1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    alô alô, mem nes mở 1 topic "lộn xộn" kìa, đề nghị quăng vào "cần hỏi - cần tìm - ..." hay topic này. mem nes xem lại cẩn thận rồi hãy hỏi nhá.
    bác hugo quả xứng danh "thiên hạ đệ nhất spam". dạo này lại còn máu me cờ bạc, phạt trăm G vào quỹ làm phần thưởng off Tết box ta.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đã move và cảnh cáo.
    Nhí lo chuyện của mình đi, đừng đâm thọt chuyện của người khác nữa, hai không thích nhí nói người khác vậy đâu nhé. Nhí còn nhỏ,chỉ nên vào đây học hỏi thôi.
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Khà khà có người ỷ lớn ăn hiếp em út kìa....Em đừng lo...đã có đại ca đây...
  4. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Em nào còn 18K Gold cho anh mượn óanh bạc nào.
  5. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    em thích nhất câu này, hàhà. cám ơn anh nhiều. có đại ca che chở rồi, hàhà.
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay, hix
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Ku em ngfoisaotim ban gịong điệu hôm nay khác lạ...
    Mưa ,mưa và...mưa...chắc là đi nhậu quá
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    anh Sơn ới, suy tư dăm phút thôi nhá, nghĩ nhiều mau già lém cơ.
    có ai muốn tập thể dục ko nèo? 1,2,1,2; hít , thở, hít, thở; hít vào, thở ra; hít ra, thở vào
    mọi người biết không, tập TD tốt lém cơ (cái này thì ai cũng biết) đặc biệt là với mọi người, mọi lúc, mọi nơi. buồn à? buồn gì? buồn ngủ? buồn chán? hay buồn buồn lẫn chút vui vui? tất cả sẽ "bình ổn" ngay thui khi bạn tập TD. với bất cứ động tác nào, dụng cụ nào, hoàn cảnh nào, người tập nào,... sao cũng tốt, chỉ cần xỏ dép vào và bước ra ngoài thui cũng được, 1 tinh thần sảng khoái, thoải mái, minh mẫn đang chờ ta. cùng đứng dậy và tập nhá. 1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,..........
  9. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một tí, sau khi tập thể dục xong, nhảy lên mọt cái thật cao, hai tay giơ cao lên trời, rồi hét lớn : Khỏe. Đúng la một càm giác thật Yo most
    Được kevin_caen sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 11/12/2006
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống không phải lúc nào điều mình muốn nó cũng xảy ra, có ai nói "nhân định thắng thiên" nhưng cũng có người nói "người tính không bằng trời tính", âu cũng vì lẽ đó. Thiệt tình, nhiều lúc cứ ngỡ rằng mình nắm vững định mệnh của mình, nhưng rồi nhìn lại thật trớ trêu, ông trời đang đùa cợt với mình đây mà. Hình như mình không có duyên với cơ hội, mặc dù đã cố tạo ra nó để nắm bắt nhưng vẫn cứ vuột, làm người như mình sao thất bại quá, từng tuổi này rồi mà chẳng có điều gì nên thân, ngay cả bản thân mình còn tự chán mình, nói chi là người khác.
    Đem hết khả năng và sức lực để phục vụ cho công việc, vậy mà bây giờ điều đó xem như vô nghĩa. Thời gian phấn đấu của mình coi như công dã tràng, chẳng được đền đáp điều gì. Thậm chí, họ còn quay mặt lại trong khi chính họ đã từng nâng cao vai trò của mình. Sao phũ phàng và tàn nhẫn thế nhỉ. Bây giờ thì mình mới hiểu tại sao ngày xưa người lớn ngăn cản mình nhiều như thế, mà cũng đáng thôi, đặt chân vào đời mới biết là nó không có màu hồng như mình vẫn tưởng. Hình như cuộc sống đã thay đổi con người mình chứ không phải mình đã từng quyết định sẽ thay đổi cuộc sống. Ôi quan niệm sống của mình đâu mất rồi, còn trong ký ức hay đã bị cuộc sống làm phai mờ, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Liệu cứ như thế này, tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hay không?
    Cũng có người nói "ngày mai bắt đầu từ hôm nay". Mặc dù mọi việc không còn như trước, nhưng nghĩ kỹ lại, âu cũng là một bài học, một kinh nghiệm trong cuộc sống. Cũng đã đến lúc mình nên bắt đầu cho ngày mai, chắc rằng không quá muộn từ ngày hôm nay. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi...
    Chúc cả nhà thành công trong một tuần mới!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này