1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Một ngày quá xui xẻo.....
    Sáng ra đi đổ 10k xăng....rõ ràng mình đưa tờ 50k mới cáo mà cái con Pé kia...cứ khăng nói là mình chỉ đưa tờ 20k ..rùi thối lại có 10k....xui wá....ngậm ngùi bỏ đi...mịa...may cho ku emlà con gái đấy..gặp đực rựa là anh cho ...1 phát...cho nó còi xương luôn(mất tiêu 30k tương đương 2 dĩa Cầy nướng)
    Ghé chợ mua 2 Bó rau bé tí (bây giờ vẫn không biết tên nó là gì)...hết 6k về hỏi hàng xóm mới hay bị chặt đẹp mất 4k...hix..hix...
    Chiều: Thua 2 độ bida....gần 150k..nữa...Đúng là 1 ngày xui xẻo thật...Tiền bạc cứ đội nó ra đi....
    Vái trời cho ông Điện,ông Nước ,ông Điện thoại đừng tới chung 1 ngày...nếu k là em chết...các Pác ui..
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 19/10/2006
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tội anh Dũng quá, sao anh không vào siu thị mờ mua đồ chế biến sẵn ? Từ canh chua đến rau xào, món mặn món ngọt gì cũng có cả .. hì hì ...
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hôm nay là ngày 20/10 mà sao mình cóc thèm quan tâm đến nó nhỉ ?Sáng sớm đã sms réo, bực như con mực ,đang ngủ mà phá hoài , đọc xong cóc nhớ ai gửi, số lạ hoắc, kệ cha nhà ngươi, phá giấc ngủ của mèo thì không chửi là may, cóc thèm cám ơn.
    Sau đó lại thấy 1 đống rắc rối. Cú như con thú. Phải bốp chát lại liền, không ôm cục tức 1 mình nữa. Anh K nói đúng: không phải lúc nào cũng phải làm vui lòng tất cả mọi người đâu em. Và mình biết :không phải lúc nào cũng được sự thông cảm của tất cả mọi người. Thôi thì chuyện gì đúng mình cứ làm, ai hiểu thì cám ơn, ai không hiểu thì cứ chửi, phải tập cho mình vô cảm 1 tí, bất chấp 1 tí, lạnh nhạt 1 tí. Anh A cũng từng hỏi mình 1 câu "Sao lúc này anh thấy em sao sao á, lạnh lạnh nhạt nhạt ?" ... đúng rồi đó. Bây giờ ai muốn làm gì thì làm, câu cửa miệng của mình là "Sao cũng được" hoặc "Tuỳ thôi" nếu như chuyện đó không quan trọng, còn nếu là chuyện quan trọng thì mình sẽ làm theo mình, chỉ cần mình thấy nó đúng.
    Honey từng nói "Phải nhìn mọi người làm, phải nghe mọi người nói, phải hiểu mọi người nghĩ nhưng phải tự ra quyết định bằng chính cái đầu của mình".
    MK con mèo, ngày mai phải giao bài cho người ta mà giờ này còn bù khú với net thế này, chắc ăn cám quá !
  4. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá, chiều đi chiến đấu hông, hay bận đi với honey hả
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chỉ rảnh có 1tiếng thôi, phải cày 2 hiệp lận, nghỉ giải lao giữa giờ có 1 tiếng đó(7-8h) , chiến kịp hông ?
    Thôi để CN đê !
  6. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lo đi cày đi, để còn lấy chồng nửa Cn đi ăn đám cưới rùi, he he, chiều nay tưởng wởn cho tiểu hổ đeo tay thỏ đi cổ vũ tui và lão hugo chiến bi da kiếm độ ăn chơi
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Chán như con gián....Mịa hôm nay tí nữa thì bị làm mồi cho ...Hà bá...Ghe xuồng gì lủng lỗ chỗ.đang ngồi tự nhiên ...ướt nhẹp , hóa ra là nước đang tràn vào khoang.....tấp vô bờ lấy đất sét trét vô chỗ lủng...vậy mà vẫn gan cùng mình leo lên đi tiếp...cuối cùng vẫn tới nơi an toàn..chỉ tội cách tay hơi nhức 1 tí..vì phải phụ thằng lái tát nước...ra ngoài....hix hix...mô phật...Giờ này thì bình yên , vô xì pam rùi đi nhậu nào
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Về đâu hỡi [​IMG] ...
  9. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, trên thế giới này hổng thể có hoà bình được hả trời????
  10. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng con hắc miu thân thiện lạ thường, dám ngủ chung với mình nguyên buổi trưa chớ, thường ngày nó đâu có dễ dãi như thía, hèn chi trời hôm nay chuyển mưa quá trời luôn, hix.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này