1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Như đã thông báo trước với các bạn, hôm nay, mình chính thức xin được cáo lão. Hết cúm gia cầm rồi, về chăn gà thả cá, vui thú điền viên. Mọi việc chắc phải trông nhờ @Cara77 vậy. Chỉ có hai việc thôi :
    - Box Cần Thơ.
    - Box Trường Châu Văn Liêm vẫn còn dở dang. Mình bỏ ngang như thế này thật là có lỗi với anh chị em, với mọi người.
    Lần cuối cùng, với tư cách là mod box Cần Thơ, xin chúc mọi người vui, khỏe, ngày thêm nhiều hạnh phúc.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em vừa phi lên mật viện, thấy bác Huấn có đơn xin rút mod ở Cần Thơ! Vậy thì các pác ở Cần Thơ chuẩn bị tìm ứng cử viên thay thế bác Huấn đi kìa!
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ọach , khách khứa thế , ở lại dùng trà xơi nước chứ bác ?
    Mai mốt có rảnh nhớ ghé box CT nữa nha. Thân mến!
    Sao anh lại ra đi thế ? Chắc box không còn thích hợp với anh nữa phải không ?
    Em tài hèn sức mọn, ngồi dọn rác cho box CT còn không xong nữa nói gì đến box CVL, em không dám nhận thêm việc(tự lượng sức mình thì mới bảo tòan mạng sống, he he ...anh thông cảm cho em út) .
    Chúc anh và gia đình gặp nhìêu may mắn.
  4. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào, thay đổi nhiều quá, ai cũng đi hết nhỉ, vui thật, chúc mừng sự ra đi vĩnh viênc của chú TTK và bác mod nhé
  5. long1964

    long1964 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngthhuan biết dừng lại đúng lúc để tìm niềm vui mới,có họp thì phải có tan,định luật cuộc sống!
    Tuongtukhach thì tàng hình đâu mất! Où est tu?
    Box Châu văn Liêm thì cứ từ từ,chưa hoạt động,ai thích thì làm các topic trong box Cần Thơ! Chỉ còn nhóc Cara77 làm người ở lại Charlie!
    Từ ngày xuất hiện chú ptlinh,mọi việc đều khác,chú nầy giống như là CHIM CÚ BÁO ĐIỀM XUI! Chú vào box Cần Thơ thì nhiều người bỏ đi! Chú vào box Lịch sử& văn hoá thì box nầy xuống dốc,bây giờ VẮNG NHƯ CHÙA BÀ ĐANH,ít người viết bài,gần hết cao thủ bỏ đi,chỉ còn lại gần như là bọn "đá cá lăn dưa"! Ngược lại box ĐỌC VÀ SUY NGẪM thì khởi sắc!
    Chú nầy tới đâu là mang sự XUI XẺO tới nơi đó???????????
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    1- TTK bị khóa nick rồi ạ.
    2- Rất hoan nghênh bạn đóng góp ý kiến ,nhưng nói xấu người khác là việc k nên làm. Bạn đã quá thành kiến với ptlinh rồi. Hiện giờ box CT tuy không đông đúc nhưng vẫn còn là nơi lui tới của một số người, nó có phải chùa bà đanh đâu à ?
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nhìn góc trời bên trái là mặt trăng đang lặn dần, góc trời bên phải ửng hồng một màu cam ấm áp... bình minh đã lên rồi cơ đấy.
    Chợt nhớ đến một đọan của Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, không nhớ từng lời từng chữ, mà đại loại có ý rằng: Đ là một bà mẹ, nhưng không phải lúc nào cũng quan tâm chiếu cố được tới tất cả mọi người con. Một đứa con bị chờ đợi quá lâu bầu sữa mẹ ngọt ngào ấy sẽ dần dần bị vô cảm, đến khi nhận đựơc sự chiếu cố này thì đã mất dần niềm vui sướng hào hứng thuở ban đầu , cũng giống như 1 đứa trẻ khóc thèm sữa đến khát khô cổ rồi thì không còn đủ sức mà tận hưởng điều ao ước đã thành sự thật.
    Mình cũng thế, nhưng cái mình mong chờ nó quá tầm thường nhỏ nhoi cơ ....
  8. long1964

