chứ. Buổi đầu bị nhét cho lệnh điều kiện, buổi 2 thì học vòng lặp, buổi 3 thì học về mảng , buổi 4 học về lập trình hướng đối tượng. Má ơi, tội nghiệp mấy con nai vàng ngơ ngác trong lớp chưa hề có khái niệm gì về lập trình hết, lúc ra về nghe than mà thấy thảm " Em ôm bàn ngủ tới lúc anh bên cạnh kêu thức dậy"... " Ổng nói gì cứ nói,anh nghe không hiểu chút gì" ... Thì đúng là hiểu được mèo chết ngay tại chỗ. Mèo học ở CTU đến năm thứ 2,3 mới tiếp cận với lập trình hướng đối tượng cơ mà. Mấy người cùng lớp còn không hiểu biến là gì nữa ... chắc họ cũng không hiểu tại sao ABC=A (ABC là tên 1 biến, A là tên 1 biến khác ) ... chẹp chẹp ... Arena là vậy đó ... xin viết ra vài dòng cho mọi ngừời cùng thấy khả năng PR của FPT siêu thế nào và hiện thực của nó như thế nào. Vì thế có ai định chui vào cái Đại học mới mở của nó thì nên nghĩ kỹ lại.
  10. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    CHú bé khởi đầu sự nghiệp thể thao bằng môn trượt tuyết.
    Được tonghuynh sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 24/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này