    long1964 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sau gọi là nói xấu em gái? Mình người miền Nam và quen cách làm việc khoa học,có A thì nói là A,không là B được! VẮNG NHƯ CHÙA BÀ ĐANH là nói box Lịch sử&Văn Hoá khi chú ptlinh TRỤ ở đó! Cũng mai chú ptlinh chỉ đậu ở box Cần Thơ vài ngày,nên ít xui,mình viết là để xoá phong long xui xẻo!
    Box Cần Thơ chưa đến nỗi nhờ chú ta ra đi và chắc cũng nhờ em gái xinh xinh và phần lớn các bạn dễ thương ở đây!
    Phân biệt kỹ nhen em gái,miệng anh linh nghiệm lắm! Anh không có định kiến với bất kỳ ai,nhưng không ưa sự xui xẻo của NHỮNG CON CHIM CÚ!
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    1-Cái bài này của anh nghe không lọt lỗ tai tí nào. cái câu người miền Nam gì đó coi bộ anh thích lạm dụng nó quá đấy ! "làm việc 1 cái khoa học" <--- anh không nói ra k ai cười anh cả,một con người làm việc theo phong cách khoa học gì mà viết sai chính tả nữa vậy. "May" mắn chứ k có "mai". Nếu anh chống chế là anh gõ lộn phím này phím kia vì nó gần nhau thì xin lỗi anh trước, phím "y" và "i" nó cách nhau bởi phím "u" đấy anh ạ. (Em cũng có nhiều khi viết sai, và đôi khi do gõ nhanh quá mà cái bàn phím cũ không ăn nên giống như viết thiếu chữ, nhưng em chẳng bao giờ tự lăng xê mình là một con người "khoa học" như anh cả).
    2- Đừng ráng nổ nữa anh à. Không định kiến mà cứ đi theo người khác chửi họ là cú vọ. Con người làm việc theo khoa học mà lại mê tín phát ngôn "miệng anh linh nghiệm lắm" , hà hà ... suy nghĩ lại rồi hãy chửi mèo này tiếp nhá.
  10. long1964

    long1964 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ,anh có thể chửi yêu em được rồi em gái! Anh tự học tiếng Việt lấy,nói chuyện sau đó đọc bài rồi viết,nên tiếng Việt anh có viết không sai,mới là sai;còn anh viết sai mới là chuyện bình thường! Mỗi lần anh viết bài,thấy chữ nào có vẻ kỳ kỳ thì anh sửa,chữ nào ít kỳ thì anh chọn,vì anh chả có tự điển tiếng Việt bao giờ và hoàn toàn không biết gì về văn phạm VN! Em không thấy là anh viết theo lối nói,phân thành đoạn ngắn,cho người khác dễ đọc! Cái đó không liên hoan gì tới tinh thần khoa học và người Miền Nam cả,ngay cả anh viết ngoại ngữ,nhiều khi thấy sai 1 vài chữ,anh cũng không sửa mất thì giờ,để thư ký
    sửa gì là nhiệm vụ của họ!
    Còn việc em bắt bẻ chữ "mai","...linh nghiệm.." thì em lại sai rồi!
    Tự điển hay ngữ vựng em xài ở VN,chắc nhiều chữ không giống như anh đọc,"mai mắn" hay " may mắn" đều không sai!(Hoặc ngay cả em viết "mai-mắn" hay "may-mắn" đều không sai!)
    (Em quên rằng,hình như tự điển tại VN bị chỉ trích nhiều lắm vì nhiều sai lệch! Chương trình Việt hoá ngôn ngữ ngoại cũng thất bại đấy!)
    Còn việc thứ 2,hiện nay tại Nga và tại Đức có ngành TÂM LINH và SIÊU HÌNH(đây là 1 trong những ngành nằm trong lãnh vực Y khoa,và hiện tại chỉ 2 nước nầy có,nằm ở trường nào,thì anh đọc lâu không nhớ địa chỉ,nên không viết ra đây được!)
    Điều anh muốn nói,có vấn đề TÂM LINH VÀ SIÊU HÌNH,nên không gọi là MÊ TÍN được!
    Cũng như,hơn nữa thế kỹ trước,nói ngành công nghệ thông tin em học,thì chắc người ta gọi là "MÊ TÍN" vì chưa ai biết nó!
    Đáng chửi yêu chưa em cưng???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này